Thày Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương

Thày Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Thày Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương, Buddhist Temple, 1141 lý thái tôt ấp long hiệu xã long tân huyện nhơn trạch đồng nai, Nhon Trach.

PHÁP GIỚI TOÀN TRI(Gửi Chút Tình Thương Vào Cuộc Đời Hiện Hữu)Đây là cảnh giới của người giác ngộ. Phải một lần tan thân...
09/10/2023

PHÁP GIỚI TOÀN TRI
(Gửi Chút Tình Thương Vào Cuộc Đời Hiện Hữu)
Đây là cảnh giới của người giác ngộ. Phải một lần tan thân mất mạng mới thể nhập pháp giới toàn tri. Hành giả mất đi vị trí đứng, mất chỗ mình nhận đạo, mất chỗ mình biết đạo, mất chỗ mình nhập đạo. Tất cả những quy điều ước lệ, những kiến thức học đọc, đúng sai hay dỡ... đều phải chấm hết. Khi tan thân ngủ uẩn thì chỉ là biển giác toàn tri. Không có người biết và vật bị biết, mất con người ngộ và cái để ngộ, không có sự cảm nhận giữa mình và vạn pháp nữa. Mình và vạn pháp hòa thành một, lúc đó hành giả mới thể nhập pháp giới toàn tri.
Như vậy lá cây cũng đang toàn tri. Khoa học chứng minh đưa lá cây khô vào máy đo điện kế và tác ý muốn đốt nó thì điện kế giao động. Đứng trước một cái cây mà chúng ta vung dao định chém nó thì sẽ thấy sự rung động sợ hãi của nó. Hoặc chúng ta trồng cây mà bón phân tưới nước cho nó thì thấy nó vui đùa với mình, nhưng muốn chặt đốn cây thì nó sẽ phản đối, khí của nó phát ra khác liền.
Mọi vật điều biết nhưng không phân biệt bằng tâm thức như mình. Tất cả các pháp đang tri chứ không phải nó phân biệt. Nó có cái biết rất thanh tịnh trong sáng. Khi chúng ta vượt tầng tâm thức một lần thì mình sẽ cảm nhận toàn vũ trụ này là vũ trụ tâm linh, nó đang rõ biết từng phút giây một trong đời sống của chúng ta.
Một chậu hoa chúng ta thương yêu nâng niu, nó sẽ phát triển hơn là vừa chăm sóc mà càm ràm chửi bới nó. Tất cả mọi loài sống xung quanh chúng ta nó điều biết, cho đến những vật được chế biến, nói nó hoàn toàn không biết là chúng ta lầm. Chúng ta đi đâu vài ngày, khi mức độ tâm linh mình khá, chúng ta sẽ nhận thấy mức độ dao động khi trở lại nhà mình, phòng ngủ của mình. Chuẩn bị bước vào phòng ngủ, chuẩn bị ngồi trên ghế quen thuộc, chúng ta nâng niu, chìu chuộng, vuốt ve...sẽ thấy nó khác, sẽ cảm nhận được tình thương của nó dành cho mình. Khi lên giường ngủ với tâm trạng nào thì cái giường nó sẽ trả lời với chúng ta tâm trạng đó. Chúng ta nằm ập xuống giường với tâm trạng nhớ nhung thương mến cảm ơn nó chúng ta sẽ thấy khác, mà nằm ngủ với tâm bực bội sẽ thấy khác. Nước chuẩn bị tắm chúng ta chấp tay xá với đầy lòng tri ân nó, nhờ sự sống của nước làm cho cơ thể mình được tươi nhuận thì khi tắm xong sẽ thấy trong người sảng khoái lạ lắm. Nếu mình bực bội xả nước tắm thì sẽ thấy khác liền, vì nước rất nhạy cảm.
Người Nhật họ nghiên cứu, lấy một lọ nước dán chữ “ thương mến” , một lọ dán chữ “ tao ghét mày “, một lọ để bình thường, bỏ tất cả vào tủ đông đá, sau hai giờ người ta chụp hình phóng đại máy ngàn độ thì tinh thể nước bắt đầu biến thái liền. Lọ nước bình thường thì không đẹp lắm, nhưng lọ mình dán chữ “ thương yêu “ và tỏ thái độ tri ân thì nó hiện hình lục giác rất đẹp, còn lọ dán chữ “ tao ghét mày “ thì tinh thể nước bị méo mó giống như hình con qủy và có hình mũi tên đâm vào nó. Một lần người ta không tin nhưng làm rất nhiều lần cũng như vậy. Có lần họ đến chỗ nước cống dơ, múc nước lên gửi vào chùa nhờ tụng niệm xong cho đem đông đá, khi chụp hình phóng đại mấy ngàn độ thì tinh thể nước hai lọ khác nhau.
Nước rất nhạy cảm và nó trả lời từng khoảnh khắc một cho chúng ta. Cho nên mỗi ý niệm buồn, thương, giận, ghét xảy ra nơi mình thì nó làm tốt hay làm xấu tinh thể nước trong cơ thể chúng ta. Chúng ta khởi niệm tốt thương yêu và đầy lòng tri ân thì tinh thể nước luôn luôn đẹp, nó sẽ nâng cấp tinh thể nước trong người mình lên, để nó làm cho tất cả tế bào toàn thân chúng ta chuyển hoá theo chiều hướng tốt. Vì vậy bệnh ung thư cũng có thể hết với người niệm Phật và sống đầy lòng tri ân, cũng như tình thương của mình. Còn nếu như chúng ta hận thù, oán hờn với căn bệnh đang có, thì tinh thể nước trong cơ thể luôn luôn biến thái và xấu đi thì chúng ta sẽ bị bệnh nặng hơn.
Do đó, người lở mang chứng bệnh nan y mà trong lòng sống đầy lòng tri ân, đầy tình thương thì người đó sẽ hết bệnh không cần dùng thuốc. Nếu tâm thù hằn luôn luôn nghĩ cuộc đời này là xấu xa, mình là người tốt, hay đi chùa tụng kinh, cúng dường, công qủa, không làm gì xấu mà tại sao lại đổ bệnh, rồi giận trách Tam bảo không linh, Phật không cứu, phát khởi tâm phiền muộn là tổn hao phước đức, chúng ta sẽ bệnh nặng hơn. Cho nên chúng ta không nên oán trách hận thù cuộc đời hay hơn thua với bệnh tật mà phải nên cảm ơn nó. Vì bệnh tật xảy ra là cây đèn báo chúng ta đã sai lầm để mình đi đúng đường trở lại. Vì tất cả các pháp là toàn tri, từ những tế bào nhỏ bé, những giọt máu chúng ta đang mang trong người , cho đến những vật hiện hữu chung quanh chúng ta và rộng ra là pháp giới, tất cả đều linh tri hiện hữu, nhưng vì tâm chúng ta quá thô động nên không cảm nhận được mọi sự sống vẫn đang hiện diện sinh động quanh mình.
Người có chiều sâu tâm linh họ sẽ cảm nhận được những điều này nên tâm họ mềm mại nhu nhuyến, thương yêu quý trọng và đầy lòng tri ân đối với pháp giới vạn vật khi họ được sống và hiện diện trên cuộc đời này.
*****
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Đăng bởi Ban Biên Tập
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

TẾ BÀO - SỰ CHÓI SÁNG KỲ VĨ SIÊU NHIÊN            " Hít vào phước huệ viên mãn                 Thở ra tròn đầy yêu thươn...
09/10/2023

TẾ BÀO - SỰ CHÓI SÁNG KỲ VĨ SIÊU NHIÊN
" Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương "
Cơ thể chúng ta được hình thành bằng những tế bào được kết tụ bằng những tinh hoa của đất trời vũ trụ viên mãn tròn đầy tình thương và ánh sáng. Cho nên cơ thể con người hay các vật thể đều rất linh thông siêu việt, nhưng vì mình mê, chấp thủ nhận những linh thể này là ta, nhận những tâm yêu ghét hơn thua ghen tị là ta. Nên tự mình bó hẹp, tự mình làm méo mó những linh thể chói sáng và sự sống siêu việt trong thân này.
Nếu như chúng ta hiểu được cơ thể này có hàng tỷ tỷ tế bào là những linh thể được kết tinh bằng năng lượng vũ trụ để hình thành thân ta, mỗi tế bào đều giữ những vai trò khác nhau và hoàn thành sứ mạng của mình từ khi mới sinh cho đến ngày chết. Các bạn ấy vốn là những ánh sáng và tình thương yêu của vũ trụ kết tụ lại mà thành, cho nên đúng ra con người ta sẽ sống rất thông minh và siêu việt nếu sống đúng với linh thể tự nhiên này. Nhưng vì chúng ta qúa ích kỷ, chấp thủ ... nên làm cho những tế bào linh thể chói sáng này bị tắt nghẽn không thể phát huy năng lực của nó.
Nếu ngay đây chúng ta thấu hiểu rằng cơ thể là những kết cấu tổng hợp của hàng tỷ tỷ tế bào mà bản chất là tình thương yêu và ánh sáng, chúng ta hãy buông bỏ những ích kỷ riêng tư hơn thua... cho chúng tự rơi rụng và trả lại sự tự ly, sự thanh thoát không dính mắc thì những linh thể tế bào này sẽ phát huy năng lực của nó, điều đầu tiên là Thân vô bịnh , Tâm bất nhiễm.
Chỉ có một điều làm cho các tế bảo này kích hoạt phục sinh bằng cách là chúng ta hãy nâng tầng tâm mình lên ngang bằng ánh sáng và tình thương, thì những tế bảo bên trong sẽ mở cửa hoà quyện với năng lượng vũ trụ bên ngoài .
Muốn kích hoạt mình đạt đến tầng năng lượng cao phải thương yêu bản thân mình, thương yêu dòng họ tổ tiên, thương yêu người thân và người không thân, thương yêu được kẻ thù và thương yêu được pháp giới chúng sanh muôn loài. Đồng thời thể hiện cuộc sống đầy trách nhiệm với những thứ xảy ra chung quanh mình, như vậy là mình đang nâng tầm mình sẽ thấy sự vượt bậc trong công phu. Đời sống của người có trách nhiệm là vì tình thương mà mình làm. Nếu không kích hoạt sự rung động yêu thương để sống thì mình sẽ bị rớt xuống tầng dưới.
Nếu muốn giữ được năng lượng ở tầng cao thì cả ngày lẫn đêm mình phải luôn giữ mình sống bằng tình thương yêu, luôn tử tế đối với mọi người bằng lòng tri ân và tôn trọng thật sự. Tất cả tế bào đã được mình nâng tầm, tất cả những tâm tư cũng được mình nâng tầm nên những khổ đau phiền muộn tự động rơi rụng.
***
Muốn kích hoạt tế bào linh thông siêu việt trong cơ thể, Sư Phụ Tôn Sư dạy mỗi đêm chúng ta hãy lắng lòng và nói chuyện với những tế bào kính yêu trong cơ thể của mình :
" Tế bào yêu quý của ta ơi! Hởi tất cả những những tế bảo toàn thân yêu quý của mình! Hôm nay mình rất mừng vui, mình rất là hoan hỷ được chiêm ngưỡng sự vĩ đại của tế bào, sự chói sáng vô cùng vô tận của tế bào, sự dung thông khắp pháp giới của các tế bào, sự viên mãn tròn đầy của tế bào và sự thành Phật của tế bào. Tất cả tế bào hiện đang như vậy, cũng như tất cả các sát na trong pháp giới mười phương đang như vậy. Xin cho mình được cúi đầu kính lễ tất cả các Đức Phật đang thành Phật rực rỡ như vậy! Xin cho mình được hoà nhập tan biến trong cõi giới Chư Phật mà tế bào đang có "

RỘNG LƯỢNG NHƯNG PHẢI THÔNG MINH...!!! Sống mà luôn biết cho đi , luôn nghĩ cho người là điều tốt, nhưng nếu nó trở thàn...
09/10/2023

RỘNG LƯỢNG NHƯNG PHẢI THÔNG MINH...!!!
Sống mà luôn biết cho đi , luôn nghĩ cho người là điều tốt, nhưng nếu nó trở thành trách nhiệm và bổn phận thì ta nên cần phải xem lại, coi thử người nhận có thật sự xứng đáng hay không.
Có những người coi lòng tốt của bạn như chuyện phải làm và đương nhiên. Khi cần thì họ gọi, thiếu thì họ mượn, nhưng khi vui thì lại quên. Đến một ngày bạn không còn khả năng tương trợ thì họ bắt đầu quay lưng nói xấu , ích kỷ với keo kiệt.
Có những người yêu nhau mà lúc nào cũng để bạn luôn là người chủ động, từ đi, đứng, nằm, ngồi, năn nỉ ỉ oi, trả tiền, kiêm xin lỗi. Dẫu biết yêu là phải thế, nhưng yêu nhầm người không biết điều thì mai này sẽ vô cùng mệt mỏi, trong mắt họ bạn chỉ là thứ yếu.
Ở một số người nếu bạn cho đi một cách thường xuyên và dễ dãi thì nó không còn được gọi là quà mà là bổn phận. Đến khi cần mà không có thì lúc đó mới nhận rõ con người thật của họ là ai?
Cũng có những người dẫu bạn có an ủi, động viên, giúp đỡ với một tấm lòng chân thật, chẳng nề lòng, kể công nhưng hễ đến khi xong thì im lìm, nghi ngờ, trách móc.
Hay những người bạn tin tưởng yêu thương với những ước vọng về tương lai, nên cùng cố gắng ngay hiện tại, nhưng mai này khi “công thành danh toại” thì họ bảo: bạn chỉ là quá khứ.
Dẫu biết bạn luôn là người hy sinh, phóng khoáng và chân thành. Nhưng hy sinh không đúng người, phóng khoáng không đúng nơi và chân thành không đúng lúc, thì bạn sẽ luôn là người chịu thiệt.
Người như thế họ sẽ không bao giờ nhớ đến những lần mà bạn cố gắng để say “Yes, I do”, mà chỉ nhớ đến lần cuối cùng bạn mệt mỏi say “No, I can't”.
Lòng tốt luôn là điều cần phải làm, nhưng phải thật sự thông minh.
Tóm lại, bạn phải luôn nhớ không phải ai cũng xứng đáng nhận được lòng tốt của bạn, nhất là những người thiếu trân trọng và biết ơn. Để sau này mình không phải hối tiếc với những gì mình đã cho, thời gian mình đã bỏ ra và những người mà mình đã hết lòng tin tưởng. Ở đời, không phải ai cũng cảm nhận được những gì mà bạn đã từng trải qua, thông cảm với những khó khăn mà bạn đang phải gánh chịu.
Vì trong suy nghĩ của họ - lòng tốt của bạn chỉ là việc phải làm...!!!

CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG       “Hít vào phước huệ viên mãn         Thở ra tròn đầy yêu thương "         Tâm chúng ta phát ra...
09/10/2023

CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG
“Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương "
Tâm chúng ta phát ra tín hiệu gì thì mình sẽ nhận lãnh sự phản hồi của vũ trụ ban cho mình điều đó. Do đó mùa Xuân vào ngày đầu năm là một ngày rất quan trọng, người ta cứ muốn chúc nhau những điều tốt đẹp may mắn. Vì mùa Xuân là mùa khí quyện của qủa đất đang trương nở đến tầng mênh mông . Nên tâm chúng ta phải mở ra và luôn nghĩ tới những điều tích cực tốt đẹp trong một năm, luôn chúc nhau những lời may mắn Thánh thiện...để hoà quyện với đất trời mênh mông. Cũng như bắt đầu một ngày mới, người ta cứ muốn chúc nhau những lời vui vẻ lạc quan. Bởi vì những tư tưởng và suy nghĩ của mình phát ra như thế nào, mình sẽ chịu ảnh hưởng ngược lại nó sẽ đến với mình như thế.
Nếu đầu năm tâm mình luôn nghĩ mình khỏe mạnh bình an và tin rằng cả năm nay mình gặp toàn những chuyện may mắn thuận lợi, thì vũ trụ sẽ mang may mắn thuận lợi, sức khỏe, bình an đến với mình. Vì đầu năm mình đã phát tín hiệu này.
Còn đầu năm người nào mà cứ lo toan, sợ xui xẻo, sợ tai nạn... thì chính họ lại bị những điều không tốt nhiều. Vì chính họ đã phát ra những tín hiệu đó nên những điều không may mắn sẽ đến không biết lúc nào. Đây là điều người ta không tránh được trong tư tưởng của mình chứ không phải người khác mang tai nạn đến cho mình mà do mình đã phát tín hiệu đó ra.
Nếu mỗi ngày ngủ thức dậy , mình nghĩ toàn những chuyện tốt đẹp; mình sẽ bình an, may mắn hạnh phúc...thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ lần lượt đến.
Tại sao có những người rất sợ thiếu nợ mà cứ bị nợ hoài? Vì mình sợ nợ là mình tự chiêu cảm nó đến với mình. Mình sợ con mình hư, không tin tưởng nó, rày la nó, trong tâm luôn nghĩ là nó hư đốn, nhắc tới nó là mình lắc đầu ...thì thế nào mình cũng sẽ được đứa con hư. Những người từ trước đến giờ không tin tưởng và hay rày la con cái . Bây giờ mình phải đổi tầm nhìn, đổi cách nghĩ; thương yêu nó, tin tưởng nó... thế nào vũ trụ cũng ban cho mình những điều như mình muốn.
Chúng ta phải mở tâm ra tin tưởng những người sống chung quanh mình là họ rất tốt, họ rất thương mình thì mình sẽ luôn được an vui và mọi người ai cũng thương mình thật. Người Việt chúng ta hay nói “ mở cửa hướng nào thì gió hướng đó thổi vào “. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ xấu và lo lắng suy nghĩ không hay cho cuộc đời của mình. Vì nghĩ xấu là chính mình đã phát ra tín hiệu xấu thế nào cũng phải nhận lãnh hậu quả xấu.
Nếu mình đi giữa rừng sâu núi thẳm mà không phát tín hiệu xấu, không lo sợ, tâm mình rất an ổn, mình nghĩ sẽ gặp những chuyện tốt và gặp những người tốt. Do tâm mình chiêu cảm nên những hoàn cảnh tốt sẽ xảy ra tương ưng với tín hiệu tâm mình phát ra.
Có nhiều người sợ cảnh nghèo thì suốt đời vẫn nghèo, sợ người khác lừa gạt phản bội thì suốt đời sự lừa gạt phản bội vẫn đeo bám. Nếu trong tâm mình luôn phát những tín hiệu tích cực lạc quan... của cải mình nhiều, tiền xài không hết, mình luôn được mọi người thương yêu quý mến, gia đình mình luôn vui vẻ hạnh phúc...thì chuyện này sẽ lần lượt xảy ra trong cuộc đời mình.
Nếu mình là người tu thì luôn phát tín hiệu; mình là người tu tốt, sẽ gặp những bậc Thầy tốt, mình sẽ nhập định, sẽ sáng đạo, dù hoàn cảnh nào cũng giữ tâm kiên định, khó khổ, vinh nhục, uy quyền không bao giờ làm lay đổ được tâm của mình ... tự tin như vậy thì trước sau gì cũng sẽ thành tựu như ước nguyện.
Còn khi tu mà tâm bạc nhược yếu hèn, cứ nghĩ mình nghiệp nặng, bịnh tật yếu đau hoài, tâm hồn trì trệ không phấn chấn... thì mình sẽ bị thối thất, công phu sẽ bị bế tắc ngay. Vì mình đã phát tín hiệu này nên vũ trụ ban cho mình điều này.
Điều tối kỵ là đầu năm người ta kỵ chúc nhau những câu nói không tốt , những ý niệm không lành. Mình không nhờ người khác chúc mình những câu tốt mà chính bản thân mình phải phát ra những tín hiệu lành. Vì mùa Xuân là khí quyện của qủa đất trương nở tới tầng thứ 7 là tầng mênh mông. Nếu tâm mình không mở thì qua mùa Hạ nó bắt đầu co lại, qua mùa Thu nó co cụm và qua mùa Đông nó tàng ẩn.
Nên đầu năm chúng ta phải phát những tâm tích cực, lớn lao, lành mạnh lạc quan thì cả năm chúng ta sẽ gặp những may mắn, ít khi gặp chuyện vất vã.
Trong cuộc sống tâm mình quyết định 80% cho đời sống của mình khổ hay vui, thành công hay thất bại. Nên kể từ bây giờ chúng ta phải tin chắc mình là người đầy phước báo, đầy trí tuệ, cuộc sống của mình đầy sự bình yên. Phước báo mình sẽ lớn từng ngày, trí lực sẽ khai mở từng ngày và đời sống sẽ được bình yên cho đến giai đoạn cuối.
Yên bình như thế nào? Mình tự sắp xếp.
Trí tuệ như thế nào? Mình tự sắp xếp.
Phước báo như thế nào? Mình phải tự sắp xếp.
Muốn cho phước báo của mình lớn thì những tư tưởng mình phát ra phải theo chiều tích cực, rồi mình từng bước sẽ làm thành công theo định hướng tích cực của mình. Đừng bao giờ có tâm hồn tiêu cực, đừng bao giờ nghĩ rằng chuyện đó họ làm được còn mình làm không được.
Vũ trụ này công bằng với tất cả mọi thứ và rất công bằng với tất cả mọi người nhưng tại tâm mình không mở ra lớn được, thì lấy gì mà nhận những món quà lớn. Tại mình tự đóng bít mình, tự mình khu biệt mình, tự làm bế tắc mình và điều này bây giờ không nên nữa!
Chúng ta phải mở thông tâm mình vì vũ trụ này không thiếu thứ gì và luôn đáp ứng với những mong cầu cần thiết của tất cả chúng ta một cách rất bình đẳng.
*******
(Còn tiếp )
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Ban Biên Tập Chùa Long Hương

Chính Đức Phật đã từng tuyên bố hoài bão lớn nhất của Ngài là xây dựng nếp sống hạnh phúc an lạc cho mọi người ngay khi ...
09/10/2023

Chính Đức Phật đã từng tuyên bố hoài bão lớn nhất của Ngài là xây dựng nếp sống hạnh phúc an lạc cho mọi người ngay khi Ngài vừa thị hiện: “Ta ra đời vì sự hạnh phúc, vì sự an lạc cho chư Thiên và loài Người”. Đức Phật đã xác định giá trị hạnh phúc qua cuộc đời tự thân tu tập, tự thân chứng ngộ, hoằng hóa độ sinh của chính mình. Và như thế, hạnh phúc là sự vắng mặt khổ đau ngay trong thực tại.Chính Ngài từng bảo dạy:
“Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán ở nơi đây”.

NGƯỜI PHỤNG SỰKhi chúng ta sống bằng tâm thanh tịnh, biết được thân kiên cố không trước không sau thì đời sống của mình ...
09/10/2023

NGƯỜI PHỤNG SỰ
Khi chúng ta sống bằng tâm thanh tịnh, biết được thân kiên cố không trước không sau thì đời sống của mình luôn hưởng mùa Xuân, mọi việc trần gian đều đẹp với mình, đời sống nhân gian trở thành cực lạc.
Chúng ta đang sống trong Thực Tại Hiện Tiền thì đời mình là mùa Xuân, lúc nào mình cũng vui tươi rộn rã và không hề có chuyện phiền muộn nữa. Giống như trong Kinh Đi Đà nói khi đã vượt qua mười muôn ức cõi tham, sân, si, mạn, nghi,thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến thì cực lạc hiện. Phút giây nào chúng ta sống không thời gian, không không gian thì phiền não tự tắt mất. Người đó trở thành đóa hoa sen đẹp giữa trần gian này.
Người hay ra được bản tâm sống đời sống không trước không sau thì hành giả như bóng trăng thu tròn trịa, viên mãn vi diệu. Đời sống họ trở nên vui tươi, mát mẻ, hồn nhiên trong sáng thanh tịnh; tâm hơn thua chống đối tự mất. Những phiền não g*i góc của họ tự động mất đi và họ biến thành ao nước trong mát, đời sống của họ như mùa Xuân vậy.
Một người khi thực sự giác ngộ thì đời sống của họ là mùa Xuân tươi thắm mát dịu như bể nước mát trong. Tất cả chúng ta vì tham, sân, si; vì sự tranh giành của thế gian mà bị nóng bức, bị khó khổ, phiền não. Khi được gần bậc giác ngộ hoặc vị có công phu tu hành, chúng ta sẽ cảm nhận được ánh mắt của họ với tràn ngập từ bi và thông cảm với mình một cách tuyệt đối. Dù mình là ai họ không cần biết, chưa từng quen với nhau nhưng khi chúng ta gặp ánh nhìn đó chúng ta cảm giác bình yên.
Hoặc gia đình có chuyện gì đó mình cảm giác xáo trộn, mình chỉ cẩn mở băng giảng của vị Thầy nào có tâm bình yên giáng, mặc dù bài giảng đó mình không hiểu và cũng không chú tâm nghe, âm thanh chỉ được phát trong nhà mình thôi nhưng tự động mọi chuyện sẽ có sự lắng dịu kỳ lạ; nhưng vị thầy giảng bằng tâm thức thì mở băng đĩa nghe trong nhà chúng ta sẽ có khí loạn.
Một người khi tan được ngũ uẩn đời sống họ rất tươi nhuận, trong lòng họ chưa từng có một chút héo sầu, rất trong lặng, tươi đẹp viên mãn vi điệu lạ thường. Phút giây người đó đến đỉnh điểm ngũ uẩn giai không là họ tự chết đi bản ngã riêng tư và điều đầu tiên họ sống lại là lòng Từ. Nếu ai nói mình ngộ đạo mà lòng từ chưa xuất hiện thì chưa phải. Sau lần chết lặng là quên cả thân tâm, họ không còn thân tâm này nữa mà hoà nhập vào pháp giới rỗng lặng mênh mông. Rồi khi trở lại thân này thì điều đầu tiên là họ thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài một cách tuyệt đối. Chính tâm đó thúc bách hành giả tìm đủ mọi phương tiện cứu độ chúng sanh. Từ đó về sau người này họ không bao giờ còn sống cho minh nữa....Nếu chưa được những điều này thì biết mình chưa tới.
Một người ngộ đạo là họ hết tất cả những riêng tư, họ sống bằng lòng Từ và đời sống còn lại họ không dính mắc gì ở trần gian, họ không còn sống cho mình nữa, chỉ là sự ban phát mà thôi. Lúc đó chúng ta mới hiểu Từ bi của đạo Phật là gì!
********
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thich Tuệ Hài

7 ĐIỀU LÀM PHẬT BUỒN1. Đến chùa thắp nhiều hương , khói toả cay mắt người xung quanh . Phật buồn, mình mang tội .2. Đến ...
09/10/2023

7 ĐIỀU LÀM PHẬT BUỒN
1. Đến chùa thắp nhiều hương , khói toả cay mắt người xung quanh . Phật buồn, mình mang tội .
2. Đến chùa dép mình không đi lại lấy dép người , làm người mất dép , Phật buồn mình có tội.
3. Đến chùa nhét tiền vào tượng Phật , thể hiện sự bất kính , Hộ Pháp tức giận mình tổn phước .
4. Đến chùa van xin Phật đủ điều , không chịu thực hành lời Phật dạy , Phật buồn mình xa Phật .
5. Đến chùa ăn mặc lố lăng , làm giao động tâm người tu hành , Phật buồn mình tổn phước .
6. Đến chùa bàn chuyện đó đây , không khiêm cung lễ phép , Phật buồn mình cũng mang tội.
7. Đến chùa đốt vàng mã , bói toán , coi xăm . Không chịu học Kinh điển , Phật buồn vì mình xa Phật
Thật ra Phật là vị thầy giác ngộ , tâm tĩnh lặng hư không , không còn bị cảm xúc vui buồn thế gian chi phối . Nhưng vẫn mong Phật tử lưu ý 7 điều trên để bản thân mình không mắc tội và tăng trưởng thiện tâm , phước báo khi đến chùa

Lại một ngày nữa bắt đầuKhông ồn ào không vội vã chỉ là một khoảng không gian tĩnh mịch vừa đủ để suy nghĩ. Đã rất nhiều...
09/10/2023

Lại một ngày nữa bắt đầu
Không ồn ào không vội vã chỉ là một khoảng không gian tĩnh mịch vừa đủ để suy nghĩ. Đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đang muốn gì?
Người ta nói đúng cái giá của sự trưởng thành chính là sự cô đơn đôi khi ai không may mắn thì nó là sự cô độc. Trưởng thành là những lúc khiến con người ta dằn vặt với đống suy nghĩ hỗ độn về cuộc sống ngoài kia. Trưởng thành cũng là lúc con người biết quý trọng những thứ mình đang có, biết trân trọng một ai đó có thể bên cạnh mình lúc khó khăn.
Đời này thử hỏi có mấy ai may mắn tìm được một người phù hợp với mình, một người có thể cùng mình đi qua hết bão giông của tuổi trẻ. Con người luôn như thế không bao giờ biết trân trọng thứ mình đang có. Vốn dĩ không ai sinh ra để hợp nhau cả mà phải cùng nhau cố gắng.
Đi qua hết thảy những cay nhằn của cuộc đời, cái con người ta cần nhất chính là sự bình yên!
Hạnh phúc nhất của đời người là tìm được người dù có khó khăn thế nào cũng không bỏ mình mà rời đi!

KỸ NĂNG HOẰNG PHÁP CỦA NGƯỜI TRỤ TRÌ - TT.THÍCH TUỆ HẢI, 21.7.23 - PHẬT QUANG PHỔ CHIẾU, KIÊN GIANG.Thể theo lời mời từ ...
04/08/2023

KỸ NĂNG HOẰNG PHÁP CỦA NGƯỜI TRỤ TRÌ - TT.THÍCH TUỆ HẢI, 21.7.23 - PHẬT QUANG PHỔ CHIẾU, KIÊN GIANG.
Thể theo lời mời từ Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Thượng Toạ Thích Tuệ Hải thuyết giảng Chủ đề: “Kỹ năng Hoằng pháp của người Trụ trì” tại Chùa Phật Quang Phổ Chiếu, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đây là Bài thuyết giảng Thượng Toạ Thích Tuệ Hải trong Khóa nghiệp vụ Trụ trì và Bồi dưỡng Kỹ năng Hoằng pháp diễn ra vào ngày 21/07/2023 (nhằm ngày 04 tháng 06 năm Quý Mão).

Address

1141 Lý Thái Tôt ấp Long Hiệu Xã Long Tân Huyện Nhơn Trạch đồng Nai
Nhơn Trạch

Telephone

+84862970923

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thày Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share