15/08/2023
GIÁO XỨ CAO ĐƯỜNG: MỪNG ĐẠI LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI – QUAN THẦY GIÁO XỨ.
“Muôn Thiên Thần cánh trắng, hôm nay đưa Mẹ về trời. Sao sáng ngời trên đầu, Mẹ bay lên! Mẹ bay lên! Áo Mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi”. Đó là tâm tình của ca khúc “Mẹ về trời” mà ca đoàn giáo xứ Cao Đường dâng lên Mẹ trong ngày đại lễ mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời – quan thầy giáo xứ.
Trong tâm tình tạ ơn, tôn vinh và yêu mến Mẹ Maria. Giáo xứ Cao Đường hân hoan mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời – quan thầy giáo xứ vào lúc 9g30’ thứ ba ngày 15/8/2023 tại ngôi Thánh Đường của giáo xứ.
Ngày lễ được bắt đầu với đoàn rước phụng vụ cung nghinh kiệu Đức Mẹ xung quanh khuôn viên nhà thờ và tiến lên thánh đường trong bầu không khí hân hoan, trang nghiêm và sốt sắng.
Thánh lễ có sự hiện diện và đồng tế của Cha quản xứ Jos Nguyễn Văn Bình và Cha Gioan Baotixita Phan Ngọc Pháp cùng sự tham gia của Qúy Sơ, quý khách và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Trước lời nguyện nhập lễ, Cha Gioan Baotixita Phan Ngọc Pháp đã chúc mừng giáo xứ và quý Sơ cùng tất cả quý bà, chị em có tên thánh Maria và mọi người qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria luôn nhận được nhiều hồng ân từ Thiên Chúa, để đức tin luôn được phát triển vững mạnh làm nhân chứng cho Chúa giữa cuộc sống đời thường. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng nhìn nhận ăn năn, sám hối, khiêm nhường trước mặt Chúa và hãy noi gương nhân đức của Mẹ.
Trong phần giảng lễ, Cha Gioan Baotixita chia sẻ: Hôm nay, chúng ta mừng Đức maria hồn xác lên trời, từ đây đã mở ra cho chúng ta một niềm tin, một hy vọng vào quê hương nước trời mai sau. Sau khi Đức Maria hoàn tất cuộc đời nơi dương thế, Đấng Vô Nhiễm Nguyên tội vừa là trọn đời đồng trinh, đã được đưa vào trong vinh quang trên thiên quốc cả hồn lẫn xác. Vị Cha chung của giáo hội đã muốn dành tặng những lời tôn vinh cao cả này cho tất cả những người làm mẹ. Bởi vì người mẹ luôn đóng một vai trò quan trọng, quyết định trong việc xây đắp hạnh phúc gia đình và tương lai con cái như ng