Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum Cung cấp văn hóa phật phật giáo , mật tông , phong thủy giá canh tranh chất lượng tốt uy tín

10/09/2022

Nam Mô A Di Đà Phật

Ai cũng vậy, trong suốt đời sống của mình, chúng ta vẫn luôn sống nhờ vào tình thương yêu của người khác.Khi mới chào đờ...
10/09/2022

Ai cũng vậy, trong suốt đời sống của mình, chúng ta vẫn luôn sống nhờ vào tình thương yêu của người khác.
Khi mới chào đời ta được che chở, dưỡng nuôi trong tình yêu thương của cha mẹ. Khi cắp sách đến trường ta học tập, hoàn thiện nhân cách trong tình thương của thầy cô, của bè bạn. Khi trưởng thành ta lại sống trong tình thương của gia đình, của người bạn đời cùng ta xây dựng tổ ấm, gây tạo cái nôi giữ gìn sự sống cho thế hệ mai sau.
Vì thế nên ban đầu chúng ta chỉ thấy vật chất là quan trọng, nhưng thật sự tinh thần mới đóng vai trò chính yếu và cực kỳ quan trọng. Những thứ như không khí, cơm, nước, quần áo, nhà cửa đều là các nhân tố cần có nhưng chưa đủ. Nếu không có yếu tố của tình thương yêu, sự sống sẽ tắt liền ngay tức khắc.
Và nếu thế giới này bỗng nhiên bị người ngoài hành tinh tấn công bằng một loại vũ khí nào đó khiến cho con người trở nên vô cảm, không còn ai thương yêu ai thì qua ba ngày con người trên thế giới sẽ chết dần trong sự cô đơn.
Nhưng thật may mắn là người ngoài hành tinh cũng như những kẻ khủng bố chưa chế được vũ khí đó nên con người vẫn còn thương yêu nhau, và sự sống trên trái đất vẫn có thể tiếp tục.
Một khi chúng ta hiểu được nguyên lý của tình thương này thì chúng ta phải luôn thương yêu nhau để sống cho đúng đạo lý. Trong chùa cũng vậy, quý Thầy phải thương yêu nhau, quý Cô phải thương yêu nhau và Phật tử cũng phải thương yêu nhau thì sự sống mới có thể tiếp tục tồn tại, đạo pháp mới có thể tiếp tục phát triển.
Trích sách: Chân lý chỉ là một trang 29,30 – TT. Thích Chân Quang
, , , , , , , , , , , ,

Hiểu rằng bạn đang phải trả giá cho từng lời bạn nói. Chỉ nói khi tuyệt đối cần thiết, khi không thể t...
10/09/2022

Hiểu rằng bạn đang phải trả giá cho từng lời bạn nói. Chỉ nói khi tuyệt đối cần thiết, khi không thể tránh được - giống như vấn đề sống và chết!
Bạn không thể tưởng tượng nổi sẽ ích lợi thế nào cho bạn để giữ yên lặng toàn bộ - giá trị của nó không thể tính nổi.
Vẫn còn hoàn toàn yên lặng. Năng lượng này sẽ giúp bạn đi sâu hơn vào thiền. Quá nửa năng lượng của con người bị tiêu tốn bởi lời nói. Cho nên dừng việc dùng lời hoàn toàn đi.
Với năng lực cao nhất của bạn, gìn giữ yên lặng; và hết sức chú ý đừng làm tan vỡ sự yên lặng của người khác. Nếu yên lặng của bạn bị tan vỡ, đấy là điều không may của bạn, đấy là trách nhiệm riêng của bạn; nhưng thấy rằng bạn không làm tan vỡ sự yên lặng của bất kì ai.
Đừng hỏi bất kì ai những câu hỏi vô dụng, đừng đưa ra những yêu cầu không cần thiết, đừng nói ra những câu vô dụng, đừng cố kéo bất kì ai vào đối thoại. Hợp tác và giúp đỡ người khác giữ yên lặng.
Và mắt làm cho chúng ta chạy ra ngoài cả ngày. Cho nên trong khi bước đi, nhìn thấp một chút, đủ để nhìn xuống, đủ để thấy mặt đường quãng một mét hai phía trước bạn. Làm điều tôi đã nói, và nếu bạn hoàn thành chúng, sẽ sớm thôi, chẳng cái gì có thể ngăn cản bạn có khả năng nói, “Om. Shanti, shanti, shanti! - an bình, an bình, an bình!” khi bạn khởi hành từ đây.
, , , , , , , , , , , ,

Sân hận, bực bội, tuyệt vọng tất cả đều có gốc rễ từ thể chất của ta và các thức ăn ta tiêu thụ. Ta phải có một kế hoạch...
10/09/2022

Sân hận, bực bội, tuyệt vọng tất cả đều có gốc rễ từ thể chất của ta và các thức ăn ta tiêu thụ. Ta phải có một kế hoạch ăn uống, tiêu thụ như thế nào để cho khỏi phải bị sân hận, bạo động xâm chiếm.
Ăn uống là một khía cạnh của văn minh xã hội. Cách ta chế tác thức ăn, các loại thực phẩm ta tiêu thụ, cách ta ăn uống tất cả đều có quan hệ tới nền văn minh bởi vì sự lựa chọn của ta trong việc ăn uống có thể đem lại hòa bình và làm vơi bớt khổ đau.
Thức ăn đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát khởi sân hận. Thức ăn có thể chứa đầy sân hận. Khi ăn miếng thịt của một con bò bị bệnh ‘bò điên’ (mad cow disease) thì cái ‘chất điên’ của con bò có sẵn trong miếng thịt. Không những thế, khi ăn một cái trứng hay một miếng thịt gà ta cũng phải biết rằng cái trứng hay miếng thị gà đó cũng có thể chứa đầy ‘chất sân hận’. Chúng ta ăn chất sân hận và sẽ phát khởi sân hận.
Hiện nay người ta nuôi gà theo kiểu sản xuất hàng loạt trong những nông trại tối tân. Trong các nông trại này, gà không được thả rông tìm ăn ngoài vườn mà bị nhốt trong chuồng chật hẹp. Trong các chuồng ấy ngày đêm gà chỉ có thể đứng một chỗ, không thể đi rông tìm ăn như gà thường. Chúng chỉ được người nuôi bằng thức ăn chế sẵn. Hãy tưởng tượng ngày đêm chúng ta bị nhốt đứng yên một chỗ, không được phép đi lại, chắc chắn chúng ta sẽ nổi điên. Gà cũng vậy. Gà bị nhốt như vậy cũng sẽ nổi điên.
Để cho gà đẻ trứng nhiều hơn, người ta dùng ánh sáng nhân tạo trong trại nuôi để tạo ra ngày và đêm ngắn hơn hai mươi bốn giờ khiến cho con gà theo nhịp độ ánh sáng mà đẻ trứng nhiều lần hơn, cung cấp nhiều trứng hơn. Gà được nuôi bằng phương pháp trên đây chắc chắn là bực bội, đau khổ vô cùng cho nên thường hay cắn mổ gà các chuồng bên cạnh có khi đến chết. Vì vậy mà trong các nông trại này người ta phải cắt cụt mỏ nhọn các con gà.
Thế cho nên khi ăn trứng hay thịt các con gà nuôi theo phương pháp trên là ăn căm giận, bực bội của các con gà đó. Vậy ta phải cẩn thận lắm mới được. Nếu ăn sân hận vào thì sẽ phát khởi sân hận. Nếu ăn bực bội, tuyệt vọng vào thì sẽ phát khởi bực bội, tuyệt vọng.
Ta nên ăn trứng do các con gà được nuôi một cách thảnh thơi, hạnh phúc. Không nên uống sữa từ những con bò có mang chất căm giận trong mình, nên uống sữa của các con bò được nuôi bằng thực phẩm và phương pháp tự nhiên. Phải hỗ trợ các nông gia chăn nuôi súc vật bằng những phương pháp nhân đạo, tự nhiên. Nên ăn các loại rau được trồng theo phương pháp hữu cơ. Rau cải hữu cơ có thể mắc tiền hơn, để bù lại ta có thể tập ăn ít đi. Ăn ít là một điều có thể tập được.
Trích "Giận" - Thiền sư Thích Nhất Hạnh
, , , , , , , , , , , ,

Có nhiều người cho rằng, đợi khi giàu có họ mới bắt đầu hành thiện, tu tâm, báo hiếu cho cha mẹ... Mà họ lại quên mất rằ...
10/09/2022

Có nhiều người cho rằng, đợi khi giàu có họ mới bắt đầu hành thiện, tu tâm, báo hiếu cho cha mẹ... Mà họ lại quên mất rằng là có những người, ta chỉ mới gặp gỡ hôm nay thôi, nhưng ngày mai đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này rồi.
Hoặc có khi cha hoặc mẹ ta mới còn nói nói cười cười đó, nhưng vài giờ sau đã ra người thiên cổ. Vô thường có bao giờ hẹn trước với ai đâu?
Nếu kinh tế bạn còn khó khăn thì bạn có thể thăm viếng, chăm nom cha mẹ bằng cách này hay cách khác. Hoặc một cú điện thoại hỏi han, cha mẹ bạn cũng thấy ấm lòng. Đâu cần phải tiền đầy tủ, vàng đầy kho thì mình mới làm cho cha mẹ được vui, mà đôi khi những món quà nho nhỏ, những cái bánh thơm ngon dâng lên cha mẹ cũng nói lên sự hiếu thảo rồi.
Giàu thì ta có cơ hội lo được cho cha mẹ nhiều hơn, nhưng ta không thể đổ thừa cho hoàn cảnh nghèo rồi bỏ bê cha mẹ vừa thiếu thốn vật chất, vừa thiếu luôn tình hiếu tử đối với song thân thì rất tội nghiệp cho người già và bản thân ta cũng mang nghiệp nặng nề, “sống thì hay gặp xui xẻo và thất bại, mà chết thì bị đọa thẳng vào nơi thống khổ, đau thương.
Tu tâm, hành thiện cũng thế. Hành thiện là tạo phước bên ngoài, còn tu tâm là quay về trau dồi đạo đức bên trong.
Lúc ta thành công thì đừng bao giờ quên giữ cho mình đức tính khiêm hạ và một lòng tu niệm để giữ cho sự thành công đó được lâu dài, bền bỉ với thời gian.
Còn lúc ta khổ thì càng phải tu nhiều hơn và tạo phúc từ những việc nhỏ nhất để mong cải thiện cho hoàn cảnh mình trở nên tốt đẹp. “Quan trọng nhất là tâm mình đừng nhỏ hẹp, thì cuộc đời sẽ đẹp mà thôi”...
Chánh Niệm
, , , , , , , , , , , ,

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy tha thứ cho tất cả những người và những chuyện đã làm con tổn thương. Nhắm mắt lại, d...
09/07/2022

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy tha thứ cho tất cả những người và những chuyện đã làm con tổn thương. Nhắm mắt lại, dọn dẹp trái tim mình, những gì đã qua cứ để nó qua đi, người nào không tốt thì đừng giữ họ trong lòng... lúc này con cần bình yên.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 🙏
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🙏
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏
St
, , , , , , , , , , , ,

Ngày còn thơ dại cứ nghĩ cười được là vui.Sau này mới hiểu, bình lặng được mới là lẽ sống.Cuộc đời không phải lúc nào cũ...
07/07/2022

Ngày còn thơ dại cứ nghĩ cười được là vui.
Sau này mới hiểu, bình lặng được mới là lẽ sống.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng là nghỉ ngơi.
Nhưng cũng chẳng nên để mình phải tất bật quá. Vì năm tháng chúng ta chẳng có mấy đâu.
Hồng trần thì cuộn sóng liên hồi, đời người chỉ như bọt sóng. Loay hoay một hồi nhìn lại liền là cả một đời.
Có người còn chưa kịp nghỉ ngơi.
Có người còn chưa kịp ngồi nhìn lại đời mình.
Có người còn chưa kịp làm điều mình yêu thích.
Đã phải rời khỏi năm tháng, tiếp tục chìm nổi trong luân hồi vạn dặm rồi
Sưu Tầm
, , , , , , , , , , , ,

Hãy học cách chấp nhận mọi bất hạnh trong cuộc sống, tin tưởng vào bản thân, đừng vì “cơm đời” khó ăn mà không dám nấu. ...
06/07/2022

Hãy học cách chấp nhận mọi bất hạnh trong cuộc sống, tin tưởng vào bản thân, đừng vì “cơm đời” khó ăn mà không dám nấu. Bạn phải nếm trải đau khổ mới có thể trưởng thành.
Khi bạn trưởng thành, gặp qua nhiều người, trải qua nhiều điều, bạn nhất định sẽ hiểu ra, thứ bản thân cần nắm chặt là gì, cũng như thứ bản thân cần buông bỏ là gì.
Thế giới này quá rộng lớn, cuộc đời lại ngắn ngủi, nếu không thể làm hài lòng tất cả mọi người, trước tiên hãy làm hài lòng chính mình.
Một vài ước mơ, một đời kiên trì, tạo nên những ngày sống trọn vẹn.
Sưu Tầm
, , , , , , , , , , , ,

QUY LUẬT NƯỚC CHẢYCơ thể già và bệnh là chuyện tự nhiên chẳng có gì sai quấy cả. Bởi thế chẳng phải cơ thể chúng ta làm ...
05/07/2022

QUY LUẬT NƯỚC CHẢY
Cơ thể già và bệnh là chuyện tự nhiên chẳng có gì sai quấy cả. Bởi thế chẳng phải cơ thể chúng ta làm cho chúng ta đau khổ, mà ý nghĩ sai lầm đã đem lại khổ đau cho chúng ta.
Khi chúng ta thấy sai sự thật thì phiền não đương nhiên sẽ đến. Ví như nước trong dòng sông, bản tánh tự nhiên của nước là chảy xuống chỗ thấp. Nước từ đồi chảy xuống, chẳng bao giờ nước chảy ngược lên đồi, đó là đặc tính riêng của nước. Đứng bên bờ sông nhìn nước từ cao chảy xuống, nếu ta có ý muốn nước chảy ngược lên thì ta sẽ đau khổ, đau khổ vì chúng ta có ý nghĩ sai lầm hay tà kiến. ý nghĩ của chúng ta đi ngược dòng.
Nếu có chánh kiến, ta sẽ thấy rằng nước phải chảy từ cao xuống thấp. Vì không hiểu rõ và chấp nhận định luật tự nhiên này nên chúng ta luôn luôn bị dao động và buồn khổ, do đó, chẳng bao giờ tìm được sự bình an tâm hồn. Nước phải chảy từ cao xuống thấp. Cơ thể chúng ta cũng vậy, nó phải trải qua giai đoạn trẻ trung, già yếu, bệnh hoạn, rồi chết. Đó là chuyện tự nhiên. Đừng kỳ vọng nó diễn biến theo đường lối phản tự nhiên dù ta có tìm mọi cách, đủ mọi thứ , chống lại nó. Chúng ta không có cách nào để cưỡng lại định luật sanh-già-bệnh-chết này. Vậy đừng đi ngược dòng.
Nguồn: Sư phụ Thấu Nhìn.
, , , , , , , , , , , ,

Hãy thật tình đối đãi tốt với nhauĐể một mai cúi đầu chào tạm biệt Không day dứt nghe lòng thêm hối tiếc...Khi cận kề ta...
04/07/2022

Hãy thật tình đối đãi tốt với nhau
Để một mai cúi đầu chào tạm biệt
Không day dứt nghe lòng thêm hối tiếc...
Khi cận kề ta chẳng biết quan tâm.
Đủ phước phần cũng chỉ có trăm năm
Nếu gặp gỡ chắc nợ nần nhiều kiếp
Nên xui khiến người với người tương hiệp
Lướt qua nhau hay duyên phận buộc ràng.
Đã lỡ sanh vào cõi tạm trần gian.
Lỡ cha mẹ, lỡ anh em, bè bạn...
Thì thôi hãy sống sao cho trọn vẹn
Ngay lúc này, chẳng phải hẹn...lần sau.
Cứ tưởng rằng, mình sẽ mãi bên nhau
Ngó lơ chút thôi... không còn gặp lại
Niềm thương nhớ cứ đêm ngày khắc khoải
Nghe ngổn ngang những câu nói...giá mà...!
Cảm ơn người...vì đã kịp nhận ra..!!!
QUAN TÂM NHAU KHI CÒN CÓ THỂ
Sưu Tầm
, , , , , , , , , , , ,

Khi nhìn đời bằng một đôi mắt thiền, ta thấy nỗi bi thương đằng sau cơn giận, thấy trí tuệ đằng sau sự lặng imTrong cuộc...
03/07/2022

Khi nhìn đời bằng một đôi mắt thiền, ta thấy nỗi bi thương đằng sau cơn giận, thấy trí tuệ đằng sau sự lặng im
Trong cuộc đời, có rất nhiều chuyện, có rất nhiều người, nghe như thế, nhìn như thế, mà không phải là thế.
Ẩn sâu bên trong một con người khó chịu, là một người đã từng phải chịu đựng thương tổn.
Ẩn sâu bên trong một con người lạnh lùng, là cả một tâm hồn trống rỗng cô đơn.
Và sâu bên trong một con người thích sự im lặng là một người có rất nhiều bộn bề trong suy nghĩ.
Chỉ khi ta nhìn đời bằng một đôi mắt thiền, ta mới hiểu và thương những sinh linh trong dòng đời này, cũng là buông bỏ cho mình gánh nặng phán xét và định kiến.
-Dòng đời vạn biến.

LÀM NGƯỜI THẮNG Ở NHÂN CÁCH, THUA BỞI QUÁ SO ĐO.Thời gian qua mau như nước chảy qua cầu, sương rơi tuyết phủ, mai nở đào...
02/07/2022

LÀM NGƯỜI THẮNG Ở NHÂN CÁCH, THUA BỞI QUÁ SO ĐO.
Thời gian qua mau như nước chảy qua cầu, sương rơi tuyết phủ, mai nở đào khai, mưa xuân lất phất, bóng người xa xăm, thời khắc lãng mạn như sao băng sáng rồi vụt tắt. Cảnh đẹp thế gian đều là những khoảnh khắc ngắn ngủi phút giây. Thế nên, xưa nay phàm là hồi ức đẹp, đều sẽ khiến cho lòng người đau đớn đôi phần .
Thời gian vui vẻ trong đời đến và đi vào những thời khắc ta không trông đợi. Còn cảm giác bi thương lại thường xuất hiện chính vào lúc hạnh phúc đang hưởng , tình nồng đang say.
Đời người lên xuống cũng như hoa nở hoa tàn. Đầu sóng ngọn gió, tịch cốc thâm sâu đều là những nơi thử thách lòng người. Gió ngược buồm căng, gian nan nghịch cảnh đó đều là thói thường của phong ba tuế nguyệt mà thôi .
Xuân đến xuân đi cũng chỉ là sự đổi cảnh, thay thời. Núi có độ cao của núi, nước có độ sâu của nước, gió có cái tự do của mình, mây có cái bập bềnh, tự tại của mây.
Người ta sinh ra lại tự có ưu khuyết của riêng mình, không ai giống ai. Đừng tự trách mình , đừng so đo với người khác, cũng đừng mô phỏng một ai, bởi cuộc đời chỉ có một không hai.
Nếu như không thể làm Mặt Trời thì hãy làm ngôi sao nhỏ, không thành được vĩ nhân thì làm người quân tử, không thành được minh tinh thì hãy thành thường nhân áo vải, tuy không sang nhưng lại trong sạch muôn phần .
Trên đời này người thông minh nhất chính là người lương thiện, và người đẹp tuyệt trần lại là người biết sống thiện lương. Vậy nên, ở trên đời tùy tâm mà sống , tùy thiện mà làm, ắt muôn đời không phải hối tiếc .
Đời người chỉ có huy hoàng trong cố gắng, chứ chẳng có chiến thắng trong đợi chờ. Khi vui chúng ta nghe là lời ca, nhưng khi buồn chúng ta lại thấm nhuần câu hát. Có những sự việc không làm sẽ chẳng biết được kết quả ra sao, chỉ có kiên trì mà thực hiện mới mong có hi vọng .
Làm người thông minh hay không có lẽ không quan trọng, không biết xã giao thì cũng chẳng sao, quan trọng là phải sống có nhân cách.
Sưu Tầm

Address

Ngọc Hồi đống đa
Phường Ngọc Hà
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Om Ma Ni Pad Me Hum posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share