25/05/2026
Giáo xứ Phúc Châu cử hành ngày Chầu Thánh Thể năm 2026
Giáo xứ Phúc Châu long trọng cử hành ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận đúng vào dịp Đại lễ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 24/5/2026. Sự trùng hợp này như một lời nhắc nhớ cộng đoàn tín hữu luôn sống hiệp nhất, nhiệt thành và mở lòng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin.
Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày Chầu lượt được diễn ra cách sốt sắng và nhiều ơn ích thiêng liêng, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến đã tổ chức tuần chầu tam nhật. Trong những ngày này, cộng đoàn quy tụ bên Chúa Giê-su Thánh Thể qua các giờ cầu nguyện, suy niệm và lãnh nhận Bí tích Hòa giải, giúp mỗi người chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bước vào ngày đại lễ.
Trong tâm tình tháng hoa kính Đức Mẹ Ma-ri-a, trước ngày chầu lượt, vào lúc 17h30 ngày 23/5/2026, cộng đoàn Giáo xứ Phúc Châu đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu quanh làng và đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ. Những lời ca, tiếng hát cùng giờ dâng hoa sốt sắng không chỉ diễn tả lòng yêu mến, tôn kính và tâm tình con thảo dâng lên Mẹ, mà còn là sự chuẩn bị tâm hồn sốt sắng cho ngày Chầu Thánh Thể, giúp cộng đoàn thêm hiệp nhất và sống sâu xa hơn mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa.
Cao điểm của ngày Chầu là Thánh lễ đồng tế lúc 10h30 do Cha Quản hạt An-tôn Phạm Văn Dũng chủ sự.
Đặc biệt trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, trước khi nghe công bố Tin Mừng, cộng đoàn đã cùng cất cao bài Ca Tiếp Liên: “Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến…” Những lời ca tha thiết vang lên không chỉ diễn tả tâm tình cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ hồng ân xuống trên Hội Thánh và mỗi tâm hồn tín hữu, mà còn giúp ngày Chầu Thánh Thể thêm linh thiêng, sâu lắng, để cộng đoàn kín múc sức mạnh thiêng liêng từ nguồn ân sủng của Chúa.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha An-rê Dũng Lạc Vũ Ngọc Lê – Phó xứ Phú Đa nhấn mạnh rằng con người hôm nay tuy đầy đủ vật chất nhưng lại dễ cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và mất bình an. Người ta có thể trò chuyện với nhau hàng giờ trên mạng xã hội nhưng lại không đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau trong đời sống thực. Có những người vẫn giữ đạo, vẫn đi lễ nhưng ngọn lửa đức tin dần nguội lạnh vì thiếu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn hãy siêng năng đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, bởi nơi Thánh Thể, mỗi người kín múc được nguồn sức mạnh thiêng liêng, tìm lại bình an cho tâm hồn giữa những bộn bề của cuộc sống hôm nay.
Ước gì trong ngày Chầu lượt hồng phúc hôm nay, mỗi người trong cộng đoàn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Thánh Thần, siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và biết sống yêu thương, hiệp nhất hơn trong gia đình cũng như cộng đoàn. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đổi mới đời sống đức tin của mỗi người, để ngọn lửa yêu mến Chúa luôn cháy sáng giữa đời thường hôm nay.
BTT Gx. Phúc Châu