Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn

Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn A di đà Phật

Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn: Ngôi chùa hoang sơ nhưng linh thiêng nhất Nha TrangRuộng Chùa Phụng Kỳ Sơn tọa lạc tại Suối Đổ,...
27/10/2016

Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn: Ngôi chùa hoang sơ nhưng linh thiêng nhất Nha Trang

Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn tọa lạc tại Suối Đổ, Giếng Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây là một quần thể các bàn thờ, am thờ, dinh thờ rất linh thiêng nằm giữa núi rừng hoang sơ và được người dân truyền miệng đúng là nơi cầu được ước thấy - cả về cầu con, lẫn cầu sức khỏe, hạnh phúc gia đình, công danh sự nghiệp… Chùa trước đây chỉ là một cái am thờ do một nữ tu dựng lên tạm bợ bằng cây rừng, sau này vì thật sự linh thiêng nên có thêm nhiều người tìm đến và nhiều bàn tay tình nguyện cùng giúp sức để mở rộng thành nhiều khu thờ phụng khác – nhưng vẫn giữ sự mộc mạc, giản dị vốn có. Đường lên viếng chùa cũng vô vàn khó khăn vì phải men theo đường mòn trong rừng, rồi đi bộ vào các cây cầu, con đường, bậc thang đá sơ khai tự phát… thế nhưng vẫn không làm chùn bước những con người đã thực sự chứng kiến sự màu nhiệm khi một lần đến đây. Bài viết này tôi muốn giới thiệu nhiều hơn về Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn, thông qua lời kể và dẫn dắt của một nữ phật tử coi quản chùa, để quan khách hiểu rõ thêm về nơi linh thiêng không vướng bụi trần này…

Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn không giống bất kỳ ngôi chùa nào mà tôi từng đến. Thật khập khiễng khi so sánh nơi này với những ngôi chùa được xây tráng lệ, dát vàng, dát cẩm thạch hay có những pho tượng cao lớn, hoành tráng, khách thập phương đến viếng tấp nập, nhang khói nghi ngút, không chỗ chen chân… Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn nằm heo hút bên một con suối đầu nguồn trên triền núi, phải mất hơn 1 giờ đi xe máy men theo con đường mòn lên núi, rồi sau đó đi bộ một quãng mới vào được chùa. Quảng đường đi bộ bắt đầu từ cây cầu gỗ, được ghép bằng các thanh gỗ rừng tuy nhỏ nhưng rất dẻo dai, trải qua mưa nắng giờ chỉ còn một màu bạc phết nhưng khá kiên cố, có cả tay vịn. Cầu bắc ngang một hồ sen mọc hoang nhưng rất đỗi nên thơ. Mùa cạn những chỗ hồ cạn nước sen không có hoa, mà chỉ trơ lá, nhưng phía trong hồ khi nước vẫn còn xấp xấp thì những khóm sen, khóm súng vẫn vươn cao đầy sức sống với những đóa hoa ửng hồng, ánh tím rực rỡ. Đi qua hết cây cầu sẽ là một lối mòn đá lởm chởm nhưng khá mát vì có cây rừng che bóng, thỉnh thoảng còn thấy những bụi tre trúc vàng rực như thể hút hết cái màu nắng hanh của núi rừng vào thân mình vậy. Đi được một đoạn sẽ gặp bàn thờ Bà Cố, đi tiếp một đoạn sẽ gặp bàn thờ các Quận Trạng. Vào sâu bên trong là Tam Bảo, nơi thờ Cử Quyền Đức Tổ, bàn thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bàn Hội Đồng, bàn thờ Cung Mẫu, bàn thờ 5 Mẹ Ngũ Hành, Cung Hai Bà Trưng Trắc Trưng Nhị cưỡi voi, Cung Cha Ngọc Hoàng, bàn thờ Ông Địa, Ông Thần Tài, bàn thờ Tay Chân Bộ Hạ của Ngọc Hoàng, Dinh ông Hổ… bàn thờ nào cũng hoa quả nhang đèn tươm tất, từng linh vật sạch bóng tinh tươm, những chung nước được thay mới bằng nước suối đầu nguồn mỗi ngày… Mỗi bàn thờ một vị khác nhau: khách viếng chùa có thể cầu con, cầu danh, cầu sức khỏe, tình duyên gia đạo, hạnh phúc gia đình… chính xác ở từng bàn thờ nếu được hướng dẫn. Các bàn thờ này mỗi nơi cách nhau từ vài mét, đến vài chục hay vài trăm mét, phải đi qua nhiều bậc đá tự nhiên hay bậc thang nhân tạo len lỏi trong rừng mới đến được từng nơi, và có điểm chung là chỉ được dựng đơn sơ với vách ghép bằng cây rừng, mái tôn, sàn gạch… ấy thế mà bao mùa mưa to gió lớn, bão bùng trên núi vẫn không làm hư hỏng bất kỳ bàn thờ nào. Người ta tin rằng ngôi chùa được 2 ngọn núi Chúa, núi Voi ở 2 hướng bảo vệ. Vẫn còn đó nhiều câu chuyện ly kỳ về thần núi, ông hổ về thăm hay có lần những người quản chùa ngồi tụng kinh mà kiến rừng, bướm rừng bay vào bâu đầy trên vạt áo như cùng ngồi nghe kinh kệ…

Xin phép nói thêm về những con người coi quản nơi đây. Ngôi chùa này không hề có sư thầy, sư cô mà những người coi quản nơi đây là những người bình thường, tạm gác công việc cá nhân lên núi phụng sự với niềm tin to lớn dành cho phật pháp. Họ sống như quên hết mọi ưu phiền của thế gian: buổi sáng đi lau dọn thắp nhang cho các bàn thờ, buổi chiều tụng kinh niệm phật. Lương thực, gia vị, đồ dùng cá nhân họ phải tự túc đem định kỳ từ đồng bằng lên, hoặc thi thoảng có khách biếu gạo thì họ sử dụng gạo này nấu cơm. Những bữa ăn chỉ đơn giản là cơm, mì chay với rau rừng, hoặc những quả dưa quả mướp tự trồng trong vườn, hay chỉ với bánh tráng dưa leo chấm nước tương sao mà ngon đến lạ. Buổi chiều gió mát ngồi võng nghe tiếng chim hót, nghe tiếng suối đổ róc rách, nhìn ngắm núi Chúa, núi Voi xa xa với ấm trà thơm nấu bằng nguồn nước suối đầu nguồn sao mà bình yên đến hư không… Cho dù điều kiện vật chất nơi đây vẫn còn rất thiếu thốn: ngày trước đêm đêm phải thắp đèn dầu vì chưa có điện, nay thì có khá hơn do được khách tặng một chiếc máy phát điện nhỏ, phải chặt nhánh cây rừng phơi khô làm củi đun nước nấu ăn, sử dụng nguồn nước suối thiên ban… nhưng sức khỏe của những con người nơi đây luôn dồi dào, sau một thời gian ở đây thì mọi bệnh tật đều tan biến. Có lẽ vì vậy mà tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm đến ngôi chùa nghèo nàn heo hút ở tận Suối Đổ, Giếng Tiên ấy để cầu xin một phép mầu nhiệm cho gia đình mình. Nghe kể có 2 vợ chồng nọ tận quận 4 Sài Gòn, bị hiếm muộn mãi hơn chục năm không có một mụn con, rồi không biết nghe ai chỉ, khăn gói lên đây tá túc mấy ngày để bái lạy phật và ăn cơm uống nước suối đạm bạc - thế mà về lại có con. Họ nhớ mãi ân trên nên năm nào dù xa xôi cách trở nhưng vẫn đùm túm nhau lên chùa thắp hương quả tạ ơn. Nhiều trường hợp khác là cầu mong sức khỏe, bình yên, tai qua nạn khỏi cho gia đình, cho sự nghiệp làm ăn khấm khá… và hầu hết đều cầu được ước thấy.

Quần thể các bàn thờ ở Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn thực sự rất linh thiêng, như là một nơi hội tụ tinh khí của đất trời vậy. Những ai may mắn được biết nơi này đều công nhận sự màu nhiệm của nó và tự động truyền tai cho bạn bè, người thân cùng chiêm nghiệm. Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn còn khá cách trở với phần lớn dân cư nên cũng rất mong sẽ có nhiều bàn tay cùng tình nguyện sửa sang lối đi, điện đèn, vật chất để có thể mang may mắn, bình an và sức khỏe đến nhiều người hơn nữa.
Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn tọa lạc tại Suối Đổ, Giếng Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Vì chưa có điều kiện, xin quý khách vui lòng xem tạm clip tự quay này để hiểu thêm về ngôi chùa. Khách thập phương có dịp đi Nha Trang đừng quên dành thời gian đến viếng thăm ngôi chùa linh thiêng này, vì cũng là cơ hội trải nghiệm một buổi nắng gió của núi rừng vừa có thể cầu nguyện những điều mình mong ước. Tuy điều kiện ở chùa còn khá vất vả thiếu thốn nhưng những người trụ trì coi quản chùa vẫn vui lòng tiếp đón khách dùng cơm, hoặc tá túc lại.
Cảm ơn quý khách đã dành thời gian đọc hết bài viết này. Chúc mọi điều an yên!
Xem clip chùa tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=eUG_DHmtTqQ&feature=youtu.be

Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn tọa lạc tại Suối Đổ, Giếng Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Vì chưa có điều kiện, xin quý khách vui lòng xem tạm clip tự quay ...

Address

Suối Đổ, Giếng Tiên, Huyện Diên Khánh
Nha Trang

Telephone

+84 90 633 77 09

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ruộng Chùa Phụng Kỳ Sơn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share