Chùa Linh Phong

Chùa Linh Phong Nơi Trở Về Tâm Linh �
A place for those who seek to cultivate their spiritual journey and to lead a happy life.

Với tình pháp lữ Linh sơn, Hòa thượng đã ấn tống, tái bản nhiều trước tác của Tổ Tố Liên, Tổ Trí Hải. Hòa thượng đã biên...
09/10/2025

Với tình pháp lữ Linh sơn, Hòa thượng đã ấn tống, tái bản nhiều trước tác của Tổ Tố Liên, Tổ Trí Hải. Hòa thượng đã biên soạn khoa cúng đức Đệ tam Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ngoài ra, Ngài còn để lại rất nhiều thi kệ cũng như tán vịnh bằng Hán văn cũng như Việt văn. Hiểu rõ sắc thân là giả tạm, Hòa thượng đã chuẩn bị tư lương ‘quy khứ lai hề’ bằng bài kệ pháp ngữ thị tịch:

“Dưới nước nhìn xem bỗng có trăng

Dưới trăng có nước chuyện lăng xăng

Trăng nước từ xưa thường vẫn thế

Có nước rồi ra phải có trăng”.

Hòa thượng xả bỏ báo thân lúc 4 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10 năm 2025 (nhằm ngày 17 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại phương trượng tổ đình Vĩnh Nghiêm, thế thọ: 94 năm, Hạ lạp: 74 tuổi.

Nam-mô Việt Nam Phật giáo Giáo hội Phó Pháp chủ, Trung Hậu sơn môn môn trưởng, Vĩnh Nghiêm Tổ đình Chứng minh Đạo sư, Linh Phong Thiền uyển khai sơn, Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự chư tự Viện chủ, Ma-ha Sa-môn Tỳ-khưu Bồ-tát giới pháp húy Thích Trí Tịnh, pháp danh Trí Kính, pháp hiệu Trí Tuệ, Lâm công Trưởng lão Hòa thượng đài tiền chứng giám.

BÀ THANH ĐỀ MẸ CỦA TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN 🪷🪷Ngày xưa, có một bà lão nghèo nhưng lòng thành thì sâu nặng. Bà là một tín nữ...
25/08/2025

BÀ THANH ĐỀ MẸ CỦA TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN 🪷🪷

Ngày xưa, có một bà lão nghèo nhưng lòng thành thì sâu nặng. Bà là một tín nữ thuần thành, tin tưởng tuyệt đối vào Phật pháp. Lòng tin ấy khiến bà tin rằng cơm gạo người đời gieo trồng ngoài đồng chưa đủ thanh tịnh để dâng lên cửa Phật.

Thế là năm này qua năm khác, bà tự tay trồng từng hạt lúa trong gáo dừa nhỏ, đựng đất sạch tinh khôi. Mỗi gáo được treo lên cao, tránh bụi trần, tránh người bước qua làm ô uế. Khi lúa chín, bà không dùng cối giã, mà dùng chính cán dao mới tinh, cẩn trọng lột từng lớp vỏ trấu, vừa làm vừa niệm Phật. Gạo trắng ngần, lòng thành tinh khiết, bà gom từng nắm nhỏ dâng lên chùa.

Một hôm, vị sư trụ trì bậc cao tăng đạo hạnh nhập định và thấy điềm báo: ngày mai sẽ có một vị đại thí chủ mang tâm thành sâu sắc đến cúng dường Tam Bảo. Trước khi đi xa, thầy dặn chú tiểu hãy tiếp đón người ấy thật chu đáo.

Ngày hôm sau, chùa vắng vẻ cả ngày. Không ai đến. Trời xế chiều, các sư trẻ bắt đầu nghi ngờ điềm mộng, cho là mơ hồ. Họ đóng cổng chùa, lòng có chút thất vọng.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, một đôi vợ chồng già mới lụm khụm đến gõ cửa chùa, tay ôm lon gạo nếp nhỏ là kết tinh của bao ngày tỉ mẩn, chọn lựa từng hạt. Họ xin được dâng cúng Phật.

Thế nhưng các sư trẻ, vốn đã mỏi mệt cả ngày, lại thấy chỉ là lon gạo bình thường nên từ chối. "Không có Sư cả, không nhận cúng dường." Họ lạnh lùng nói, rồi khước từ, đẩy lui hai vợ chồng ra ngoài. Trong lúc giằng co, lon gạo rơi xuống, tung tóe khắp sân chùa.

Bà lão đau đớn, tủi hổ. Bao năm tâm thành nay bị xem thường như rác. Trong cơn tuyệt vọng, bà thốt lên lời thề độc:

"Từ kiếp này sang kiếp khác, hễ thấy chùa là ta phá chùa, thấy tượng là ta xô tượng!"

Vài ngày sau, vị trụ trì quay về, hỏi ngay về vị đại thí chủ trong điềm mộng. Các sư trẻ lắc đầu. Chỉ có một người nhắc lại chuyện hai vợ chồng già, lon gạo nếp và lời thề lạ lùng.

Nghe đến đó, thầy trụ trì lặng người. Thì ra… người ấy chính là đại thí chủ trong mộng. Bao nhiêu công phu tu tập của bà, chỉ vì thiếu lòng kính trọng mà biến thành nghiệp ác.

Thầy đến trước tượng Phật, dâng lời sám hối sâu xa. Và rồi, thầy nguyện một lời nguyện lớn lao, vang vọng muôn kiếp:

“Từ đời này sang đời khác, con nguyện làm con của bà.
Khi bà phá chùa, con nguyện xây thêm chùa.
Khi bà khinh chốn thiền môn, con nguyện tu hành tận lực.
Khi bà buông lời bất kính, con nguyện theo bà chẳng rời,
Cho đến khi nghiệp bà tan, tâm bà sáng,
Con mới dừng lại, mới an lòng.”

Vị sư ấy, chính là tiền thân của Tôn giả Mục Kiền Liên, một trong hai đại đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật.

Còn bà lão chính là mẹ ngài, Thanh Đề người sau này bị đọa vào địa ngục vì những nghiệp chướng trần gian, và cũng chính nhờ lòng hiếu thảo vô bờ bến của con trai mình mà được cứu rỗi.

Một câu chuyện xưa, nhưng chưa bao giờ cũ.

Vì đôi khi, chỉ một cái nhìn thiếu từ bi, một thái độ hờ hững, cũng đủ khiến một người mang lòng oán hận đến cả kiếp sau.

Và cũng chính từ lòng từ bi, một lời nguyện lớn… có thể hóa giải mọi nghiệp duyên, dẫu là tăm tối nhất.

(Dựa theo bản dịch của cố lão hòa thượng Thích Tuệ Đăng)

Tu là sửa là phải đều chỉnh thay đổi chính mình.
08/07/2025

Tu là sửa là phải đều chỉnh thay đổi chính mình.

Hãy xem bài đăng của Vĩ Phúc.

KHÔNG PHẢI AI LÊN CHÙA MỚI BIẾT TU.Có người tu ngay trong căn bếp đầy tiếng cãi vã…Mà lòng mỗi ngày một sáng hơn.NƠI KHÔ...
06/07/2025

KHÔNG PHẢI AI LÊN CHÙA MỚI BIẾT TU.
Có người tu ngay trong căn bếp đầy tiếng cãi vã…
Mà lòng mỗi ngày một sáng hơn.

NƠI KHÔNG THỂ CHỌN LẠI LÀ NƠI DẠY TA NHIỀU NHẤT.
Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra.
Không thể chọn cha mẹ, anh chị em hay hoàn cảnh gia đình.
Nhưng chính nơi không thể chọn ấy lại là nơi rèn luyện nội tâm mạnh nhất.

Gia đình – nơi có thể yêu thương ta vô điều kiện, cũng chính là nơi dễ khiến ta đau lòng nhất.
Không phải vì ai xấu.
Mà vì ở đó – bản ngã ta trần trụi nhất. Cái tôi lớn tiếng nhất. Và kỳ vọng cũng cao nhất.

Bạn có từng thế này chưa?
– Bị tổn thương chỉ vì một câu nói vô tình của mẹ: “Có mỗi việc này cũng không xong à?”
– Tức giận khi vợ/chồng không hiểu mình, dù người ngoài nói nặng nhẹ ta vẫn cười được.
– Buồn bã khi bị so sánh với người khác, dù ngoài xã hội được bao người công nhận.
– Mỗi lần về nhà, lại thấy lòng nặng trĩu bởi những cuộc cãi vã tưởng chừng chẳng đáng gì.

Ta có thể kiên nhẫn với đồng nghiệp, tử tế với bạn bè, thậm chí lắng nghe người lạ…
Nhưng lại dễ nổi nóng với chính người thân yêu nhất.
Vì sao?
Vì gia đình là nơi mà cái tôi của ta được bộc lộ rõ ràng nhất.

Là nơi không có vai diễn, không cần giữ hình ảnh.
Ta sống thật… và cũng dễ vô thức nhất.

Phật dạy:
“Lấy nhẫn nhục làm sức mạnh, lấy từ bi làm vũ khí.”
Không phải ai ngồi thiền 10 năm trong núi cũng giác ngộ.
Có khi, người nấu ăn mỗi ngày giữa tiếng cằn nhằn của mẹ chồng, vẫn giữ được tâm an – mới là cao thủ tu hành.

Bởi gia đình chính là đạo tràng đầu tiên.
Là nơi ta học cách nhẫn không phải để im lặng chịu đựng, mà để hiểu – thương – buông cái tôi xuống.

Vì càng yêu thương, ta càng cần nhẫn.
Càng muốn giữ gìn, ta càng phải học cách thấu cảm.

Có người tu cả đời mà tâm vẫn đầy giận dữ.
Có người chỉ sống giữa căn nhà nhỏ, nhưng mỗi ngày lặng lẽ gọt giũa chính mình giữa va chạm đời thường – đã sớm nở hoa trong tâm.

Hãy nhớ:
Nơi dễ khiến ta mất bình tĩnh nhất – cũng chính là nơi giúp ta tu tập sâu sắc nhất.

Gia đình, nếu biết nhìn bằng đôi mắt tỉnh thức, chính là bài học lớn nhất về yêu thương và buông bỏ.

Nếu bạn thấy mình từng nổi nóng với người thân…
Từng buồn bực vì những chuyện rất nhỏ trong nhà…
Thì có lẽ, đã đến lúc ta quay vào trong – để học lại hai chữ “nhẫn” và “thương”

Nguyện âm vang chuông trống Bát-nhã trong sáng 1/7 lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, hòa cùng niềm tin và kỳ vọng vào ngày ...
30/06/2025

Nguyện âm vang chuông trống Bát-nhã trong sáng 1/7 lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, hòa cùng niềm tin và kỳ vọng vào ngày hoạt động đầu tiên của các tỉnh, thành mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp - mở ra kỷ nguyên mới quốc thái dân an, đất nước vững bước phát triển, nhân tâm an hòa, đạo pháp xương minh.

Chùa Linh Phong, thôn Tiên Du 2, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 🪷Nhằm tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho c...
23/06/2025

Chùa Linh Phong, thôn Tiên Du 2, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 🪷

Nhằm tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng sắp tới, sáng ngày 23/ 6/ 2025( 28/5/al), Chùa Linh Phong đã trang nghiêm tổ chức lễ cầu an mùa thi đại học cho các em học sinh địa phương.

🧎‍♀️ Dưới sự hướng dẫn của đại đức trú trì, các em đã thành tâm lễ Phật, trì chú, tụng kinh và cầu nguyện.
🙏 Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các em vững tâm, sáng trí, thi cử hanh thông, đạt kết quả như mong đợi.

“Tâm an vạn sự an – có niềm tin, sẽ có con đường.”
Cầu mong các em luôn giữ tâm vững chãi, sống có lý tưởng và hướng thiện trong mọi hành trình sau này.

Hỏi:Tôi sinh năm 2007, từ nhỏ đã có tâm hướng Phật, khi lớn lên thường đi chùa, tham gia các khóa tu mùa hè dành cho tha...
12/06/2025

Hỏi:
Tôi sinh năm 2007, từ nhỏ đã có tâm hướng Phật, khi lớn lên thường đi chùa, tham gia các khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên. Nay tôi đã trưởng thành, tự trong lòng luôn thôi thúc ý chí phát nguyện xuất gia. Tôi rất bối rối không biết nên bắt đầu như thế nào, cần những điều kiện gì để được xuất gia tu học đúng pháp?

(THU HÀ, ha2007….com)

Bạn Thu Hà thân mến!

Xuất gia, khái quát có hai hạng, hảo tâm xuất gia và hoàn cảnh xuất gia. Trong đó, hoàn cảnh xuất gia là những trường hợp cá biệt, còn hầu hết là hảo tâm xuất gia. Dù hoàn cảnh xuất gia nhưng nếu họ biết tu tập thì về sau vẫn thành tựu đạo nghiệp. Người hảo tâm xuất gia là đã có duyên lành từ nhiều đời, sẽ thuận lợi hơn cho việc tu tập và hành đạo về sau.

Bạn đã trưởng thành và nhận ra “tự trong lòng luôn thôi thúc ý chí phát nguyện xuất gia” chính là dấu hiệu tốt lành của hảo tâm xuất gia. Đây có thể xem là điều kiện đầu tiên và vô cùng quan trọng cho những ai muốn sống đời thoát tục. Duyên lành đời trước thôi thúc nên bạn cảm thấy nhẹ tênh trước cuộc đời, không vướng bận, chẳng có thứ gì hấp dẫn hơn là tu tập và dấn thân phụng sự.

Điều kiện thứ hai là cần sự đồng thuận của gia đình, nhất là cha mẹ. Bạn cần trình bày tâm nguyện của mình cho cha mẹ biết, xin phép được xuất gia, mong cha mẹ đồng ý. Thông thường các bậc cha mẹ hiếm khi đồng ý ngay. Một mặt vì họ thương con, mặt khác lo cho con trước sự lựa chọn đầy khó khăn. Nếu cha mẹ không hiểu đạo, ít hiểu biết về lý tưởng xuất gia thì càng khó cảm thông hơn nữa. Bạn cần chân thành, trình bày hết lòng mình về căn duyên, lý tưởng, mục tiêu và nguyện vọng để cha mẹ thấu hiểu và cho phép. Chính thử thách này về sau sẽ giúp bạn kiên định với lý tưởng. Mỗi khi có sự lung lay hay thối thất trên đường đạo thì hình ảnh cha mẹ và sự phát nguyện ngày xưa sẽ giúp bạn vững lòng hơn.

Điều kiện thứ ba là tìm được vị thầy và đại chúng để nương tựa lâu dài. Việc này cực kỳ quan trọng, quyết định đến cả sự nghiệp tu hành của bạn về sau. Bạn là nữ nên cần tìm chùa của quý Ni trưởng, Ni sư để xuất gia. Nếu trước đây, bạn có gieo duyên tu học với chùa nào thì cần nhờ vị trụ trì chùa ấy giới thiệu. Kế đến, bạn cứ chọn lựa theo cách thông thường (dựa vào lý trí) là chùa nào có đông Ni chúng xuất gia tu học thì gieo duyên với chùa đó.

Cũng nên chọn một vị thầy (Ni) mà bạn chỉ nghe tên hay mới gặp (hoặc xem trên mạng) mà cảm thấy thương kính, gần gũi, thân thiết, tin tưởng và không nhất thiết là vị ấy có chùa to, Phật lớn, đồ chúng đông. Điều này phản ánh nhân duyên thầy trò trong quá khứ. Mối nhân duyên này thuộc về đạo tình, khó lý giải bằng các phân tích thông thường. Việc này có lý lẽ riêng, về sau khi hiểu đạo thâm sâu mới biết được. Tìm thầy theo cách này tuy cảm tính (dựa vào trực giác) nhưng phần lớn đều ổn định, vì có cộng nghiệp tốt đẹp với thầy của mình.

Sau khi tìm được thầy, được cho phép xuất gia vẫn còn nhiều điều kiện khác thuộc về các thủ tục pháp lý, giấy tờ dành cho người xuất gia. Điều này khá đơn giản, vị thầy tế độ sẽ hướng dẫn cho bạn thực hiện các việc còn lại. Hội đủ các điều kiện căn bản này thì bạn có thể yên tâm xuất gia.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là bước đầu trên con đường tu hành đầy gian khó. Quan trọng nhất đó chính là sự kiên định với lý tưởng, tinh tấn phát tâm tu tập vun bồi công đức phước báo từng ngày. Vị thầy có thể già yếu và mất đi, huynh đệ thì tùy duyên tu học nên mỗi người hành đạo mỗi ngả. Người xuất gia cần học hiểu giáo pháp để “tự mình là hải đảo, nương tựa Pháp, nương tựa chính mình”. Làm được như vậy thì sự nghiệp xuất gia có thể thăng tiến, trọn vẹn, lợi mình và lợi người.

Chúc bạn tinh tấn!

Chùa Linh Phong cử hành tác pháp An cư Kiết hạ, Phật lịch 2569.------🌿Nguồn gốc của an cư kiết hạ An cư tức là ở yên một...
12/06/2025

Chùa Linh Phong cử hành tác pháp An cư Kiết hạ, Phật lịch 2569.

------
🌿Nguồn gốc của an cư kiết hạ

An cư tức là ở yên một chỗ. Kết hạ hay kiết hạ có nghĩa là kết giới lại, ở trong phạm vi giới đàn đó. Trong 3 tháng này, là chư Tăng tập trung lại một nơi, một trú xứ để tu tập, không có đi ra khất thực ở bên ngoài.

Trong 3 tháng mùa mưa, côn trùng, ếch, nhái, giun, dế… bò ra ngoài nhiều vậy nên để tránh cho chư Tăng trong việc giẫm đạp vào côn trùng, khiến nó chết làm tổn hại lòng từ; thêm nữa vào mùa mưa, đường xá lầy lội, mưa gió, chư Tăng ôm bát đi khất thực rất khó khăn thì Đức Phật chế ra trong 3 tháng mùa mưa này, chúng Tăng quy tụ về một chỗ theo từng địa phương để sống chung với nhau, sách tấn nhau tu tập. Cho nên, 3 tháng này đối với chúng Tăng là rất quan trọng. Kết thúc 3 tháng an cư thì chư Tăng tự tứ, gọi là ngày chư Phật hoan hỷ.

Một nguyên nhân nữa Đức Phật chế ra ba tháng an cư là vì trong ba tháng này, các chúng ngoại đạo cũng ở yên tập trung lại. Thời Đức Phật có rất nhiều đạo giáo khác, họ cũng lấy ba tháng này để họ ở yên; nhưng lúc này, Đức Phật chưa chế ra an cư kiết hạthì ba tháng này, chư Tăng vẫn đi khất thực. Vậy nên, các tôn giáo khác chê trách rằng vào mùa mưa mà các đệ tử của Đức Phật vẫn đi xin ăn. Nên đó cũng là một trong những nhân duyên Đức Phật chế ra ba tháng an cư cho chư Tăng.

- Sưu tầm -

22/05/2025

Việc của hoa là nở
Việc của lá là xanh
Khi trái tim này còn thở đã là một phước lành 🙏
——————————

16/05/2025

🙏TƯỞNG NIỆM 62 NĂM (1963-2025) BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỊ PHÁP THIÊU THÂN🙏
------------

💖Còn ghi nhớ, năm Mão đó, ngày hai mươi, năm Mão đó.
Tháng tư về. Khắp núi sông. Khắp thế gian vang lừng danh Ngài.

💖Ngày nào lửa bùng lên thiêu xác thân của Ngài
Ngày nào lửa bùng lên nêu sáng tấm gương Ngài
Bồ Tát Quảng Đức vì ai
Đạo pháp sáng mãi đẹp thay!
Chúng con xin nghiêng mình chiêm bái

💖Ngài vì đức Từ Bi dâng hiến cho nhân loại
Một nguồn sáng niềm tin trong trái tim muôn người
Ngọn lửa thắm áo cà sa
Rạng rỡ giáo pháp vị tha
Công ơn Ngài vang xa tiếng ca.

💖Bồ Tát Quảng Đức muôn đời
Trái tim Ngài hồng tươi rạng ngời
Tỏa chiếu ánh sáng kim cương
Trái tim Ngài gang thép phi thường

💖Bồ Tát Quảng Đức muôn đời
Con xin lòng thành dâng nén hương
Tán dương công đức sâu dày
Tứ chúng luôn ghi nhớ ơn Ngài.

💖Muôn người về đây, khơi ngọn lửa thiêng
Ơn Ngài Quảng Đức, trái tim bất diệt
Hiến dâng cho đời, Đạo vàng thắm tươi.

Ca khúc: Bồ Tát Thích Quảng Đức
Sáng tác: Uy Thi Ca

Address

Thôn Tiên Du 2, Xã Ninh Phú
Ninh Hoa
70000

Opening Hours

Monday 06:00 - 19:00
Tuesday 06:00 - 19:00
Wednesday 06:00 - 19:00
Thursday 06:00 - 19:00
Friday 06:00 - 19:00
Saturday 06:00 - 19:00
Sunday 06:00 - 19:00

Telephone

+84935867723

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Linh Phong posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share