21/11/2021
CN tuần ###IV tn B 21/11/21
LỄ TRỌNG CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
TÂM Ý : TÔI ĐẾN LÀ ĐỂ LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT
* BÀI ĐỌC 1: Đn 7,13-14. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất.
* BÀI ĐỌC 2 : Kh 1,5-8. Người đã dùng Máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi - " Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh".
* TIN MỪNG : Ga 18,33-37. Philatô tra án Chúa Giêsu trước toà. Chúa mặc khải :" Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian này - Tôi sinh ra, đến thế gian là để làm chứng cho sự thật ".
* SUY TƯ - THỰC HÀNH.
- Philatô đại diện cho quyền lực thế gian, dám lên tiếng tranh với uy quyền của TC; Thể giới con người đầy dối trá dám mở tòa công lý, xét xử Đấng là Vua công bình sự thật; Thể lực chóng qua cao ngạo đòi thống trị vương quốc tình yêu vĩnh hằng. Phải chăng những sự lầm lạc đáng nguyền rủa kia, đã sẽ đem lại phồn vinh, hạnh phúc gì cho thế giới? Chiến tranh, dịch bệnh, môi trường... Là tội của phần đông người nghèo sao!
- Chúa Giêsu hỏi :" Tự ông biết hay người khác nói cho ông! " Tự lương tâm trong sáng, hiếu hoà, kính sợ dạy con người biết TC, hơn chỉ nghe ngóng, diễn trò phân xét lựa chọn, rồi sự cuối, đời thì đắng đạo chẳng đặng.
- Chúa Giêsu tiếp :" Nước Tôi không thuộc về thế gian này -Tôi là Vua - Tôi đến để làm chứng về sự thật ". Có ai hiểu được vương quốc tình yêu và sự thật ! Người của Đạo Chúa không tranh quyền với thể gian, không thờ người đời, bởi đơn giản họ cũng chỉ phù du thụ tạo. Kính thờ Đấng " THÁNH, THÁNH, CHÍ THÁNH ". Ngài muôn đời là Vua tình yêu, công bằng, sự thật. Bạn tôi và mọi người đang cần Người. Cầu xin và lựa chọn bạn nhé!
* CẦU NGUYỆN
- Lạy Chúa, loài người chúng con khắp nơi có khác nhau về sắc tộc, văn hóa, tôn giáo.. Nhưng chúng con vẫn chung một Cha trên trời, một Đức vua vũ trụ. Nhãn cảnh thế giới ngày nay, là Kitô hữu chúng con chẳng biết làm gì cho phần rỗi ACE con. Chúng con xin thần phục, cộng tác theo cách Chúa muốn. Mong nhiều người với các "cú hích mạnh kia", được ơn trở lại như thánh Phaolô trên đường Đamas, được sáng mắt, công tâm nhận ra Người là Chúa là Vua là cứu cánh đích thực của muôn loài. Amen.