04/06/2026
🎓 HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ TU SINH 2K8 TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026
“Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” (Pl 4,6)
🌿 Những ngày tháng tuổi học trò đang dần khép lại. Trước mắt các chị là một kỳ thi quan trọng, đánh dấu một chặng đường đã đi qua bằng biết bao cố gắng, hy sinh và nỗ lực không ngừng.
Là những người em trong gia đình Tu sinh, chúng em xin được hiệp thông và gửi đến các chị lời cầu nguyện chân thành nhất.
Có thể lúc này vẫn còn những áp lực, những nỗi lo về bài vở, về tương lai hay về kết quả phía trước. Nhưng xin các chị hãy nhớ rằng, các chị không bước đi một mình. Bên cạnh các chị luôn có Chúa, có Mẹ Maria và có cả cộng đoàn đang âm thầm dõi theo bằng những lời cầu nguyện yêu thương.
🕊️🕊️Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí, ban cho các chị sự bình an giữa những bộn bề lo lắng, sự sáng suốt trong từng bài làm và lòng can đảm để bước vào phòng thi với tất cả niềm tin tưởng và phó thác.
🌷 Dù kết quả thế nào, điều đáng quý nhất vẫn là hành trình các chị đã kiên trì vượt qua, là những cố gắng đã được dâng lên Chúa bằng cả trái tim. Mong rằng mỗi người sẽ làm bài bằng tất cả khả năng của mình và đón nhận kết quả bằng tâm hồn bình an của người con Chúa.
💗CHÚC CÁC CHỊ THI TỐT, ĐẠT KẾT QUẢ CAO!