08/12/2025
NGÀY GIA NHẬP THANH TUYỂN: KHỞI ĐẦU MỚI CHO MỘT ĐỜI SỐNG MỚI
“Kính thưa Chị Tổng Phụ Trách, em xin được nhận vào Thanh Tuyển viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết!”. Lời thưa của em Annê Linh Ái – sau thời gian tìm hiểu, cầu nguyện và phân định ơn gọi – đã vang lên trong buổi chiều Chúa Nhật II Mùa Vọng, ngày 07.12.2025, tại nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết. Lời đáp ấy như tiếng “xin vâng” thánh thiện của tâm hồn trẻ trung trước lời mời gọi yêu thương của Đức Kitô.
Giữa bầu khí trang nghiêm của giờ kinh Phụng Vụ, cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho em – một tâm hồn trong sáng và quảng đại – đã can đảm đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Chúa. Em đã chọn đến và ở lại với Ngài trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, để bắt đầu hành trình ơn gọi đặc biệt mà Chúa đã gieo vào lòng em ngay từ thuở ban đầu.
Trong nghi thức thẩm vấn, Chị Tổng Phụ Trách trao phù hiệu, dấu chỉ của tình yêu cứu độ. Từ nay, em được mời gọi chuyên chăm suy niệm, tưởng nhớ và noi theo Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh – Đấng mà em chọn làm “Đối Tượng Duy Nhất” của lòng trí trong đời sống hiến dâng và phục vụ.
Có lẽ tâm hồn em từng run rẩy khi bước những bước nhỏ đầu tiên vào trường học thuở ấu thơ. Thế nhưng hôm nay, đôi chân ấy đã trưởng thành; trái tim ấy đã đủ mạnh mẽ để rời xa sự ấm áp của gia đình, tình thân, và những giấc mơ rực rỡ của tuổi trẻ… để dám ra đi, dám dấn bước, và dám xin vâng trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. “Thưa, con đây!” – một lời thưa đơn sơ nhưng chứa đựng cả một cuộc đời hiến dâng.
Và nơi mái nhà thân thương, cha mẹ em – những người từng nắm tay con bước vào đời – hẳn giờ đây đang sống những giây phút không thể nào quên. Ngày xưa, họ buông tay để con tự bước đi và trưởng thành; hôm nay, họ buông tay thêm một lần nữa – nhưng là để trao con cho Chúa, với tất cả tình yêu và niềm tin. Đó là sự hy sinh thăng hoa nhất của tình phụ mẫu: dâng Chúa điều quý giá nhất của đời mình, để cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ.
Từ giờ phút này, tại mái nhà Thanh Tuyển thân thương này, em không bước đi một mình. Quý Chị sẽ đồng hành, nâng đỡ, hướng dẫn em từng ngày trong hành trình thiêng liêng. Đây là giai đoạn nền tảng để em được đào tạo trở thành nữ tu Mến Thánh Giá Phan Thiết – người mang trong tim linh đạo của Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Hội Dòng. Mỗi bước đi sẽ là một bước vững chãi hơn trên hành trình ơn gọi – hành trình mà Chúa đã dành riêng cho em bằng tình yêu từ ái và sự quan phòng dịu dàng của Ngài.
Xin Chúa tuôn đổ phúc lành xuống trên em – tân Thanh Tuyển thân yêu, cho em luôn giữ được tâm hồn trong sáng, niềm vui hăng say và ngọn lửa nhiệt thành của tuổi trẻ để trung tín bước theo Chúa đến cùng.