11/08/2024
Thời gian thấm thoát thoi đưa…🥲
Vậy là đã kết thúc 2 tháng hè , kết thúc 2 tháng Thầy tới với Giáo Xứ chúng con. 2 tháng tuy không phải là thời gian quá dài , nhưng để lại trong mỗi người chúng con rất nhiều kỉ niệm . Thầy về giúp GX trong thời gian GX đang thi công công trình nhà mục vụ, nên rất bận rộn. Có lẽ 2 tháng hè này là thời gian rất đáng nhớ đối với Thầy , bởi cái nóng oi ả, sáng dậy sớm trở cát, vác gạch, phụ giúp ……Đặc biệt , Thầy đã đồng hành cùng các bạn trẻ trong sự kiện ĐHGH ĐÔNG NAM PHÚ THỌ vừa qua, và đã cùng đón Thánh Giá Đại Hội về với GX. Không chỉ vậy, Thầy còn là Người truyền cảm hứng, khơi dậy , hướng dẫn cho các bạn huynh-dự trưởng được năng động, học hỏi nhiều hơn. Giúp cho các em Thiếu Nhi nhiều chương trình vui chơi, học hỏi giáo lý, kinh thánh và có những chia sẻ bổ ích . Cảm tạ Chúa đã sai Thầy đến với GX chúng con, chúng con là những người huynh-dự trưởng cùng các em thiếu nhi rất rất cảm ơn sự đồng hành, chỉ bảo của Thầy trong thời gian qua, điều đó đã giúp cho chúng con có thêm tự tin, hăng say phục vụ Chúa. Có lẽ “Tình chỉ đẹp khi còn giang giở” mặc dù không muốn nhưng từ mai Ngôi Thánh Đường này lại vắng bóng Thầy rồi. 🥲Như Thầy đã nói :” trước khi thầy được nhận bài sai đến với Gx Gia Thanh , Thầy kh biết Gia Thanh là ở đâu và Gia Thanh như thế nào. Nhưng khi đã đến thì Gia Thanh là một phần kí ức đẹp trong hành trình của Thầy mà Thầy kh bao giờ quên “ . Với chúng con thì Thầy cũng là một kỉ niệm mà chúng con không bao giờ quên được❤️tạm biệt và hẹn gặp lại ❤️