22/04/2025
Các bạn thiếu nhi thân mến,
Chắc hẳn các bạn đã nghe tin… Đức Thánh Cha Phanxicô – vị cha chung rất thân yêu của chúng ta – đã về với Chúa trong mùa Phục Sinh năm nay. Giáo Hội Hoàn Vũ đang bao trùm trong những giây phút linh thiêng. Mọi người đều hướng lòng về ngài. Và thiếu nhi chúng mình – những con chiên bé nhỏ – cũng có rất nhiều kỷ niệm và tình cảm với ngài, phải không?
Dù là những người nhỏ tuổi nhất trong đại gia đình Giáo Hội, nhưng chúng ta lại có một mối liên kết rất đặc biệt với Đức Thánh Cha. Qua Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng – Thiếu nhi chúng ta vẫn luôn dâng lời cầu nguyện mỗi ngày cho ngài. Có lẽ vì thế, ngài luôn giữ một chỗ đặc biệt trong tim chúng ta. Và ngược lại, các bạn nhỏ cũng luôn có một chỗ trong tim của ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành rất nhiều tình yêu thương và sự quan tâm cho thiếu nhi:
✨ Năm 2020, ngài ra mắt cuốn sách "Trẻ em là hy vọng" – như một món quà dành riêng cho chúng ta.
✨ Năm 2024, ngài tổ chức Ngày Thế giới Trẻ em lần đầu tiên tại Rôma.
✨ Ngài đã phong chân phước cho Carlo Acutis, một người trẻ rất gần gũi với giới thiếu nhi – và dự định sẽ tuyên thánh cho bạn trẻ ấy (dù buổi lễ này đã tạm hoãn vì ngài qua đời).
✨ Và còn rất nhiều buổi gặp gỡ các bạn nhỏ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam chúng ta nữa!
Hành trình 88 năm cuộc đời và 12 năm làm người chèo lái con thuyền Giáo Hội của Đức Thánh Cha giờ đã khép lại. Có lẽ từ nay, chúng ta sẽ không còn được nghe xướng tên ngài trong mỗi Thánh lễ hay giờ chầu Thánh Thể nữa. Nhưng các bạn thiếu nhi hãy luôn nhớ đến ngài trong lời cầu nguyện của mình, nhất là trong những thời khắc đặc biệt này. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh thương đón nhận linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô vào cõi thiên đàng vĩnh phúc.
Nguồn: Truyền thông tổng Liên đoàn