28/05/2026
✨ “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5)
🍀 Các bạn thân mến, mùa thi đang đến gần, mang theo biết bao cảm xúc: hồi hộp, áp lực, lo lắng và cả những kỳ vọng cho tương lai phía trước. Có thể đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi hay hoang mang vì hành trình ôn thi quá nhiều thử thách, nhưng xin hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên bạn trong từng bước đi.
🍀 Chúa hiểu rõ những cố gắng thầm lặng, những đêm thức khuya học bài và cả những giọt nước mắt vì áp lực mà không ai nhìn thấy. Vì thế, đừng quá sợ hãi hay tự tạo áp lực cho bản thân. Hãy cố gắng hết mình, rồi bình an trao lại mọi sự trong tay Chúa.
🍀 Trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi, mong bạn giữ cho mình một trái tim bình tĩnh và đầy hy vọng. Đừng để nỗi sợ làm bạn chùn bước, vì khi có Chúa đồng hành, bạn sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.
🍀 Nguyện xin Chúa ban cho các sĩ tử sự sáng suốt, tự tin và sức khỏe để hoàn thành kỳ thi thật tốt. Chúc bạn đạt được kết quả như mong đợi và luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa trong suốt hành trình này.
✨ Xin Chúa luôn ở cùng và nâng đỡ bạn! ✝️