19/02/2025
🍀NGHI LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN LÀ MỘT NÉT ĐẸP ĐẶC BIỆT
Trong một năm ta bươn chải vất vả, nhiều khi ta quên mất Thần Thánh, nhiều khi ta quên mất Tổ Tiên, quên luôn Tổ Quốc nữa. Ta lo làm ăn mãi, mình cứ bươn chải chạy vạy, xoay sở rồi cái bản năng của tham sân si nó trỗi dậy nhiều khi ta quên hết mọi điều tốt đẹp, thì dịp Tết của Tổ Tiên ta truyền lại, ngày Tết là một di sản cực kỳ quý giá của dân tộc ta.
Đó là lúc mà chúng ta làm tươi mới lại tâm hồn của mình trong đạo đức, trong lễ nghĩa, trong tình yêu thương, trong truyền thống, trong lối sống, trong văn hóa tốt đẹp. Nên đừng ai coi thường Tết Nguyên Đán của người Việt Nam ta.
Chúng ta về thăm lại bố mẹ mình, về thăm lại ông bà mình, dâng lên lòng thành kính, biết ơn. Ta gặp gỡ con cháu mình trong tình yêu mến đậm đà. Ta giành cho nhau những tâm tình, những cử chỉ đối với bạn bè thân quyến và mọi người. Nghĩa là ngày Tết Nguyên Đán là ngày của yêu thương, của tôn trọng, của lễ nghĩa.
Có thể trong một năm ta bị sóng đời vùi dập vất vả nhưng đến ngày Tết Nguyên Đán ta làm tươi mới lại tâm hồn của mình bằng lễ nghĩa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Điều đó là điều rất cao quý.
Và đặc biệt đối với người Việt Nam ta ngày Tết Nguyên Đán đầu năm là chúng ta tìm cơ hội để kết nối với Thần Thánh, vì sao vậy? Vì lòng thành kính, vì đạo đức và đặc biệt vì một yếu tố cũng hết sức là riêng tư cá nhân là mong Thần Thánh phù hộ cho ta, che chở cho ta trong suốt một năm còn lại được mọi điều may mắn, ý là như vậy. Vì trong một năm trước mắt như vậy ta không lường được trong cuộc đời của mình có những cái gì rủi ro hay không, chính vì cái điều không biết đó ta mới cậy đến Thần Thánh. Và để cậy đến Thần Thánh thì ta có vô số phương pháp, vô số quan niệm. Trong những cái phương pháp, quan điểm cậy đến Thần Thánh, kết nối đến Thần Thánh đó không ít những phương pháp chỉ là mê tín, vô ích, không có lợi về đạo đức, không có lợi về phúc báo, không có lợi về sự văn minh của thời đại. Do chúng ta không được ai hướng dẫn rồi chúng ta nghe truyền miệng, chúng ta nghe những nguồn thông tin sai lệch nên chúng ta đã kết nối Thần Thánh một cách sai lầm, mê tín và không có hiệu quả. Ta cứ tưởng là ta lòng thành là được, không, không được, ta sai hết mọi thứ, và suốt một năm còn lại mọi chuyện vẫn không vui. Có nhiều người than là con đã cúng giải hạn hết rồi mà năm đó gia đình con lục đục không vui.
Nhưng nếu đầu năm ta có một nghi lễ kết nối với Thần Thánh chân chính, đúng với Chánh pháp thì kết quả có liền. Một năm đó ta để ý sẽ thấy những chuyện tưởng như là xui vượt qua được và có nhiều cơ hội cho cuộc đời của ta hơn. Đây là điều rất là rõ ràng vì nó phù hợp với nhân quả, phù hợp với nếp sống văn minh tiến bộ của loài người.
Trong đó nghi lễ cầu Quốc Thái Dân An là một nét đẹp đặc biệt. Cái giây phút mà ta cần lòng thành kính thiêng liêng nhất thì ta hướng về cho Tổ quốc ta, ta nâng dậy tình yêu nước trong lòng ta. Có thể một năm qua ta vất vả bươn chải và quên, nhưng ngày hôm nay ta phải hướng về đất nước mình, mở lòng mình ra, quên những việc tư riêng và nhắc lại cho mình, cho con cháu mình tình yêu Tổ quốc.
Và nói tới tình yêu Tổ quốc thì đầu tiên ta phải ngưỡng vọng về Quốc Tổ của ta, những vị Vua Hùng đã dựng nên đất nước này, những triều đại đã bảo vệ, phát triển đất nước này, và đặc biệt gần đây triều đại của Hồ Chí Minh, những vị lãnh đạo kiệt xuất nối tiếp theo Hồ Chủ Tịch đã giành độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình, phát triển, thịnh vượng cho đất nước ta. Từ một đất nước bắt đầu bằng con số 0, nghèo nàn, không ai biết, ngày hôm nay tiếng nói của Việt Nam bắt đầu là một tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế. Ta bắt đầu đạt được những thứ hạng, top này, top kia trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, chính trị, quân sự, trong những cuộc thi về toán, văn, thể thao.... Đó đều là những công lao, ta nhìn xuyên suốt cả mấy nghìn năm lịch sử cho đến tận ngày hôm nay. Và ta cứ phải tiếp tục phấn đấu, tiến lên, nỗ lực, ta xây dựng đất nước ta thành một đất nước hùng mạnh, giàu đẹp để góp phần vào việc xây dựng hòa bình, thịnh vượng, đạo đức, công lý cho cả hành tinh này, nhiệm vụ của ta là như vậy.
Ý nghĩa của ngày lễ Quốc Thái Dân An có tính giáo dục rất là lớn. Có những lúc chúng ta tầm thường, nhưng khi bước vào Đại lễ Quốc Thái Dân An rồi thì ta không được tầm thường nữa. Với nghi thức của buổi lễ này, ta nâng tâm hồn mình lên một đẳng cấp mới, ta không còn là những con người chỉ ích kỷ, nhỏ nhen, lặt vặt, mà ta phải mở lòng mình ra nghĩ đến, hướng về, quan tâm những cái ý niệm lớn lao hơn, đó là Tổ quốc trước hết. Chúng ta có cơ hội để tự giáo dục mình, tự nâng cấp tâm hồn mình lên.
Cứ mỗi năm ta đến Chùa dự lễ Quốc thái Dân an, ta thấy không có gì, cũng bình thường thôi, nhưng ta không biết rằng trong trời đất này, trong cái nghiệp báo nhân quả này ta đang từ từ trở thành một con người khác, từng bước đi lên ở một đẳng cấp khác của đất trời. Vì sao? vì lòng ta đã lớn hơn xưa rất nhiều.