Giáo Xứ Bùi Chu

Giáo Xứ Bùi Chu TRANG NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ BÙI CHU.

GIỜ LỄ:
(TỪ THỨ 2 - THỨ 7)
LỄ SÁNG (04 GIỜ 15)
LỄ CHIỀU (17 GIỜ 30)
CHÚA NHẬT:
LỄ SÁNG (04 GIỜ 15 - 06 GIỜ 00 - 08 GIỜ 00)
LỄ CHIỀU (16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00)

✨MỪNG KÍNH THÁNH MÔNICA – BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU✨"Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương những giọt nước mắt của người mẹ đau khổ...
27/08/2026

✨MỪNG KÍNH THÁNH MÔNICA – BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU✨
"Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương những giọt nước mắt của người mẹ đau khổ."

🎉Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội mừng kính Thánh Mônica, Giáo xứ Bùi Chu xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến quý Bà, quý Mẹ và toàn thể quý chị em trong Giới Hiền Mẫu nhận Thánh Nữ làm quan thầy bổn mạng.

Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Mônica – mẫu gương sáng ngời của lòng kiên trì cầu nguyện, đức tin son sắt và sự hy sinh thầm lặng của một người mẹ:
Ban muôn ơn lành xác hồn xuống trên quý Mẹ và quý Chị.
Luôn gìn giữ ngọn lửa yêu thương, sự nhẫn nại và lòng vị tha trong gia đình.
Giúp các gia đình trong giáo xứ luôn tràn ngập bình an, con cái thảo hiền và sống đẹp lòng Chúa.
🙏Lạy Thánh Mônica, xin cầu cho các gia đình và các người mẹ trong giáo xứ chúng con!✨

Thứ Năm tuần XXI Thường Niên27/08/2026Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấ...
26/08/2026

Thứ Năm tuần XXI Thường Niên
27/08/2026

Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc (Mt 24,45)

Lời Chúa: Mt 24,42-51
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, để cứ đúng giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết: ông sẽ xé xác nó ra và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Suy Niệm
Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy tỉnh thức và sẵn sàng luôn để đón Chúa đến trong giờ chết, trong ngày tận thế. Chúa sẽ đến một cách bất ngờ như kẻ trộm. Chính yếu tố bất ngờ này đòi hỏi người môn đệ phải luôn sẵn sàng. Phương thế tốt nhất để sống tỉnh thức và sẵn sàng là chu toàn bổn phận đã được trao phó. Lời Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy chu toàn bổn phận của mình như người tôi tớ trung tín.

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, chúng con không biết giờ nào chúng con sẽ chết, nhưng chúng con biết chắc rằng chúng con có khả năng sẵn sàng đón Chúa. Xin cho gia đình chúng con luôn siêng năng chu toàn bổn phận của mình với lòng tin yêu và hy vọng, để luôn sẵn sàng trình diện trước toà Chúa. Có như thế, ngày chết của chúng con sẽ là ngày hạnh phúc, chứ không phải là ngày bất hạnh.

Thứ Tư tuần XXI Thường Niên26/08/2026“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xươ...
25/08/2026

Thứ Tư tuần XXI Thường Niên
26/08/2026

“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp.” (Mt 23,27)

Lời Chúa: Mt 23,27-32
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ nhơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri.” Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi.”

Suy Niệm
Ngày nay, người ta đề cao thời trang, coi hình thức ăn mặc là tiêu chuẩn đo lường giá trị con người. Người Kitô hữu cũng có thể bị ảnh hưởng lối sống hình thức này: tô điểm cho lớp vỏ đạo đức bên ngoài, nhưng lại thờ ơ việc ăn năn sám hối và tin vào Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, chúng ta cần ý thức rằng niềm tin không chỉ thể hiện theo hình thức bên ngoài, nhưng phải bắt nguồn từ trong tâm hồn, và chứng minh bằng việc làm cụ thể trong đời sống.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy: “Anh em sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian”. Xin cho gia đình chúng con đừng bắt chước thói đời: phô trương, hình thức, nhưng xin cho chúng con không ngừng sám hối qua đời sống khiêm nhường, ngay thẳng và chân thật.Amen

Thứ Ba tuần XXI Thường Niên25/08/2026“Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia”. (Mt 23, 23)Lời Chúa: Mt 23,23-...
24/08/2026

Thứ Ba tuần XXI Thường Niên
25/08/2026

“Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia”. (Mt 23, 23)

Lời Chúa: Mt 23,23-26
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân và bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt chửng con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”

Suy Niệm
Chúa Giêsu quở trách những người biệt phái về hai việc: Họ đã bỏ cốt lõi của lề luật là đức công bình, lòng nhân từ, lòng tin; và không lo việc thanh tẩy tâm hồn. Ngày nay, nếu chỉ giữ đạo mà không sống đạo, nếu siêng năng đi tham dự Thánh lễ, nhiệt tình tham gia các đoàn thể, nhưng lại quen chửi rủa, lên án, nói hành nói xấu anh chị em xung quanh, thì cũng chẳng khác những người biệt phái ngày xưa.

Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, lời trách mắng của Chúa đối với Kinh sư và biệt phái cũng là lời nhắc nhở chúng con về cách sống đạo. Xin thanh tẩy tâm hồn mỗi thành viên trong gia đình chúng con biết tôn trọng và giữ luật Chúa với tinh thần công bằng, nhân từ và thành tín.amen

Thứ Hai tuần XXI Thường Niên24/08/2026“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình!” (Mt 23, 13)Lời C...
24/08/2026

Thứ Hai tuần XXI Thường Niên
24/08/2026

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình!” (Mt 23, 13)

Lời Chúa: Mt 23,13-22
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: […] vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà góa: vì thế các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. […] Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn? Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa, và Đấng ngự trên ngai toà ấy mà thề.”

Suy Niệm
Chúa Giêsu than trách những người luật sĩ và biệt phái về tội giả hình. Họ đã giả hình đối với tha nhân: lợi dụng việc đạo đức để trục lợi vật chất. Giả hình đối với Thiên Chúa: lấy điều phụ làm điều chính. Họ quan niệm vàng trong đền thờ thì quan trọng hơn Đền thờ, của cải vật chất có giá trị hơn nơi thánh thiêng. Tội giả hình đi ngược lại với Sự thật mà Chúa Giêsu đã dạy: “Ta là Đường, là Sự thật và là Sự sống” (Ga 14, 6).

Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho các bậc cha mẹ trong gia đình chúng con luôn biết làm đẹp lòng Chúa qua đời sống chân thành đối với Chúa và làm gương sáng cho con cái mình.Amen

THÔNG BÁO LỊCH MỤC VỤ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN 23 - 29/08/2026
23/08/2026

THÔNG BÁO LỊCH MỤC VỤ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
23 - 29/08/2026

✝️ Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện ✝️Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, kính xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà M...
23/08/2026

✝️ Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện ✝️

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, kính xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà MARIA vừa được Chúa thương gọi về tại Giáo họ Thánh Tâm.

Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên Năm A 23/08/2026“Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ...
22/08/2026

Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên Năm A 23/08/2026

“Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18)

Lời Chúa: Mt 16,13-20
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêdarê Philípphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai”. Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai”. Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời; sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở” [...].

Suy Niệm
Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối diện với câu hỏi: “Đức Giêsu là ai?” Việc trả lời câu hỏi này sẽ quyết định vận mệnh cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần chạy đến với thánh Phêrô và học với ngài để câu có câu trả lời chính xác: “Đức Giêsu chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Với câu trả lời của thánh Phêrô, Chúa Giêsu đã đặt ngài làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Hội Thánh ấy sẽ tồn tại luôn mãi vì được đặt nền trên niềm tin vào Đức Kitô và được điều hành bởi chính thẩm quyền mà Đức Kitô ủy thác.

Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần của Chúa trên mỗi người chúng con, để chúng con luôn can đảm tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bất chấp những khó khăn mà chúng con gặp phải trong đời sống hằng ngày tại gia đình. Amen.

Thứ Sáu tuần XX Thường Niên21/08/2026“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết t...
20/08/2026

Thứ Sáu tuần XX Thường Niên
21/08/2026

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… và yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37–39)

Lời Chúa: Mt 22,34-40
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađđucêô câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó.”

Suy Niệm
Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta hiểu rằng: yêu thương là trọng tâm của cuộc sống, yêu thương là ơn gọi của con người. Cho nên mến Chúa và yêu người là một. Con người không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét bỏ đồng loại của mình. Cuộc sống và nhất là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đã cho chúng ta biết một cách cụ thể thế nào là yêu thương. Lời Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại cách sống đạo của mỗi người, để trong mọi việc làm đều toát lên lòng yêu mến chân thành.

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình chúng con luôn được Lời Chúa soi sáng, để mỗi công việc chúng con làm cho nhau luôn được thúc đẩy bằng tình yêu thương chân thật.Amen.

Address

Quốc Lộ 1A, ấp Bùi Chu, Xã Bình Minh, Thành Phố Đồng Nai
Phường Hố Nai

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Bùi Chu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share