Chi hội Phước Hải

Chi hội Phước Hải Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Chi Hội Phước Hải
43-Cửu Long - Nha Trang - Khánh Hòa

12/06/2026

🌈 CẦU VỒNG GIAO ƯỚC

📖 Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 9:8-17
"8 Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng: 9 Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi, 10 và cùng mọi vật sống ở với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra, cho đến các loài vật ở trên đất. 11 Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa. 12 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. 13 Ta đặt mống của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. 14 Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm mống mọc trên từng mây, 15 thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi, và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. 16 Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. 17 Đức Chúa Trời lại phán cùng Nô-ê rằng: Đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất."

📃 Câu gốc: Sáng Thế Ký 9:16
“Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, Ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất.”

🤔 CÂU HỎI SUY NGẪM:
❓ Đức Chúa Trời đã lập giao ước gì với thế giới?
❓ Chúa thiết lập cầu vồng để làm gì?
❓ Mỗi khi nhìn lên cầu vồng, chúng ta được nhắc nhở như thế nào?

🤝 1. GIAO ƯỚC BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

Vì cớ sự gian ác và bại hoại tột cùng của thế giới, Đức Chúa Trời đã dùng cơn đại hồng thủy để tiêu diệt mọi loài xác thịt, nhưng Ngài gìn giữ mạng sống cho gia đình ông Nô-ê và các loài súc vật ông đã đem vào tàu. Thời điểm ra khỏi tàu đánh dấu cột mốc của một khởi đầu mới cho thế giới. Và đây cũng là lúc Chúa thiết lập giao ước của Ngài: “Vậy, Ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa” (câu 11).

Đây là giao ước bình an của Chúa với thế giới, rằng Ngài là Đấng ban sự sống, gìn giữ và bảo tồn sự sống. Thật vậy, dù thế giới vẫn trải qua những cơn lũ lụt đó đây, nhưng không bao giờ có trận lụt tiêu diệt cả thế giới như trận lụt thời ông Nô-ê.

✨ 2. DẤU HIỆU CẦU VỒNG ĐỂ GHI NHỚ:

Để giúp cho giao ước này trở nên rõ ràng, dễ nhìn thấy và dễ ghi nhớ, Chúa đã đặt một dấu hiệu: “Ta đặt cầu vồng của Ta trên tầng mây để làm dấu hiệu về giao ước giữa Ta và quả đất” (câu 13 BTTHĐ). Chúa phán rằng khi nhìn vào cầu vồng, Ngài sẽ ghi nhớ giao ước bình an mà Ngài đã thiết lập (câu 14-16).

Thực ra Đức Chúa Trời không bao giờ quên. Ngài là Đấng thành tín, luôn làm trọn giao ước Ngài đã hứa. Việc Chúa thiết lập cầu vồng là để cho con người nhớ rằng Chúa luôn ghi nhớ. Con người cần nhớ chính Chúa đã gìn giữ sự sống cho họ và cho cả thế giới này.

✝️ 3. THẬP TỰ GIÁ LÀ DẤU HIỆU BẢO ĐẢM:

Sau những trận mưa, cầu vồng vẫn thường xuất hiện. Trong khi trận đại hồng thủy là vũ khí để hủy diệt thế giới, thì cầu vồng là dấu hiệu và là sự bảo đảm rằng thế giới sẽ được bình an. Dù con người vẫn phạm tội và thậm chí tội lỗi ngày càng gia tăng, nhưng bởi sự thành tín và lòng thương xót, Chúa vẫn gìn giữ con người. Ngài không chỉ ngưng hình phạt, mà Ngài còn chủ động gánh thay hình phạt cho con người.

Đó chính là những gì Chúa Jêsus đã làm tại thập tự giá. Nếu cầu vồng là dấu hiệu Chúa rút lại cơn thịnh nộ, thì thập tự giá là dấu hiệu Chúa Jêsus gánh thay cơn thịnh nộ cho con người. Cho dù chúng ta đang ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, khi nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, chúng chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời thành tín, yêu thương, và luôn nhớ đến chúng ta.

💡 ÁP DỤNG ĐỜI SỐNG: Thực ra Đức Chúa Trời không bao giờ quên, Ngài là Đấng thành tín, luôn làm trọn giao ước Ngài đã hứa. Nếu cầu vồng là dấu hiệu Chúa rút lại cơn thịnh nộ, thì thập tự giá là dấu hiệu Chúa Jêsus gánh thay cơn thịnh nộ cho con người. Cho dù chúng ta đang ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, khi nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời thành tín, yêu thương, và luôn nhớ đến chúng ta.

🙏 LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì giao ước bình an của Ngài với thế giới, và vì Ngài luôn là Chúa thành tín, giữ lời hứa. Dù con người phạm tội, Chúa vẫn xót thương. Xin giúp con sống xứng đáng với ân sủng và tình yêu tuyệt vời của Ngài. Xin nhắc con nhớ và thực hiện mọi lời hứa nguyện của con với Chúa. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

🔖 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 6.

11/06/2026

CON ĐỎ DẪU TUỔI KHÔNG NHỎ!

Trong đời sống tự nhiên, không gì hạnh phúc hơn khi thấy một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, và cũng không gì đau lòng hơn khi một người đã đến tuổi trưởng thành nhưng tâm trí vẫn mãi là con trẻ. Thật đáng buồn, thực trạng "chậm lớn" này lại đang diễn ra khá phổ biến trong đời sống thuộc linh của nhiều Hội Thánh ngày nay. Có những người trong chúng ta đã tin Chúa nhiều năm, nhóm lại nhiều năm, nghe đạo nhiều năm, nhưng đời sống thuộc linh vẫn không hề tăng trưởng. Chúng ta khép kín trước sự gây dựng của người khác, và cũng chẳng thể gây dựng được ai.

Đáng lẽ sau nhiều năm bước đi với Chúa, chúng ta phải trở thành những người cha, người mẹ thuộc linh biết gánh vác, nâng đỡ, khích lệ và dìu dắt thế hệ sau. Nhưng thay vào đó, chúng ta vẫn cần được ẵm bồng, nuông chiều và chăm sóc từng chút một. Chúng ta dễ phàn nàn hơn là phục vụ, dễ đòi hỏi hơn là dâng hiến, và dễ gây tổn thương hơn là đem lại sự hiệp nhất cho bầy chiên.

Nguyên nhân của việc "mất đi sức lớn" này thường đến từ việc chúng ta quá quen với việc được nhận lãnh mà lười biếng trong việc học tập, trau dồi và thực hành đức tin. Khi chúng ta chỉ đến nhà thờ như một thói quen, thiếu sự tự học Lời Chúa và từ chối bước ra khỏi vùng an toàn để dấn thân, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng thuộc linh. Sự trưởng thành không được đo bằng số năm chúng ta ngồi trên ghế nhà thờ, mà được đo bằng mức độ chúng ta vâng phục và sống theo Lời Ngài.

Kinh Thánh đã cảnh tỉnh rất rõ ràng: “Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ-học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ-ăn đặc.” (Hê-bơ-rơ 5:12).
Đức Chúa Trời mong muốn con cái Ngài phải lớn lên để sinh bông trái và gây dựng thân thể Đấng Christ. Một tín hữu không chịu trưởng thành không chỉ làm chậm tiến trình của chính mình, mà còn vô tình trở thành gánh nặng cho người chăn, cho Hội Thánh và làm buồn lòng Chúa.

Để không mãi là một “con đỏ tuổi già”, mỗi chúng ta cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: chủ động đào sâu Lời Chúa mỗi ngày, tập tành phục vụ từ những việc âm thầm nhất, và mở lòng để dự phần vào công việc chung.

Hãy tự xét lại chính mình: Chúng ta đang lớn lên trong Chúa để gánh vác công việc nhà Ngài, hay vẫn cần người khác gánh vác thay chúng ta? “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc,” (Ê-phê-sô‬ ‭4‬:‭14‬)
(Mục Sư Vũ Đình Tâm)

10/06/2026

🪞 TỰ XÉT MÌNH
📖 Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:4-5
📃 Câu gốc: Ga-la-ti 6:4
“Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác.”

09/06/2026

💫 MANG LẤY GÁNH NẶNG CHO NHAU

📖 Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:2-3
"2 Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. 3 Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình."

📃 Câu gốc: Ga-la-ti 6:2
“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”

🤔 CÂU HỎI SUY NGẪM:
❓ Trách nhiệm tiếp theo của người “có Đức Thánh Linh” là gì?
❓ Vì sao phải hoàn thành trách nhiệm này?
❓ Vì sao nhiều người không thể mang gánh nặng cho nhau?

🤝 1. CÔNG VIỆC MANG LẤY GÁNH NẶNG LIÊN TỤC:

Đời sống Cơ Đốc là một hành trình chung giữa những thành viên trong đại gia đình mới là Hội Thánh của Chúa, có sự liên kết và hỗ tương lẫn nhau (Rô-ma 15:1; I Cô-rinh-tô 12:26). Trong Ga-la-ti 6:1-5, sau khi người “có Đức Thánh Linh” giúp người vô tình phạm tội phục hồi mối tương giao với Chúa và Hội Thánh thì cũng còn phải tiếp tục “mang lấy gánh nặng cho nhau”.

Động từ “mang” có ý nghĩa mang một gánh nặng với sự nhẫn nại, và động từ này ở thì hiện tại cho thấy đây là một công việc liên tục. Danh từ “gánh nặng” chỉ về một vật nặng, thật sự nặng và khó mang vác, ở đây nói đến bất kỳ khó khăn nào một người phải đương đầu. Ai cũng có gánh nặng của riêng mình, vậy tại sao tôi phải mang thêm gánh nặng của người khác? Vì đó là “luật pháp của Đấng Christ”, luật yêu thương (Giăng 13:34-35).

⛓️ 2. SỰ CÁM DỖ ĐÈ NẶNG VÀ DAI DẲNG:

Tuy nhiên, dựa vào văn mạch thì gánh nặng ở đây còn là sự cám dỗ khiến người phạm tội quay trở lại với tội lỗi vừa được giải thoát. Sự cám dỗ đè nặng và dai dẳng là một trong những gánh nặng nề nhất mà một Cơ Đốc nhân có thể phải mang.

Thoát khỏi một tội không có nghĩa là sẽ không bị cám dỗ để quay lại với tội lỗi đó, hoặc có thể phạm những tội khác. Cơ Đốc nhân thuộc linh thật sự yêu thương anh em và chân thành muốn phục hồi người đó trong việc bước đi bởi Thánh Linh sẽ tiếp tục dành thời gian với người đó và luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên nhủ, khích lệ. Đó chính là “mang lấy gánh nặng cho nhau”.

❤️ 3. LỐI SỐNG YÊU THƯƠNG TRONG ĐỨC THÁNH LINH:

Vì sao chúng ta đã yêu thương, mềm mại giúp cho anh em phạm tội ăn năn (câu 1) nhưng lại phải tiếp tục quan tâm chăm sóc để họ vững mạnh trong đời sống thuộc linh (câu 2)? Đó là vì chúng ta không chỉ thực hiện một công tác hay trách nhiệm mà còn là một lối sống yêu thương trong sự sống của Đức Thánh Linh. Và cảm ơn Chúa vì khi chúng ta thuộc về Chúa và Hội Thánh, khi chúng ta vâng Lời Chúa để sống yêu thương mang lấy gánh nặng cho nhau thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều anh chị em khác mang lấy gánh nặng cho chúng ta.

Nhiều người không thể “mang lấy gánh nặng cho nhau” vì họ quá tự cao và “tưởng mình ra chi” (câu 3) nên không thể hạ mình để mang gánh nặng. Thật ra, về phương diện thuộc linh, tất cả chúng ta đều “không ra chi hết”, chúng ta được cứu bởi ân sủng và tiếp tục hành trình theo Chúa cũng bởi ân sủng. Nếu không nhạy bén với sự dạy dỗ, cáo trách của Đức Thánh Linh thì chúng ta rất dễ “mình dối lấy mình” và sống một cuộc đời không “làm trọn luật pháp của Đấng Christ”.

💡 ÁP DỤNG ĐỜI SỐNG: Hãy nhạy bén với sự dạy dỗ, cáo trách của Đức Thánh Linh để không tự cao và tưởng mình ra chi, từ đó biết hạ mình mang lấy gánh nặng cho nhau. Cần phải chân thành muốn phục hồi anh em mình, luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên nhủ, khích lệ để cùng vững mạnh trong đời sống thuộc linh và làm trọn luật pháp của Đấng Christ.

🙏 LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết Chúa càng hơn, thật sự nhận biết ân sủng Ngài dành cho con, để nhờ đó con có thể sống một cuộc đời yêu thương anh chị em mình, mang lấy gánh nặng cho nhau. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

🔖 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 3.

05/06/2026

🚶 BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH
📖 Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:16-18
📃 Câu gốc: Ga-la-ti 5:16
“Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.”

03/06/2026

💡 NHẬN BIẾT THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

📖 Kinh Thánh: I Giăng 4:1-3
"1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. 2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; 3 còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi."

📃 Câu gốc: I Giăng 4:3a
“... Thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời.”

🤔 CÂU HỎI SUY NGẪM:
❓ Sứ đồ Giăng khuyên các tín hữu điều gì?
❓ Làm sao để nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời?
❓ Điều gì chứng tỏ chúng ta xưng nhận Chúa Jêsus “lấy xác thịt mà ra đời”?

🌟 1. XƯNG NHẬN CHÚA JÊSUS ĐẾN TRONG XÁC THỊT:

Vì “có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ” nên sứ đồ Giăng khuyên các tín hữu “chớ tin cậy mọi thần”, nhưng phải thử để biết thần nào đến từ Đức Chúa Trời (câu 1). Ông đưa ra một chân lý sâu sắc: sự hiện diện và công việc của Đức Thánh Linh được nhận biết qua lời chứng của Ngài về Chúa Jêsus (câu 2). Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn giúp mọi người xưng nhận Chúa Jêsus đã đến trong xác thịt, Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời, hoàn toàn là con người, và là Đấng Cứu Thế duy nhất.

Đối với sứ đồ Giăng, Phúc Âm được tóm gọn: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14). Chính Đức Thánh Linh sẽ “xưng” điều đó ra (câu 2). Khi nhấn mạnh việc xưng nhận Chúa Jêsus của Thánh Linh, sứ đồ Giăng hướng đến sự nhập thể, biểu hiện vĩ đại nhất lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chúa không đứng ngoài cuộc đời của chúng ta mà đã bước vào đó. Ngài đến trong xác thịt để gánh tội lỗi, chữa lành vết thương, và đem chúng ta vào gia đình Ngài. Đức Thánh Linh thức tỉnh tấm lòng và tâm trí để giúp chúng ta thực sự nhận biết Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế đã xuống trần để cứu chuộc con người.

⚖️ 2. BÀY TỎ SỰ CÔNG CHÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

Đức Thánh Linh bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Lời tuyên xưng: “Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời” cũng có nghĩa là Ngài đến để giải quyết tội lỗi cách công chính. Chúa không bỏ qua tội lỗi. Trong sự công chính, Ngài đã sai Con Một của Ngài đến để gánh chịu sự phán xét mà tội lỗi đáng phải chịu. Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhận ra sự công chính thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ trên thập tự giá.

Sứ đồ Giăng cảnh báo rằng bất kỳ linh nào từ chối công nhận sự nhập thể của Chúa Jêsus đều không đến từ Đức Chúa Trời (câu 3). Điều này cho thấy với lòng thương xót, Đức Thánh Linh bảo vệ tín đồ để không bị lừa dối. Với sự công chính, Ngài phơi bày những sai trái, những hiểu lầm hoặc chống đối Đấng Christ. Đức Thánh Linh ban cho sự phân định để chúng ta có thể phân biệt chân lý với sai lầm, ánh sáng với bóng tối, và tiếng nói của Đức Chúa Trời với tiếng nói của thế gian.

⚓ 3. NƯƠNG CẬY VÀO SỰ DẪN DẮT CỦA THÁNH LINH:

Xưng nhận Chúa Jêsus “lấy xác thịt mà ra đời” có nghĩa là chúng ta tin cậy Chúa, theo Ngài, và định hình các quyết định của mình trong chân lý của Ngài.

Đồng thời, chúng ta cũng nương cậy vào Đức Thánh Linh để Ngài soi dẫn, củng cố đức tin, bảo vệ chúng ta khỏi sự lừa dối, và dẫn dắt chúng ta hiểu rõ tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

💡 ÁP DỤNG ĐỜI SỐNG: Xưng nhận Chúa Jêsus “lấy xác thịt mà ra đời” có nghĩa là chúng ta tin cậy Chúa, theo Ngài, và định hình các quyết định của mình trong chân lý của Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng nương cậy vào Đức Thánh Linh để Ngài soi dẫn, củng cố đức tin, bảo vệ chúng ta khỏi sự lừa dối, và dẫn dắt chúng ta hiểu rõ tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

🙏 LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban Đức Thánh Linh để giúp con nhận biết Chúa Jêsus và xưng nhận Ngài là Cứu Chúa cho chính con. Xin giúp con luôn nhạy bén với sự hiện diện và hành động của Chúa Thánh Linh để con không bị dẫn dụ hay phạm sai lầm. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

🔖 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 100-101.

02/06/2026

💗 ĐẤNG CÁO TRÁCH
📖 Kinh Thánh: Giăng 16:5-11
📃 Câu gốc: Giăng 16:8
“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.”

31/05/2026
31/05/2026

🪨 GÁNH NẶNG TRONG TÂM HỒN
📖 Kinh Thánh: Châm Ngôn 27:3-4
📃 Câu gốc: Châm Ngôn 27:3
“Đá thì nặng, cát cũng nặng; nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn cả hai.”

30/05/2026

⚠️ HÃY LÀM SẠCH MEN CŨ
📖 Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 5:1-8
📃 Câu gốc: I Cô-rinh-tô 5:7
“Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy.”

Address

43 Đường Cửu Long
Nha Trang
650000

Telephone

+84888262744

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chi hội Phước Hải posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share