24/12/2025
"Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta; Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa." (Lc 2,11)
Lạy Chúa của con,
Trong đêm Vọng Giáng Sinh linh thiêng này, con ngồi trong Thánh đường, lắng nghe tiếng thánh ca vang vọng. Không khí thánh thiện bao trùm, ánh nến lung linh tỏa sáng nơi hang đá, và tiếng chuông ngân vang báo tin mừng Chúa đến. Con cảm nhận được tình yêu của Người tràn ngập nơi đây.
Nhìn mọi người quây quần bên nhau trong Thánh lễ, con thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Phải chăng đây chính là món quà tuyệt vời nhất Chúa ban tặng - tình yêu thương và sự hiệp nhất. Giữa cuộc sống bận rộn hàng ngày, đêm nay chúng con được dừng lại, để cùng nhau đón mừng Con Một của Người.
Lạy Chúa, trong đêm thánh này, lòng con tràn ngập niềm vui và hân hoan. Chúa đã đến! Người đã sinh ra để mang ơn cứu độ đến cho nhân loại chúng con. Xin cho mỗi chúng con được cảm nhận niềm vui tươi của đêm thánh, được hòa mình trong niềm hạnh phúc vô bờ khi Thiên Chúa đã trở thành Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng con. Xin cho mỗi gia đình được đoàn tụ, mỗi tâm hồn được rạng ngời trong ánh sáng tình yêu của Người.
Amen.