13/01/2025
Bạn biết không, đất đai, lao động và sự cung cấp luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Đất Canaan ngày xưa được xem là vùng đất trù phú nhất ở Cận Đông cổ đại. Nhưng điều làm nên sự đặc biệt của vùng đất này không chỉ là khí hậu thuận lợi hay nguồn nước dồi dào, mà còn là cơ sở hạ tầng phát triển mà người Israel thừa hưởng từ người Canaan. Thậm chí, khi nói vùng đất “đầy sữa và mật ong”, người ta cũng nghĩ đến việc chăn nuôi và nuôi ong.
Khả năng sản xuất của chúng ta không chỉ dựa vào sự siêng năng hay khả năng cá nhân, mà còn phụ thuộc vào các nguồn lực sẵn có. Tuy nhiên, đất đai sẽ không tự mình sinh hoa trái nếu không được canh tác. Như trong sách Giô-suê 5:11-12 có viết: “Vào ngày sau Lễ Vượt Qua, chính ngày đó, họ ăn sản vật của đất, bánh không men và ngũ cốc rang. Manna đã ngừng vào ngày họ ăn sản vật của đất, và dân Y-sơ-ra-ên không còn manna nữa; họ ăn các loại cây trồng của đất Ca-na-an trong năm đó”. Trong suốt hành trình trong sa mạc, dân Y-sơ-ra-ên sống nhờ manna – món quà thiêng liêng từ Chúa, nhưng Ngài không muốn đó là giải pháp lâu dài. Đất đai cần được canh tác; nguồn tài nguyên và lao động hiệu quả là những yếu tố không thể thiếu của Đất Hứa.
Dù đôi khi Chúa có thể cung cấp một cách kỳ diệu cho nhu cầu vật chất của chúng ta, nhưng thông thường, chúng ta được kêu gọi sống bằng thành quả lao động của mình. Vậy, bạn được kêu gọi để sản xuất ở đâu? Bạn cần canh tác “mảnh đất” nào trong cuộc sống của mình?
Lạy Chúa, Ngài thật tốt lành. Con cảm ơn Chúa vì sự cung cấp kỳ diệu, vì bánh và công việc hằng ngày của con. Con cầu xin Chúa
đáp ứng nhu cầu của con hôm nay. Amen.
Chuyển ngữ: Grace of God