07/08/2021
[08.08.2021]
Tôi có đang lo lắng về chuyện gì?
Chưa bao giờ hết, chuyện đi chích vác-xin được quan tâm và bàn tán nhiều như lúc này! Và cũng chưa bao giờ hết chuyện cái ăn, cái mặc bao giờ trở nỗi lo lắng của nhiều bậc cha mẹ trong gia đình đến vậy!
Không lo sao được khi hủ gạo đã trống trơn, tủ lạnh cũng đã lạnh teo, những đứa con nhỏ thì đòi sữa, đòi đi chơi, đòi quà! Rồi tiền nhà trọ, tiền điện, tiền internet cứ thế cứ thế dồn dập réo gọi...
Làm sao để thoát khỏi những lo lắng vấn vương mình? Có cách nào để tôi có thể sống vui trong hoàn cảnh khó khăn như lúc này không?
Khi người ta buồn, thì người nuôi chim, người ngắm cá, người đi trồng cây, âu cũng là một cách để khây khỏa, để bớt đi áp lực đè nặng vì "nuôi cá dưỡng tâm, trồng cây dưỡng trí mà trồng cây thì dưỡng thần mà"
Lời Chúa cho chúng ta bài học sâu sắc khi chúng ta ngắm nhìn chim kiểng và hoa lá:
"Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.
Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi."
Chợt được nhắc nhở:
- Chúa của mình yêu mình hơn chim trời mà chim trời thì có thiếu ăn bao giờ đâu?
- Dầu như thế nào thì hoa vẫn luôn đẹp và xinh tươi đó thôi! Cha trên trời của mình chắc chắn yêu mình hơn cả loài hoa kia.
Bài học mình học được, sự sống quý trọng hơn đồ ăn, thân thể quý trọng hơn đồ mặc vẫn còn nguyên đó. Nhưng mình quên tình yêu, sự chăm sóc, sự tể trị của Cha trên trời trong cuộc đời mình mất rồi.
Lời Cha nhắc nhở mình:
"Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai.
Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy."
Ngày mai là ngày Chúa Nhật, mình có nhớ?
MsNc. Đỗ Đăng Khoa