17/05/2026
DÂNG HOA THÁNG NĂM TẠI GIÁO HỌ MẬU CHỬ
Chiều Chúa Nhật ngày 17/5, trong bầu khí sốt sắng của tháng Hoa kính Đức Mẹ, các đội hoa trong giáo xứ đã quy tụ về giáo họ Mậu Chử để cùng hiệp dâng lên Đức Mẹ Maria những đóa hoa yêu thương của lòng con thảo.
Dẫu thời tiết không thuận lợi vì cơn mưa bất chợt khiến cuộc rước kiệu Đức Mẹ không thể diễn ra như dự định, nhưng cơn mưa ấy không làm giảm đi lòng sốt mến của cộng đoàn dân Chúa. Các đội hoa vẫn hiện diện đông đủ, trong trang phục chỉnh tề, với những ánh mắt rạng ngời và những tâm hồn đầy yêu mến dâng về Mẹ hiền.
Từng lời ca, từng điệu múa, từng cánh hoa được dâng tiến hôm nay không chỉ là những tiết mục đơn thuần, nhưng còn là tâm tình của những người con muốn nói với Mẹ rằng: “Giữa những bộn bề của cuộc sống, chúng con vẫn luôn tìm về bên Mẹ. Giữa những đổi thay của thời gian, lòng yêu mến Mẹ vẫn luôn còn mãi.”
Đặc biệt, những vãn hoa được các đội hoa kính dâng lên Mẹ chiều nay đã làm cho bầu khí tháng Hoa nơi giáo họ Mậu Chử trở nên thật sốt sắng, linh thiêng và chan chứa tình con thảo.
Nguyện xin Đức Mẹ Maria đón nhận những đóa hoa đơn sơ nhưng chân thành của đoàn con giáo xứ chúng ta. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành, che chở và cầu bầu cùng Chúa cho mọi gia đình luôn được bình an, hiệp nhất và tràn đầy ân sủng.