04/05/2026
DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - THÁNH LỄ KHAI MẠC THÁNG HOA TẠI GX ĐỊNH HẢI
Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu tháng Năm – tháng dâng hoa kính Đức Mẹ, vào ngày 1/5 vừa qua, giáo xứ Định Hải đã long trọng cử hành lễ khai mạc tháng hoa với tất cả lòng sốt sắng và tình yêu mến. Ngay từ sớm, khuôn viên thánh đường đã trở nên rộn ràng hơn thường ngày, khi các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa quy tụ đông đủ, cùng nhau chuẩn bị cho buổi rước và thánh lễ khai mạc thật trang nghiêm, sốt mến.
Mở đầu là cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ xung quanh khuôn viên nhà thờ. Trong tiếng trống rộn ràng, cờ hội tung bay, đoàn rước tiến bước cách trang nghiêm và đồng đều. Đi đầu là thánh giá nến cao, tiếp đến là các hội đoàn trong giáo xứ, các em thiếu nhi trong trang phục chỉnh tề, tay cầm hoa tươi như dâng lên Mẹ tất cả những gì tinh khôi nhất. Kiệu Đức Mẹ được rước cách trang trọng, nổi bật giữa đoàn người đông đảo, như quy tụ mọi ánh nhìn và tâm tình con cái hướng về Mẹ hiền yêu dấu.
Sau cuộc rước là phần dâng hoa đầy ý nghĩa do các bà, các mẹ trong hội đảm nhận. Trong tà áo dài truyền thống thướt tha, từng bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển hòa cùng lời ca tiếng hát đã thay lời cộng đoàn dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa thiêng liêng của lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Những cử chỉ trang nghiêm nhưng đầy tình cảm ấy như chất chứa biết bao tâm tình yêu mến, làm cho bầu khí thêm phần sốt sắng và sâu lắng.
Đỉnh cao của ngày lễ là thánh lễ khai mạc tháng hoa được cử hành cách long trọng. Trong bài giảng, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy noi gương Đức Mẹ sống khiêm nhường, vâng phục và luôn biết tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Tháng hoa không chỉ dừng lại ở những nghi thức bên ngoài, nhưng còn là dịp để mỗi người làm mới lại đời sống đức tin, siêng năng cầu nguyện và dâng lên Mẹ những “đóa hoa” thiêng liêng bằng chính đời sống tốt lành của mình.
Buổi lễ khép lại trong niềm vui và sự bình an lan tỏa nơi mỗi người tham dự. Thánh lễ khai mạc tháng hoa tại giáo xứ Định Hải không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà còn là dịp để cộng đoàn thêm gắn kết, cùng nhau sống đức tin cách sâu sắc hơn dưới sự chở che hiền mẫu của Đức Mẹ. Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt mỗi người trong suốt tháng hoa này, để từng ngày sống đều trở thành những đóa hoa đẹp dâng lên Mẹ.
~ Ảnh ~ Truyền Thông Định Hải.