Chùa Long Thọ

Chùa Long Thọ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chùa Long Thọ, Chùa Long Thọ, Kiều An, Cát Tân, Phù Cát.

08/10/2023

https://www.facebook.com/chuagiacphong

Năm 1952, HT. Bửu Hoa về quê gốc thôn Chánh Lý, xã Cát Tường đảm nhận trú trì chùa Phước Tăng (thuộc giòng họ Phạm tại địa phương). Tuy dốc lòng để giữ gìn và phát triển chùa Phước Tăng nhưng nhân duyên chưa đủ để theo sở nguyện, ngài đã chuyển lên chân núi Mò O, lập chùa Giác Phong. Đất đai tuy rộng, nhưng ngài xây dựng khiêm tốn ngôi chánh điện rộng 50 m2 đủ làm nơi thờ phụng, tu tập hằng ngày. Đến năm 1959, ngài cung thỉnh Hòa thượng Thích Tâm Đạt, trụ trì tổi đình Thiên Bình, chứng minh chính thức thành lập chùa Giác Phong. Trụ trì Giác Phong được 5 năm, HT. Bửu Hoa thuận tịch vào buổi trưa ngày 11/6 Âm Lịch năm 1964.
Xem thêm tại:
https://chuagiacphong.com/doi-net-ve-chua-giac-phong-chanh-ly-cat-tuong-phu-cat-binh-dinh/

https://vnexpress.net/vi-sao-khoi-nhang-gay-cay-mat-kho-tho-4574593.html Nhang Chùa đảm bảo không cay mắt, không khó thở...
25/08/2023

https://vnexpress.net/vi-sao-khoi-nhang-gay-cay-mat-kho-tho-4574593.html

Nhang Chùa đảm bảo không cay mắt, không khó thở. Được làm tự nhiên 100% do các Sư Ni trong chùa trực tiếp se nhang và nắn nụ nên chắc chắn 100% không bỏ hóa chất độc hại. Đa dạng kích thước gồm nhang dài 30cm, 35cm, 39cm và mẫu mã, giá cả.
1. Nhang thường : 15k nửa ký
2. Nhang thơm loại 1: 50k nửa ký
3. Nhang thơm loại 2: 30k nửa ký
4. Nụ thường : 40k 60 cục
5. Nụ trâm cao cấp: 190k 20 cục
6. Trầm cây cao cấp: 249k hộp 50 cây

1

Tôi thường xuyên cay mắt, khó thở mỗi khi thắp nhang. Tại sao vậy, và nhờ bác sĩ tư vấn cách chọn loại nhang, thắp nhang an toàn. (Vân, 25 tuổi, An Giang)

Đạo lý 100 - 1 = 0👉Một vị Hòa thượng viết lên giấy 4 phép tính:2+2=4;4+4=8;8+8=16;9+9=19Ngay lập tức, các đệ tử nhao nha...
17/06/2020

Đạo lý 100 - 1 = 0

👉Một vị Hòa thượng viết lên giấy 4 phép tính:

2+2=4;4+4=8;8+8=16;9+9=19

Ngay lập tức, các đệ tử nhao nhao lên:

"Thầy ơi, thầy tính sai một phép tính rồi."

🌿Vị Hòa thượng ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Đúng thế, mọi người đều nhìn thấy rất rõ, phép tính này ta đã tính sai rồi. Nhưng 3 phép tính trước tính đúng, tại sao không có một ai khen ta mà chỉ nhìn thấy và lập tức chỉ ra phép tính sai của ta?"

🌅Làm người cũng vậy, khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần, họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ 1 lần bạn làm họ phật ý, họ sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp mà bạn dành cho họ.

👉Đó chính là đạo lý 100 – 1 = 0.

Người xưa có câu: Cho một bát gạo thành ân nhân, cho một bao gạo thành kẻ thù. Có những người đã quen với việc được cho mà dễ dàng quên ơn huệ.

🌳Vậy nên:

🌱Làm người, rộng rãi cũng được nhưng cần rộng rãi với đúng người – những người biết tri ân báo đáp, nếu không, tấm lòng của bạn sẽ trở nên lãng phí.

🌱Làm người, lương thiện cũng được, nhưng cần lương thiện với những người thấu tình đạt lý, nếu không bạn sẽ phí hoài tấm thịnh tình.

🌱Làm người, bao dung cũng được, nhưng cần bao dung với người có tâm có đức, nếu không sự nhẫn nhịn chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa.

👉👉Nếu không, khi chúng ta vô tư bỏ công sức ra giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ chỉ nhận lại tổn thương, thậm chí là tai họa.

Nhớ nhé!

MỌI NGƯỜI THÍCH CÔ NÀO HƠN?Cô hồn, Covid, Cô đơnTrong ba cô ấy sợ hơn cô nào?Cô hồn thử cúng xem saoCô đơn tìm chỗ vui n...
11/04/2020

MỌI NGƯỜI THÍCH CÔ NÀO HƠN?

Cô hồn, Covid, Cô đơn
Trong ba cô ấy sợ hơn cô nào?
Cô hồn thử cúng xem sao
Cô đơn tìm chỗ vui nào hết ngay
Covid mà dính thì gay
Nhẹ thì cũng phải nhiều ngày cách ly
Nặng thì phải thở ô xy
Nặng hơn có thể "ra đi vội vàng"
Đi không từ biệt xóm làng
Bạn bè chẳng đến thắp nhang chia buồn
Đã đi là xác định luôn
Mang theo Covid, nỗi buồn Cô đơn
Cô hồn có khác gì hơn
Chết do bệnh tật, tủi hờn mà ra
Nhiễm Covid xác định là
Nguy cơ sẽ gặp cả ba Cô này
Nếu sợ thì hãy làm ngay:
- Luôn giữ khoảng cách, rửa tay khử trùng
- Khẩu trang luôn phải mang cùng
- Tránh xa những chỗ tập trung nhiều người
- Cửa nhà phải thoáng khí tươi
- Đồ ăn nấu chín mười mươi hãy dùng
- Phương tiện hạn chế đi chung
- Khai báo y tế phải trung thực vào
- Tạm dừng văn hoá, thể thao
- Yêu nước, đồng bào xin hãy ở yên
Dịch mang hậu quả nhãn tiền
Mỹ, Hàn, Ý cũng quy tiên như thường
Một khi Covid đã "thương"
Dẫu là lãnh đạo, dân thường cũng die (chết).

ST

Hôm nay mồng 1 đầu tháng, thân chúc toàn thể đại gia đình phật tử thật nhiều an yên, với mong muốn cuộc sống bớt âu lo, ...
24/03/2020

Hôm nay mồng 1 đầu tháng, thân chúc toàn thể đại gia đình phật tử thật nhiều an yên, với mong muốn cuộc sống bớt âu lo, phiền não vì thiên tai hoạ dịch. Chúc cho mọi người luôn sống trong ánh Hào Quang của Mười Phương Chư Phật🙏🙏🙏

Tôi nghe được đâu đó thông tin có người được chữa khỏi bệnh, về nhà nghe tin gia đình đã chết hết, bèn nhảy lầu tự tử. L...
21/03/2020

Tôi nghe được đâu đó thông tin có người được chữa khỏi bệnh, về nhà nghe tin gia đình đã chết hết, bèn nhảy lầu tự tử. Lại có tin du học sinh về khu cách ly không như lời tuyên truyền cũng chọn cách quyên sinh. Lại có tin bác sỹ nhiễm dịch cũng tự tử vì không chịu nổi những lời cay nghiệt và kỳ thị của người xung quanh...

Ta vẫn thấy đâu đó người ta không chết vì virus Corona mà chết vì sự ích kỷ của một vài cá nhân, sự ích kỷ của cả một cộng đồng nhân danh tập thể...

Thật ra, đa phần người tử vong vì virus này đều sẵn có bệnh nền, sức đề kháng yếu...còn người khoẻ mạnh vẫn chữa được, nghĩa là nó không quá nguy hiểm. Nó chỉ nguy hiểm do phát tán và lây lan nhanh khiến ngành y tế không đủ sức để trị liệu.

Cho nên, thay vì hoang mang sợ hãi, mỗi người nên thật sự bình tĩnh. Bình tĩnh ứng xử với dịch bệnh, bình tâm trước những thiếu sót của người khác và bình thản nếu vô tình ta nằm trong danh sách đưa đi cách ly.

Ps. Thuốc đặc chủng chữa con virus này đang được các nhà khoa học nghiên cứu, trong thời gian này, mình tặng các bạn một chữ: BÌNH... Sinh ra dựa vào bình sữa, sống được nhờ bình an, vượt qua đại dịch cần bình tĩnh, đối xử với người cần bình tâm, và diện kiến với cái chết bằng bình thản.

$t

🙏Sư phụ ơi , thế gian thứ gì rộng nhất ?      👉Là trái tim , trái tim bao dung có thể chứa cả vạn vật .      🙏Sư Phụ , v...
19/03/2020

🙏Sư phụ ơi , thế gian thứ gì rộng nhất ?

👉Là trái tim , trái tim bao dung có thể chứa cả vạn vật .

🙏Sư Phụ , vậy thứ gì hẹp nhất ?

👉Cũng là trái tim , đã oán ghét thì một con kiến cũng không dung..!

👉Từ bao đời nay, việc đi chùa lễ Phật đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, không phả...
18/03/2020

👉Từ bao đời nay, việc đi chùa lễ Phật đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết được ý nghĩa và cách thức đi chùa đúng theo lời Phật dạy.

🙏Mời quý vị cùng đến với những bài học hướng dẫn các oai nghi tế hạnh khi đến chùa qua tập sách "BÀI HỌC EM ĐẾN CHÙA" do thầy Thích Chân Tính thực hiện, tranh vẽ của Dương Ngọc (NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành).

(Sưu tầm)

👉Đôi khi cuộc sống đóng một cánh cửa lại vì đó là lúc để cho bạn mở một cánh cửa khác.👉 Gặp khó khăn không có nghĩa l...
17/03/2020

👉Đôi khi cuộc sống đóng một cánh cửa lại vì đó là lúc để cho bạn mở một cánh cửa khác.

👉 Gặp khó khăn không có nghĩa là bạn đang thất bại.

✍Hãy nhớ rằng nỗi đau có hai loại: loại làm bạn tổn thương và loại khiến bạn thay đổi.

🙏 Thay vì kháng cự hai loại nỗi đau này, hãy chấp nhận chúng vì chúng sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.

Nhớ nhé! 🙏

👉Đừng chọn những gì đẹp nhất , hãy chọn những gì phù hợp nhất, con ạ! 🙏
16/03/2020

👉Đừng chọn những gì đẹp nhất , hãy chọn những gì phù hợp nhất, con ạ! 🙏

Address

Chùa Long Thọ, Kiều An, Cát Tân
Phù Cát

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Long Thọ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share