22/03/2016
ĐỨC TIN CẠN KIỆT
Anh chị em thân mến !
Ngày nay có nhiều tin -nào là tin tức ,tin buồn ,tin vui,tin tối ,tin sáng,tin trưa,tin đêm nữa .Có nhũng tin nghe thấy thì rất là vui ,có nhũng tin nghe thấy thì lại buồn,và những tin nghe thấy thì tức và đặc biệt là tin rác và tin lá cải.Sao lại gọi là tin rác và tin lá cải vì những cái tin đó nó như là rác dọn sao cũng không hết ,ngày nào cũng phải dọn.
Ngày hôm nay vì giới trẻ chỉ có lo vui chơi rồi kiếm tiền mà Đức Tin bị sa thoái,khi nghe thấy những tin rác thì lung lay đức Tin vào Chúa vào Giáo Hội.Hôm qua tôi có chia sẻ với anh chị em một bài viết không rõ lai lịch và bên dưới tôi đã đề là sưu tầm,bài viết này nói về việc"CHO RƯỚC LỄ " thì nhiều bạn trẻ Công Giáo đã hoang mang và kèm theo nóng giận.Chúng ta biết rằng không nên nhận định hay phủ định một sự việc nào ở hình thức chủ quan mà phải tìm hiểu kỹ và bao quát vấn đề.Và cũng không nên nóng giận"Thiên Chúa là Đấng chậm giận và giàu tình thương" dân gian đã nói "Nóng giận mất khôn".Chúa Nhật vừa rồi là Chúa Nhật lễ lá và chúng ta đã được nghe bài Thương Khó của Con Đức Chúa Trời và bài giảng lễ của các Linh mục bản quyền,chính vì nhận định của các bậc lãnh đạo dân Do Thái lúc bấy giờ đã nhận định sai về Đức Gieessu ,họ nghĩ rằng Chúa đến để cướp đi chức vụ và quyền bính của họ nên họ đã không nhìn tổng quát các việc làm của Chúa mà luôn tìm cách giết Người"Dầu các ngươi không tin Ta cũng hãy tin vào những việc Ta làm"nhưng họ đã khước từ lời mời gọi của Chúa và luôn âm mưu tìm cách giết Người.Chúng ta hãy lấy đó làm gương ,đừng nóng giận mà nhận định sự việc một cách chủ quan,tôi thấy rằng chúng đang bị ảnh hưởng bởi các "Tin" vì cạn kiệt về Đức Tin ,như một con thuyền lênh đênh giữa biển đại dương bị mất đi phương hướng.Hằng này chúng ta đọc KinhTin Kính cũng như là học cách xác định Đông Tây,Nam Bắc nhưng tại sao đức tin vẫn cạn kiệt,vẫn không biết như thế nào là Đức Tin.Định nghĩa về Đức Tin là: " Tin chính là biết - biết rằng Thiên Chúa là ai, biết rằng Ngài yêu thương chúng ta và muốn giúp đỡ chúng ta, biết rằng những lời hứa của Ngài là dành cho chính mỗi người chúng ta, biết rằng Ngài đáp trả lời cầu nguyện, biết rằng Ngài sẽ thực hiện cho dù sự hiểu biết ấy trái ngược với những hiểu biết thông thường của chúng ta. Đức tin chính là biết cho dù chúng ta có nhìn thấy gì hoặc nghĩ gì.Tin đồng nghĩa là mắt không nhìn,tai không nghe,tay không sờ trực tiếp nhưng vẫn tin'' Đức tin thì không giao động hoặc hoài nghi. Nó có thể bị cám dỗ làm như thế, và có thể nó có ý nghĩ làm như thế. Thiên Chúa biết chúng ta không hoàn hảo. Nhưng cuối cùng, đức tin sẽ đứng vững, vì nó tin tưởng vào Chúa, và nó tin chắc rằng Ngài có thể thực hiện những điều Ngài đã hứa (x. Rm 4,21). Đức tin giúp chúng ta tin rằng Thiên Chúa có thể làm những điều vượt hơn tất cả những gì chúng ta cầu xin hay nghĩ tới (x. Ep 3,20). Đức tin biết rằng không có gì là quá khó khăn đối với Chúa, và với Ngài, mọi sự đều có thể (x. Mc 10,27; Lc 1,37). Đức tin biết rằng Thiên Chúa trung tín trong Lời Ngài. Đức tin bảo đảm chắc chắc rằng Ngài sẽ thực hiện, bởi vì đức tin ấy biết rõ Ngài và ý định của Ngài. Khi chúng ta có lòng tin, lòng chúng ta sẽ vững vàng, tin tưởng vào Ngài, và sẽ không bị lay động bởi những tin tức xấu hoặc những xu hướng xấu (x. Tv 112,7). Để có một Đức Tin vững chắc thì chúng ta cần phải có nền móng vào vào Giáo Hội,nền móng là gì-là Kinh Thánh,giáo lý và giáo luật.Đức giáo hoàng nói "chúng ta phải ra đi để truyền giáo,ra đi để chiếu tỏa Ánh Sáng của Tin Mứng cho mọi người,nhưng nếu mục vụ mà chúng ta còn chưa làm được thì sao có thể truyền giáo.Giới trẻ là nền móng của Giáo Hội,giới trẻ là tương lai của Giao Hội,giáo hội cần nơi chúng ta không chi là số lượng nhưng còn là kiến thức,lời của Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng"Chúng ta chỉ có thể mang Phúc Âm đến cho người khác nếu Phúc Âm đã thấm đậm trong cuộc sống của chúng ta'".Phúc Âm là lời vui,lời lành và lời sinh ơn ích,khi chúng ta lan truyền Phúc Âm như Phaolo đã nói thì chúng ta phải vì niềm vui,chứ không phải làm vì bổn phận,không phải vì bị bắt ép mà làm. khi rao truyền Tin Mừng của Chúa Phục Sinh là khi chúng ta tìm thấy niềm vui và đem niềm vui đó tặng cho người khác nữa,nếu niềm vui chưa có trong mình,chưa thấm đậm trong bản thân của chúng ta thì sao có thể tặng cho người khác
Vậy nên mỗi chúng ta trong năm Lòng Chúa Thương Xót và trong Tuần Thánh ,là khoảng thời gian thuận lợi giáo hội chuẩn bị cho chúng ta để chúng ta lên đường biểu lộ cho tha nhân về gương mặt của Chúa Cha qua chính gương chúng ta.Hãy luôn tươi cười ,luôn thứ tha và sẵn sàng sẻ chia
PHẦN GIẢI THÍCH
Điều 910 quy định thừ tác viên thông thường cho rước lẽ là giám mục,linh mục,phó tế.
Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ là người lãnh nhận tác vụ giúp lễ và tín huu được chỉ định theo điều 230 triệt 3
Từ trước công đồng Vaticano II (1962_1965) việc rước Mình Thánh Chúa chỉ được trao trên lưỡi mà thôi.Nghĩa là không ai được phép rước lễ bằng tay ở bất cứ nơi nào trong Giáo Hội Công Giáo.
Năm 1970 Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã cho phép lãnh nhận trên tay thay vì trên lưỡi,và giáo dân cũng có thể được phép lãnh nhận dưới hai hình thức"BÁNH VÀ RƯỢU"
Thông điệp:mời gọi giới trẻ là những người đang có sức trẻ và trí trẻ hãy học cho biết để vững Tin vào Chúa vào Giáo hội ,đừng hoang mang,đừng tranh cãi ,HÃY LUÔN VỮNG TIN VÀO CHÚA .
"Chúng ta chỉ có thể mang Phúc Âm đến cho người khác nếu Phúc Âm đã thấm đậm trong cuộc sống của chúng ta'".
M.fx Nguyễn Tiền Tụng