10/05/2023
ĂN CHAY CÓ ĐƯỢC PHƯỚC HAY KHÔNG ?
Phước là gì ?
Phước là những kết quả của sự may mắn, hạnh phúc, tốt đẹp, an vui, khoẻ mạnh, sung túc.... đến với một chúng sinh nào đó do nhân thiện, nhân lành mà chúng sinh ấy đã gieo tạo từ trước đó.
Vậy ăn chay là hành động thiện hay bất thiện ?
Rõ ràng, ăn chay là một hành động thiện lành, vì chúng ta không ăn trên thân thể, mạng sống của những con vật khác.
Mà chỉ dùng những thực phẩm từ rau củ quả,...hết sức là thanh tịnh.
Chính vì hành động ăn chay là thanh tịnh, thiện lành này nên những người ăn chay được phước rất lớn, đó là phước báu về sức khỏe sẽ ít bệnh tật, về thọ mạng sống lâu, sinh ra hay sống ở nơi đâu thường được bình yên an ổn, tránh được cảnh đao binh, giết hại nhau...
Chính vì vậy, người nào ăn chay được cả đời sẽ để lại phúc đức rất lớn cho con cháu là vậy.
ĂN CHAY, KHÔNG SÁT SINH LÀ BỐ THÍ VÔ ÚY.
Bản thân quý vị ăn chay, xa rời việc sát sanh ăn thịt. Đây là bố thí vô úy, quả báo là trường thọ mạnh khỏe, suốt đời ăn chay sẽ mạnh khỏe trường thọ.
Không sát sanh, tâm địa nhân từ lương thiện, như vậy sẽ tâm an lý đắc. Tâm của quý vị là định, tâm là an, tâm là hoan hỷ, trong nhà Phật gọi là tâm từ bi.
Chư vị học Phật đều cảm thấy bản thân nghiệp chướng sâu nặng. Đời trước và đời này khi chưa học Phật đã tạo ra những điều ác có lỗi với chúng sanh như giết chúng, ăn thịt chúng.
Ăn, giết hại sát sanh hiện đời chịu nhiều tật bệnh, tàn tật, chết yểu ( sở dĩ quý vị còn yên ổn là vì quý vị còn chút xíu phước báu, đừng để đến lúc hết phước rồi thì sẽ họa vô đơn chí ), sát sanh chiêu cảm nhiều tai họa, khiến cho cốt nhục chia lìa; sát sanh là góp phần gây họa chiến tranh, thiên tai, lũ lụt, hạn hán v.v… Quả báo là sau khi chết đọa ba đường ác (địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh), chịu vô lượng thống khổ.
Sát sanh và những hành vi tương tự:
Tự tay mình giết, xúi người khác giết, giúp đỡ, khen ngợi việc giết hại, cung cấp dụng cụ giết, chỉ phương pháp giết, thích ăn thịt động vật, bắt và ăn thai trứng động vật.
Khi học Phật mới biết tâm hành này là sai lầm, chúng ta sám hối thay đổi làm mới. Chẳng những không còn sát sanh, mà còn bảo hộ chúng, đối đãi tốt với tất cả chúng sanh, tâm an lý đắc.
Vì một thế giới hòa bình chúng sanh an lạc xin hãy chọn sống thuần chay!
Mỗi lần trước khi ăn cần nên tác ý quán niệm ( nghĩ trong đầu ) như sau :
" Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Vì lòng từ bi thương những con vật, mong cho chúng không bị giết hại mà con phát tâm ăn chay.
Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh đều ăn chay, sống thiện, để cho thế giới được thái bình.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ".
Khi tác ý và niệm trong lòng như vậy mỗi khi ăn chay, thì tâm đạo đức, sự hiền thiện của quý vị sẽ được tăng trưởng thêm mỗi ngày.
Chính vì sự lợi ích như thế, nên nếu nhân duyên hội đủ thì quý vị nên cố gắng phát nguyện ăn chay, sẽ rất tốt cho các vị trong kiếp sống hiện tiền này, mà còn có lợi khi vào cõi siêu hình nữa.
Giống như cố HT Tuyên Hoá từng dạy :
" Khi các con ăn chay lúc còn sống thì có vẻ bị thiệt thòi hơn so với người ăn mặn.
Nhưng sau khi chết rồi, vào cõi siêu hình, lúc này người không biết ăn chay ( tức người ham ăn mặn ) sẽ bị thiệt thòi hơn rất nhiều so với người mà đã ăn chay lúc còn sống ".
Đây là lời dạy rất quý của một Bậc đã chứng đạo mà quý vị cần nên chiêm nghiệm.
Giới Định Tuệ
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🏻🙏🏻🙏🏻