31/03/2026
🌿 [Chúa Nhật Lễ Lá – Khai mạc Tuần Thánh 2026] 🌿
🚩 Vào lúc 18h00 chiều thứ bảy ngày 28/3/2026 và 15h30 chiều chúa Nhật ngày 29/3/2026 tại Trung tâm mục vụ giáo xứ, cha xứ Giuse đã long trọng chủ tế nghi thức làm phép lá và rước lá.
🌱 Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Cha xứ Giuse Hoàng Quốc Vương, Cha giáo Giuse Phạm Văn Bảo, Thầy xứ và toàn thể cộng đoàn cầm trên tay những cành lá, cùng tiến bước trong đoàn rước và tưởng nhớ biến cố Chúa Giê-su long trọng tiến vào thành Giê-ru-sa-lem giữa tiếng tung hô reo hò của dân chúng “ Vạn là vạn tuế! Vạn là vạn tuế con vua Đa-vít. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến”.
🌟 Tiếp đó là Thánh lễ trọng thể, vào lúc 18h30 chiều thứ 7 và 16h00 chiều Chúa Nhật, Cha xứ Giuse đã long trọng cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá và khai mạc Tuần Thánh, để tưởng niệm biến cố Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem và khởi đầu cuộc khổ nạn của Người.
📗 Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn đã được lắng nghe Bài Thương Khó Đức Giê-su Ki-tô, tái hiện cách sống động hành trình khổ nạn của Người. Tiếp đến là bài giảng của cha giáo Giuse với chủ đề “ Con đang ở đâu trong cuộc khổ nạn của Chúa”. Ngài chia sẻ rằng: “"ACE đang vui mừng như dân Thành Gierusalem đón rước Chúa vào Thành, ACE hân hoan vì được cùng với Đức Giêsu tiến đến đỉnh đồi của tình yêu dâng hiến. Nhưng đâu đó cũng có thể ẩn khuất 1 gương mặt của 1 Giuda phản bội, hay khuôn mặt của Phêrô khước từ chối bỏ nhưng biết hối lỗi và đâu đó cũng có thể ẩn khuất một xu hướng "chạy theo đám đông" ngày hôm nay thì vui mừng tung hô con vua Đa vít thế tử nhà Đavit, nhưng thứ 6 tuần Thánh lại giơ tay đả đảo đóng đinh nó vào thập giá. Hay cũng có thể một sự âm thầm lặng lẽ giống như Gioan tẩy giả hay những người môn đệ thân tín của Chúa, đi theo Chúa đến đỉnh đồi Gôngôtha, hay 1 tấm lòng trung kiên hằng vâng theo lời Thiên Chúa và đón nhận thánh ý Thiên Chúa và hằng dõi bước theo con của mình chính là Mẹ Maria. ACE thử nhìn xem trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô mình đang đứng ở đâu. Xin chúa chúc lành để trong những ngày Tuần Thánh này cho chúng con biết mình đang ở đâu để khi con ở đâu con vẫn ý thức được rằng có "một Thiên Chúa đã chết để cho con được sống" thì con sẽ dám sống để làm chứng và tin vào đấng đã cứu độ con. Và thưa ACE, người đời họ sẽ thắc mắc rằng tại sao người dân Kitô giáo lại dành tuần này là tuần Thánh và nhiều khi dành cả thời giờ, sự mệt nhọc để tham gia các công việc phụng vụ như thế,... ACE thân mến để trả lời cho điều đó, chúng ta đi từ câu hỏi "tại sao vẫn có 1 ngon lửa bừng cháy, 1 tấm lòng muốn dâng cho Chúa?" là bởi vì chúng ta nhận ra có 1 Thiên Chúa đang yêu chúng ta, có 1 Thiên Chúa đã tha thứ ngay khi chúng ta là 1 kẻ tội lỗi và 1 có Thiên Chúa mời gọi chúng ta dấn bước theo ngài trên con đường thập giá bởi vì qua đau khổ mới đến được vinh quang".
🎋 Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và lắng đọng, mở ra hành trình thiêng liêng của Tuần Thánh- đây là thời gian cao điểm của năm phụng vụ và đỉnh cao là Tam Nhật Thánh. Xin kính chúc quý cộng đoàn sống mầu nhiệm cứu độ bằng chính đời sống đức tin của mình để nhận ra ý nghĩa của thập giá trong cuộc đời mỗi người.