07/05/2026
Có những lúc chúng ta vẫn đi nhà thờ, vẫn cầu nguyện, vẫn sinh hoạt… nhưng sâu trong lòng lại là sự nguội lạnh, mệt mỏi và cô đơn trong đức tin.
A-sáp trong Thi Thiên 77 cũng đã từng như vậy. Ông thao thức suốt đêm, lòng đầy ưu phiền đến mức “không ngủ được”, tưởng như Đức Chúa Trời đã quên mình. Nhưng rồi giữa những giây phút yếu lòng ấy, ông chọn nhớ lại công việc lớn lao của Chúa và nhận ra rằng: Đức Chúa Trời chưa bao giờ rời bỏ dân sự Ngài.
Tối thứ Năm, lúc 19h30 ngày 07.05.2026, trong thì giờ nhóm khu vực, lòng tôi thật sự được Chúa chạm đến khi cùng nhau học về nhân vật A-sáp qua Thi Thiên 77.Không phải là một chương trình lớn, không phải nơi đông người… nhưng chính trong căn nhà nhỏ, qua những câu hát quen thuộc, những lời cầu nguyện đơn sơ và sự hiện diện của anh chị em, tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa vẫn đang âm thầm nâng đỡ Hội Thánh Ngài.
Có những người đến nhóm với gánh nặng trong lòng…Có người đang mỏi mệt vì cuộc sống…Có người đã lâu không còn lửa nóng ban đầu…Nhưng rồi qua lời Chúa, tất cả như được nhắc rằng:“Khi con người thay đổi, Chúa vẫn thành tín. Khi lòng chúng ta yếu đuối, tay Ngài vẫn không hề buông.”
Nhiều lúc chúng ta viện lý do bận rộn để vắng nhóm, để nguội lạnh dần mà không biết rằng tâm linh mình đang khô héo từng ngày. Điều đau lòng nhất không phải là thiếu thốn vật chất, mà là một đời sống xa dần sự hiện diện của Chúa.
Ước mong mỗi tín hữu chúng ta sẽ yêu lại thì giờ nhóm họp, vì nơi đó có sự gây dựng, có nước mắt cầu thay, có sự nâng đỡ thuộc linh và có chính Chúa đang chờ con cái Ngài trở về.
Cũng cầu xin Chúa đặt để trong lòng nhiều gia đình tinh thần sẵn sàng mở cửa nhà mình cho công việc Chúa.Một ngôi nhà mở ra cho Chúa có thể trở thành nơi cứu vớt, chữa lành và đem nhiều linh hồn trở về với Ngài.
“Trong ngày gian truân tôi tìm kiếm Chúa…” – Thi Thiên 77
Nguyện chúng ta đừng chỉ nhớ Chúa trong khó khăn, nhưng luôn trung tín với Ngài mỗi ngày, trước khi lòng mình trở nên quá nguội lạnh để còn muốn quay lại. ❤️