05/04/2026
✨ĐÊM VỌNG PHỤC SINH – ĐÊM CỦA ÁNH SÁNG VÀ HY VỌNG ✨
Trong thinh lặng sâu lắng của đêm Thứ Bảy Tuần Thánh, giáo xứ An Toàn bước vào một trong những giây phút thiêng liêng nhất của năm phụng vụ – Đêm Vọng Phục Sinh. Đó không chỉ là một Thánh lễ, mà là một hành trình đức tin, nơi mỗi người được dẫn đi từ bóng tối đến ánh sáng, từ đau khổ đến vinh quang, từ sự chết đến sự sống.
Ngọn lửa mới được thắp lên trong đêm tối. Từ đó, cây Nến Phục Sinh rực sáng, như chính Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng tử thần. Khi ánh sáng ấy được chuyền tay nhau, lan dần khắp cộng đoàn, nhà thờ như bừng sáng. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ là ánh sáng của nến, mà còn là ánh sáng của niềm tin đang được thắp lên trong từng tâm hồn.
Lời Chúa vang lên qua từng bài đọc, kể lại hành trình dài của lịch sử cứu độ. Từ thuở tạo dựng, qua những thử thách, những lần vấp ngã của con người, Thiên Chúa vẫn kiên trì yêu thương và dẫn dắt. Mỗi bài đọc như một lời nhắc nhở: Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con người, và tình yêu của Ngài luôn trung tín đến cùng.
Trong bài giảng, cha xứ đã nhẹ nhàng dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào ý nghĩa của bốn phần phụng vụ trong đêm thánh này: từ ánh sáng, Lời Chúa, đến Thánh Tẩy và Thánh Thể. Ngài mời gọi mỗi người không chỉ tham dự bằng hình thức, mà thực sự sống lại với Chúa – để ánh sáng Phục Sinh chiếu rọi vào những góc tối của cuộc đời, chữa lành những tổn thương, và khơi dậy một niềm hy vọng mới.
Khi cộng đoàn cùng lặp lại lời tuyên hứa Rửa Tội, đó không chỉ là lời đọc lại, mà là lời đáp trả của trái tim: chọn Chúa, chọn ánh sáng, chọn một đời sống mới. Và nơi bàn tiệc Thánh Thể, mỗi người được đón nhận chính Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đang sống, đang hiện diện, và đang biến đổi từng tâm hồn.
Cuối Thánh lễ, đoàn rước tiến bước quanh nhà thờ trong ánh nến lung linh. Tiếng hát Alleluia vang lên không ngớt, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Đó là niềm vui không thể giấu kín, là lời tuyên xưng mạnh mẽ: Chúa đã sống lại thật rồi!
💗Đêm có thể khép lại, nhưng ánh sáng thì không tắt. Ánh sáng ấy được mang theo trong từng bước chân ra về, trong từng nhịp sống đời thường. Và từ đêm nay, mỗi người được mời gọi trở thành một ánh nến nhỏ, tiếp tục thắp sáng niềm tin, tình yêu và hy vọng giữa cuộc đời.
------------------------------------------------