Nam Mô A Di Đà Phật- phật pháp nhiệm mầu

Nam Mô A Di Đà Phật- phật pháp nhiệm mầu Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nam Mô A Di Đà Phật- phật pháp nhiệm mầu, Buddhist Temple, Đường Phan Bội Châu, Phan Thiết, Phan Thiet.

“Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc Ba ngàn thế giới đón Như Lai”.Kính Mừng Tháng Phật Đản Sinh.🙏Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ...
25/05/2026

“Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Ba ngàn thế giới đón Như Lai”.
Kính Mừng Tháng Phật Đản Sinh.🙏
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏

🌟 THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC – NIỀM HY VỌNG GIẢI THOÁT CHO MỌI CHÚNG SINH       Trong vô lượng cõi nước chư Phật, Tây p...
12/09/2025

🌟 THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC – NIỀM HY VỌNG GIẢI THOÁT CHO MỌI CHÚNG SINH

Trong vô lượng cõi nước chư Phật, Tây phương Cực Lạc là một trong những cõi được Đức Phật Thích Ca giới thiệu rất rõ ràng trong Kinh A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ. Đó là một quốc độ thanh tịnh, do Đức Phật A Di Đà (Amitābha) phát nguyện kiến lập để cứu độ những ai có tín tâm, hạnh nguyện và thực hành niệm Phật.

🌈 1. NGUỒN GỐC KINH ĐIỂN VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

📚 Các kinh chính mô tả thế giới Cực Lạc:

🔹 Kinh A Di Đà (阿彌陀經) – do ngài Cưu Ma La Thập (Kumārajīva) dịch sang Hán văn.
🔹 Kinh Vô Lượng Thọ (無量壽經) – do ngài Khang Tăng Khải dịch.
🔹 Kinh Quán Vô Lượng Thọ (觀無量壽經) – do ngài Khương Tăng Hội dịch.

“Từ đây qua phương Tây cách mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đang thuyết pháp nơi đó.”
(Kinh A Di Đà)

🪷 2. TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC – CÕI NƯỚC THANH TỊNH, VÔ KHỔ

📖 Theo mô tả trong Kinh A Di Đà, thế giới Cực Lạc có những đặc điểm nổi bật:

• Không có khổ đau, chỉ thuần lạc thọ.

• Có ao bảy báu, hoa sen nở suốt ngày đêm.

• Có chư Bồ Tát và thánh chúng vây quanh Đức Phật A Di Đà.

• Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

• Mọi người đều được nghe pháp, tăng trưởng đạo tâm mỗi ngày.
“Chúng sanh nơi đó đều không có các khổ, chỉ hưởng các điều vui, nên gọi là Cực Lạc.”
(Kinh A Di Đà).

📿 3. HẠNH NGUYỆN PHẬT A DI ĐÀ – CỨU ĐỘ TẤT CẢ CHÚNG SINH

🌸 Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà khi còn là Tỳ-kheo Pháp Tạng đã phát ra 48 đại nguyện, trong đó nổi bật nhất là:

“Nếu có chúng sinh trong mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về nước tôi, xưng danh hiệu tôi mười niệm mà không được vãng sanh, thì tôi không thành Phật.”
(Kinh Vô Lượng Thọ, Nguyện thứ 18)

🕯️Ý nghĩa: Người nào tin – nguyện – hành (ba điều kiện vãng sanh) thì sẽ được tiếp dẫn về Cực Lạc, dù đang còn phàm phu với nghiệp chướng sâu nặng, miễn là có niềm tin chân thành, nguyện vãng sanh tha thiết, và chí tâm trì danh hiệu Phật.

✨ 4. CỰC LẠC KHÔNG PHẢI LÀ CHỐN “TRỐN KHỔ”, MÀ LÀ MẢNH ĐẤT TU HÀNH RỐT RÁO

Nhiều người hiểu sai rằng vãng sanh Cực Lạc là để được “an nhàn, sung sướng” như thiên đường. Thật ra:

🛕Tây phương Cực Lạc là môi trường lý tưởng để tiếp tục tu hành, tiến thẳng đến thành Phật.

🛕Không bị thoái chuyển đạo tâm, vì luôn được gần Phật – Pháp – Tăng.

🛕Có đủ điều kiện trợ duyên: thọ mạng lâu dài, không có phiền não, luôn nghe pháp.
“Vãng sanh rồi, liền vào hàng Bồ Tát bất thối chuyển.” (Kinh A Di Đà)

🔍 5. AI CÓ THỂ VÃNG SANH CỰC LẠC?

✅ Những người có đủ ba điều kiện:

√ Tín: Tin sâu lời Phật dạy và cảnh giới Cực Lạc.

√ Nguyện: Phát nguyện vãng sanh, muốn thoát khỏi sinh tử.

√ Hạnh: Chí tâm trì danh hiệu "Nam Mô A Di Đà Phật", thường xuyên niệm Phật.

📌 Ngay cả những người tạo ác nghiệp, nếu đến lúc lâm chung biết ăn năn sám hối, phát nguyện niệm Phật, thì cũng có thể được vãng sanh (trường hợp này được nói rõ trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ – “thập niệm tất sanh”).

🌼 6. CÓ CẦN PHẢI VÃNG SANH CỰC LẠC MỚI GIẢI THOÁT KHÔNG?

☸️ Tùy căn cơ:

🔸Người trí tu tập thiền định, Bát Nhã, có thể giải thoát ngay trong hiện đời.

🔸Người phàm phu nghiệp nặng, khó hành thiền định sâu, nên chọn pháp môn Tịnh độ – niệm Phật vãng sanh làm phương tiện thoát sinh tử.

🌟 Đức Phật Thích Ca dạy:

“Chỉ cần xưng danh hiệu Phật A Di Đà, tâm không tán loạn, thì lúc lâm chung được Phật cùng thánh chúng hiện ra tiếp dẫn.”
(Kinh A Di Đà)

🧘 KẾT LUẬN

🪷 Thế giới Tây phương Cực Lạc không phải huyền thoại, mà là lý tưởng tu hành cho mọi chúng sinh – nhất là người nghiệp nặng, căn cơ yếu.

🪷 Niệm Phật không phải chỉ để cầu “bình an, may mắn”, mà là:

✅ Trở về với bản tâm thanh tịnh,
✅ Phát khởi nguyện lực thoát ly sinh tử,
✅ Gieo nhân gặp Phật, học đạo, thành tựu Phật quả trong tương lai
St

Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏

ĐỜI NÀY CHÚNG TA KHÔNG THỂ VÃNG SANH, THÌ PHẢI LUÂN HỒI THÊM MỘT VÒNG NỮA. NHƯ VẬY THÌ KHÔNG BIẾT CÒN TRẢI QUA BAO NHIÊU...
09/09/2025

ĐỜI NÀY CHÚNG TA KHÔNG THỂ VÃNG SANH, THÌ PHẢI LUÂN HỒI THÊM MỘT VÒNG NỮA. NHƯ VẬY THÌ KHÔNG BIẾT CÒN TRẢI QUA BAO NHIÊU KIẾP, CHẮC CHẮN KHÔNG CHỈ MƯỜI KIẾP

Niệm Phật nhiều nói ít chuyện phiếm.

Bạn xem, bạn nói một câu thừa thải không được phước, không những không được phước mà còn tạo nghiệp.

Tại sao không đem câu nói thừa thải đổi thành niệm A Di Đà Phật? Người xưa dạy chúng ta "Nói ít một câu chuyện niệm nhiều danh hiệu Phật, đánh chết được ý niệm, để pháp thân bạn sống", đó là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói. Nói chuyện ít, niệm Phật nhiều, câu Phật hiệu này là mỗi ngày bạn đang tu phước, tu đại phước của phước điền, trồng đại phước báo! Tại sao không làm? Tâm tạp lời phiếm, đem thời gian lãng phí hết rồi. Nhìn người ở thế gian đều bình đẳng, ai cũng là A Di Đà Phật, thì không lại còn có phân biệt rồi, tâm phân biệt toàn là sai lầm, đều là đang tu nghiệp tội, không phải đang tu phước báo.

Công đức của câu Phật hiệu này, có thể giúp chúng ta đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng. Tôi không có cầu đoạn phiền não, cũng không có cầu tiêu nghiệp chướng, đừng nên cầu, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, phiền não tự nhiên không còn, nghiệp chướng cũng tự nhiên không còn. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh, đạo lý quyết định vãng sanh là ở nơi này.

Hiện thời, toàn bộ bạc nhược, thong d**g, biếng nhác, đó là phá hoại và tiêu diệt Phật pháp! Chính chúng ta đang phá hoại, tiêu diệt, nhưng chính mình không biết, vẫn tưởng chính mình làm rất chánh đáng, rất chính xác! Làm như vậy có thể vãng sanh hay chăng? Rất khó!

Chúng ta thấy người niệm Phật vì bệnh khổ, lúc mất hồ đồ, mê loạn. Quý vị thấy người ra đi như vậy bèn biết quả báo của người ấy, rất đáng cho chúng ta cảnh tỉnh, kiêng dè! Nếu vẫn tiếp tục như vậy, chính mình có phần trong tam đồ, vãng sanh thì sẽ quyết định vãng sanh, nhưng vãng sanh trong địa ngục A Tỳ, chẳng phải là sanh về thế giới Tây Phương.

Đây là cơ hội tốt. Đời này chúng ta không thể vãng sanh, thì phải luân hồi thêm một vòng nữa. Như vậy thì không biết còn trải qua bao nhiêu kiếp, chắc chắn không chỉ mười kiếp. Vì Sao? Cư sĩ Bành Tế Thanh nói. Đời này của chúng ta có thể gặp được Tịnh độ, gặp được tịnh tông, từ vô lượng kiếp đến nay khó gặp được ngày này. Vô lượng kiếp mới gặp được đấy. Bài kệ khai kinh do bà Võ Tắc Thiên viết. Trong bài kệ nói “bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ”. Chúng ta ngụp lặn trong luân hồi đã trăm ngàn kiếp.

Những việc này suy nghĩ nhiều một chút, cố gắng suy nghĩ, mới có thể buông bỏ được thế gian này. Ngay trong cương vị hiện tại. Bất luận là ai, làm nghành gì đều nên nghiêm chỉnh thực hành. Mục đích là thành Phật, là lợi ích chúng sanh, hành Bồ Tát đạo. Không phải vì kiếm tiền, không phải vì danh lợi. Nên biết nếu mục tiêu là danh lợi, sẽ đoạ lạc trong luân hồi. Học Phật cũng đoạ lạc trong luân hồi. Chúng ta tạo nghiệp luân hồi, tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Phải đem tâm luân hồi điều chỉnh lại. Tâm niệm ở nơi thành Phật đạo, ở nơi quyết định cầu sanh Tịnh độ.

Tác giả: Pháp sư Tự Liễu trích từ các bài khai thị của tổ sư.
Hoà Thượng Tịnh Không giám định.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú kỳ thứ tư.
Thời gian: năm 2014
Chuyển ngữ: Bích Ngọc
Giảo duyệt: Như Hòa.

🙏🙏🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

Khi bạn gieo xuống một hành động gây đau khổ cho bất cứ ai. Hạt giống đó chưa mộc ngay đâu, mà âm thầm bám rễ, đến ngày ...
16/10/2024

Khi bạn gieo xuống một hành động gây đau khổ cho bất cứ ai. Hạt giống đó chưa mộc ngay đâu, mà âm thầm bám rễ, đến ngày thành quả độc trên cành.
Lúc đó, chúng ta có chạy cũng không kịp, có tránh cũng không xong.
Gây nghiệp thân cho sự sống khác bị chết, bị thương tích đau đớn, thì thân chúng ta cũng bệnh, cũng đau, cũng yếu.
Gây buồn khổ cho người khác, Rồi đến lúc mình cũng đau thương chất chồng.
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

Sống ở đời, đừng khinh thường bất kỳ ai. Sông có khúc người có lúc, ai lên cao rồi cũng có ng...
26/08/2024

Sống ở đời, đừng khinh thường bất kỳ ai. Sông có khúc người có lúc, ai lên cao rồi cũng có ngày phải đi xuống. Tiền ngàn bạc vạn cũng không thể tránh lúc mặt trời lặn, vô danh tiểu tốt chưa chắc ngày sau không làm nên nghiệp lớn.

Nên khi gặp người giàu có, đừng đố kị. Gặp kẻ nghèo khó, đừng chê cười.

Gặp người lương thiện, đừng ức hiếp. Gặp kẻ đáng thương, nhớ giúp đỡ.

Gặp người nghĩa khí, cần bảo vệ. Gặp kẻ toan tính, tránh càng xa càng tốt.

Lúc ở trên núi, đừng cười người dưới núi, vì có ngày họ sẽ thay thế ta. Khi ở đỉnh vinh quang, đừng tự phụ, vì khi nhiều người đã thành công, ta vẫn đang cặm cụi phấn đấu.

Làm người nên khiêm tốn, làm việc phải biết đặt vị trí mình vào người khác để nghĩ.

Dù bạn lợi hại đến đâu, chưa chắc giữ được người cần giữ.

Dù bạn nhiều tiền thế nào, chưa chắc mọi người đều yêu mến.

Bạn có năng lực ra sao, chưa chắc mọi người đều khâm phục.

Bạn thấy mình rất quan trọng, cũng chưa chắc mọi người sẽ chào đón.

Dù có địa vị cao, nhiều mối quan hệ, hay ăn nói khéo léo thế nào, cũng chưa chắc tất cả đều muốn làm quen.

Đường đời còn rất dài, ngày sau chưa biết ai hơn ai, nên đừng quá tự phụ.

Cuộc sống không có ai là dễ dàng, cười người cũng như cười mình, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình.

Bất luận thế giới có thay đổi thế nào, người khác đối xử với mình ra sao, cũng đừng bao giờ quên: Không xem thường bất kỳ ai, nhất định phải khiêm nhường, nhất định phải lương thiện.

Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏 🙏

Tích đức tuy rằng chẳng ai thấy, nhưng làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám.Con người lương thiện, dù phúc chưa tớ...
20/06/2024

Tích đức tuy rằng chẳng ai thấy, nhưng làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám.
Con người lương thiện, dù phúc chưa tới, nhưng họa đã tự khắc rời xa.
Con người tà ác, dù họa chưa tới, nhưng phúc đã tự khắc rời xa.
Phúc hay họa đều tại tâm, điều đáng sợ khi làm việc ác, không phải là lo người khác phát hiện, mà là tự bản thân mình biết.
Điều đáng mừng khi làm việc thiện, không phải là được người khác tán dương, mà là tự bản thân cảm thấy thanh thản.

Sống với người đừng nên lấn lướt, dối trá, hơn thua.Gian trá đâu thắng được trung hậu. Âm mưu hiểm ác, sao địch nổi lươn...
18/06/2024

Sống với người đừng nên lấn lướt, dối trá, hơn thua.
Gian trá đâu thắng được trung hậu. Âm mưu hiểm ác, sao địch nổi lương thiện. Không giữ lòng lành rồi thì ai cũng sẽ bỏ bạn ra đi.

Ở đời, việc là do người làm nên, còn tình nghĩa phải là do người xây dựng.

Người luôn luôn lo nghĩ giúp người khác đổi lại là cả đời sẽ luôn có bè bạn.

Người luôn vì người khác đổi lại có một cuộc sống ấm áp và hạnh phúc.

Một đời người, phú quý được bao năm, nhân phẩm mới là trường cửu. Trăm năm sau, cát bụi trở về cát bụi, tất cả đều tiêu tan theo khói mây, duy chỉ có danh thơm còn lưu truyền mãi.

Một đời người, xấu đẹp cũng là hoa chóng tàn, tâm lương thiện mới luôn rực rỡ. Vẻ ngoài mỹ lệ không che được tâm hồn xấu xí. Tâm hồn thanh cao có thể cảm động đến lòng người.

Xe đi qua để lại dấu vết, tình nghĩa đi qua để lại chân thành.

Người đi qua đời để danh, chim bay qua trời để tiếng.

Thiện tâm chính là đóa hoa đẹp nhất.
St Quán Như

Thầy Thích Minh TuệSáu năm tu hạnh đầu đà,Sáu năm đi khắp ba miền Việt Nam.Trời, người vui vẻ hoan ca,Làm cho ma quỷ khi...
01/06/2024

Thầy Thích Minh Tuệ
Sáu năm tu hạnh đầu đà,
Sáu năm đi khắp ba miền Việt Nam.
Trời, người vui vẻ hoan ca,
Làm cho ma quỷ khiếp sợ...
Năm châu, bốn biển ngợi ca,
Làm cho sử sách Nước ta rạng ngời...
Nam Mô Giới Hạnh Trang nghiêm Đầu Đà Minh Tuệ Bồ Tát....
St
Người bình thường thử đi chân Trần hàng trăm km ngoài trời nắng không mũ, ngủ ngồi, ăn chay ngày 1 bữa để duy trì thân xác này.
Làm thử được mấy ngày?
Nói chi là giữ giới khổ hạnh 13 hạnh.
Chỉ có các bậc đã đắc quả mới làm được. Và không thể tự xưng là tôi đã được này được kia ạ hoặc không được phép hiện thần thông với đại chúng được! Thầy đi gieo duyên lành khắp nơi, mua đi cái nghèo khổ nếu ai có duyên cúng dường đồ ăn thức uống ạ! Mọi người xem phim The Buddha – Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca. https://phatphapungdung.com/the-buddha-cuoc-doi-duc-phat-121939.html sẽ thấy được nhiều sự tương đồng.
Con mong có duyên lành được gặp người và cúng dường người vào ngày sớm nhất. Và mong người sớm chứng được quả vị cao nhất để tuỳ bệnh chúng sanh mà truyền pháp, giúp đời bớt khổ.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏 🙏

🛑 ĐỌC VÀ SUY NGẪM...- Người nghèo nói: Có tiền là hạnh phúc 💸- Người tàn tật nói : Đi được là hạnh phúc- Người mù nói : ...
04/05/2024

🛑 ĐỌC VÀ SUY NGẪM...
- Người nghèo nói: Có tiền là hạnh phúc 💸
- Người tàn tật nói : Đi được là hạnh phúc
- Người mù nói : Nhìn được là hạnh phúc 👀
- Người điếc nói : Nghe được là hạnh phúc
- Người bệnh nói : Mạnh khỏe là hạnh phúc 💪
- Người chưa chồng nói: Có chồng sẽ hạnh phúc
- Người chưa vợ nói: Có vợ sẽ hạnh phúc
- Người chưa có con nói : Có con sẽ hạnh phúc 🤱
- Người lo lắng sợ hãi nói: Bình an là hạnh phúc 🙏
- Người xấu nghĩ mình xinh sẽ hạnh phúc
- Người lùn nghĩ mình cao sẽ hạnh phúc
- Dân đen nói : Làm quan sẽ hạnh phúc
- Người đang rất đói nói: Được bữa cơm là hạnh phúc
- Người đang buồn ngủ nói: Nếu được ngủ một giấc sẽ hạnh phúc 😴
- Người không có quần áo đẹp nói: Nếu có bộ quần áo đẹp sẽ hạnh phúc
- Người không có xe nói: Có xe để đi sẽ hạnh phúc
- Người không có điện thoại nói: Nếu có chiếc điện thoại sẽ hạnh phúc... 📱

Thực ra con người họ thấy thiếu cái gì thì họ nghĩ rằng có nó sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có rồi họ lại muốn cái khác và nhiều hơn nữa. Thành ra mãi mãi không bao giờ họ thấy hạnh phúc vì ham muốn là vô cùng. Vậy thì bạn làm sao đủ sức để thỏa mãn ham muốn đây!

“BIẾT ĐỦ” và hài lòng với những gì mình có chính là hạnh phúc. 🥰
Hay nói cách khác, hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có.

🌱 Sưu tầm

Address

Đường Phan Bội Châu, Phan Thiết
Phan Thiet

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nam Mô A Di Đà Phật- phật pháp nhiệm mầu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share