Huynh Trưởng Giới Trẻ GX Ngòi Voi

Huynh Trưởng Giới Trẻ GX Ngòi Voi Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Huynh Trưởng Giới Trẻ GX Ngòi Voi, Catholic Church, Đội 9, Ngòi Voi, Nghĩa Sơn, Nghia Hung.

05/05/2023

➤ Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của ✠ Giáo Xứ Quần Liêu - Giáo Phận Bùi Chu ✠✉ Địa chỉ Email: [email protected] ✔✔✔➤ Để biết thêm thông tin về ...

Khai Giảng giáo lý năm học 2022-2023Với chủ đề :” HIỆP HÀNH CÙNG THẦY GIÊ SU “Chúc các em học tập thật tốt để đạt được k...
13/09/2022

Khai Giảng giáo lý năm học 2022-2023
Với chủ đề :” HIỆP HÀNH CÙNG THẦY GIÊ SU “
Chúc các em học tập thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất trong năm học mới .

NHÂN NGÀY LỄ KÍNH THÁNH AN-TÔN DE PADUA LINH MỤC13/06( Tìm hiểu tại sao tượng Thánh nhân lại bồng Chúa Hài đồng ???)Chúa...
12/06/2022

NHÂN NGÀY LỄ KÍNH THÁNH AN-TÔN DE PADUA LINH MỤC

13/06

( Tìm hiểu tại sao tượng Thánh nhân lại bồng Chúa Hài đồng ???)

Chúa Hài đồng hiện ra.

Trong khi lưu thuyết trên nước Pháp; một hôm Thầy An-tôn trọ đêm trong phòng vắng vẻ của một nhà kia. Bỗng nửa đêm phòng Thầy sáng rực. Chủ nhà mon men tới xem thì thầy Người đang ngất trí cầu nguyện và Chúa Hài đồng hiện đến ngự trị trên cánh tay Người vẻ đơn sơ, âu yếm để cho Người ẵm bồng và hôn kính.

Rồi chủ nhà nhẹ nhàng rút lui, tưởng thánh nhân không biết. Chẳng dè, sáng hôm sau, trước khi ra đi, Người dặn chủ nhà không được tiết lộ việc ấy ra. Vâng theo lời dặn, ông ấy giữ kỹ điều bí mật. Đến khi Thánh nhân qua đời rồi, ông mới tỏ ra vinh danh của Thánh nhân , vì Người đã được Chúa Giêsu yêu mến như vậy. Do tích này mà tượng thánh Antôn thường có bồng Chúa Hài đồng trên tay.

Chương Trình Phụng Vụ Tuần Chầu Của Giáo Xứ Ngòi Voi Năm 2022
11/06/2022

Chương Trình Phụng Vụ Tuần Chầu Của Giáo Xứ Ngòi Voi Năm 2022

17.05.22 - THỨ BA TUẦN 5 PSGa 14,27-31aBÌNH AN XUA TAN NỖI SỢ“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình a...
16/05/2022

17.05.22 - THỨ BA TUẦN 5 PS
Ga 14,27-31a

BÌNH AN XUA TAN NỖI SỢ
“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy… Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27)

Suy niệm: Con người lo sợ nhiều nỗi. Có thứ lo sợ viển vông như sợ ma, nhưng cũng có những nỗi lo sợ chính đáng như sợ ốm đau, thất nghiệp, nghèo đói… Trước những nỗi lo, ai trong chúng ta cũng cảm thấy bất an, xao xuyến, có khi mất ăn mất ngủ. Bạn đừng tưởng lầm rằng Chúa không quan tâm gì đến những nỗi lo của bạn. Tin Mừng hôm nay chứng minh điều ấy: Chúa Giê-su phục sinh sắp rời xa các môn đệ, các ông lại hoang mang lo lắng cho tương lai. Nhưng Chúa thấu hiểu, Ngài trấn an và ban ơn bình an tâm hồn cho các ông.

Mời Bạn: Những lúc gặp lo sợ bất an, bạn thường làm gì? Có thể chia sẻ tâm sự với ai đó, nhưng bạn có nhớ đến Chúa chưa? Khi gặp những cảnh ngộ như thế, người Ki-tô hữu có một cách thông thường mà hết sức hiệu nghiệm, đó là bình tâm cầu nguyện và xem xét vấn đề dưới ánh sáng Lời Chúa.

Chia sẻ: Bạn có bao giờ biết lo sợ rằng tội lỗi làm Chúa buồn để rồi bạn tìm biện pháp tránh tội không? Cám dỗ lớn nhất là nghĩ rằng con người ai cũng có tội nên Chúa cũng phải “thông cảm” thôi. Và vì thế không mảy may rung động trước lời mời gọi hoán cải!

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn đang lo nghĩ điều gì nhất? Ai cùng lo với bạn? Có Chúa chia sẻ với bạn chưa? Hãy dành cho Ngài một chỗ đứng trong ngày sống của bạn!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con hơn con biết con. Chúa vẫn trợ giúp con dù con không nhận biết. Xin đừng để đời con vắng Chúa. Xin cho con luôn biết chạy đến trình bày với Chúa niềm vui nỗi buồn đời thường của chúng con.

Trích 5 phút Lời Chúa

Tháng Năm tươi thắm muôn hoa Lòng con bất chợt chan hòa niềm vui Xin tung hô Mẹ Chúa Trời Phụ nữ tuyệt vời nhờ tiếng “xi...
03/05/2022

Tháng Năm tươi thắm muôn hoa
Lòng con bất chợt chan hòa niềm vui
Xin tung hô Mẹ Chúa Trời
Phụ nữ tuyệt vời nhờ tiếng “xin vâng”
Xin dâng Mẹ đóa Hoa THƯƠNG
Hoa VUI, Hoa SÁNG, Hoa MỪNG đời con
Bốn hoa bốn sắc nồng nàn
Ví như trời đất luân phiên bốn mùa
Xin thương, lạy Mẹ nhân từ
Dạy con sống giữa bộn bề lo toan
Đường trần lắm nỗi gian nan
Bước bên Mẹ sẽ bình an cuộc đời

1/5/2022

05/01/2022

Tông đồ Cầu nguyện - NGÀY 5/1/2021
📖 Lời nguyện - Buổi tối:
Lạy Cha, một ngày sống nữa đang dần khép lại. Con lắng đọng tâm trí và cảm nhận cảm giác yên bình trong con. Hôm nay, con có nhận được ân huệ đặc biệt nào không? Thế giới này được dựng nên cho tất cả mọi người, và cho chính con, tất cả đều là biểu hiện của Tình Yêu Thiên Chúa. Hôm nay con có sống hết lòng với những gì Chúa ban tặng không? Con có sống chậm lại để cảm nếm sự thật này không? Con có cố gắng thể hiện tình yêu qua sự thân thiện, chào đón, vui vẻ, phục vụ anh chị em, và một chút hài hước hay không? Con ghi xuống những tâm tình hôm nay và quyết tâm lan tỏa tình yêu ấy đến cho mọi người. Kính mừng Maria...


Thánh Antôn Padova , một vị Thánh danh tiếng của Hội thánh hoàn vũ cuối thế kỉ XII đầu thế kỉ XIII . Nay đã đến dịp Giáo...
05/06/2021

Thánh Antôn Padova , một vị Thánh danh tiếng của Hội thánh hoàn vũ cuối thế kỉ XII đầu thế kỉ XIII . Nay đã đến dịp Giáo Hội mừng kính người , ngày 13 tháng 6 hàng năm , chúng ta cùng nhìn lại những gương nhân đức của Ngài và nhờ công đức của Ngài , chúng ta được Chúa ban những ân sủng cần thiết để sống xứng danh phận là con Chúa .
Thánh Antôn Padova tên thật là Fernando , sinh ngày 15 tháng 8 năm 1195 tại Lisbone , kinh đô nước Bồ Đào Nha , trong một gia đình quyền quý . Song thân của Ngài , dù thuộc lớp thượng lưu giàu có , nhưng hai ông bà lại là người rất mực mộ đạo , và kính mến Đức Mẹ cách riêng luôn chăm lo việc giáo dục đạo đức cho con cái .Ngay từ lúc bập bẹ , Fernando đã được mẹ dạy kêu cầu Thánh danh Chúa và một kinh riêng kính Đức Mẹ mà Fernando luôn nhớ .
Từ tấm bé , sự giàu sang phú quý của gia đình dường như không một chút khuấy động tâm hồn Fernando . Ngài luôn thể hiện là một cậu bé hiền lành , không thích chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa , cậu chỉ thích ở nhà hoặc theo mẹ đến nhà thờ , đến với bàn thờ Đức Mẹ . Lớn hơn một chút , đước Chúa Thánh Thần soi sáng , Fernando tình nguyện khấn trọn đời trinh khiết theo Đức Mẹ . Cậu bé còn có tình thương đặc biệt với người nghèo khổ , nên cậu đặc biệt vui sướng khi được cha mẹ giao phó việc giúp đỡ người nghèo . Đến năm lên 10 , Fernando được cha mẹ gởi vào nhà xứ sở tại để tu tập và học hành . Fernando luôn tỏ ra là một đứa trẻ nổi trội hơn các bạn về đường trí thông minh , sự Hiếu học cũng như đường đạo hạnh . Cậu bé đặc biệt mến mọi việc phụng tự . Tương truyền rằng , ngay trong giai đoạn này Chúa đã cho Ngài làm một số dấu lạ , điển hình như viết Thánh giá mà Ngài đã lưu lại trên nền đá để đuổi quỉ , đến nay vẫn còn .
Năm 15 tuổi , mặc cho những can ngăn của gia đình và chế diễu của bạn bè , Fernando quyết từ bỏ vinh hoa phú quý cũng như nghĩa vụ nói dõi tông đường để dâng mình cho Chúa trọn đời . Người xin dự tu tại tu viện augustino gần nhà . Những năm tu tập trong nhà dòng , Người luôn thể hiện là một tu sĩ gương mẫu , học hành thông giỏi , sống nhân đức , khiêm tốn , thích làm những việc hèn mọn , nhất là chăm sóc những người đau yếu . Ngay trong giai đoạn tu tập này , thầy Fernando cũng được đặc sủng nhiều dấu lạ. Sử sách còn ghi lại việc Ngài được tham dự Thánh lễ và chiêm ngắm Thánh Thể trực tiếp dù bị ngăn cách bởi những bức tường hay như thầy dùng áo choàng của mình đắp cho bệnh nhân và họ được khỏi bệnh ....Sau gần mười năm rèn luyện tài , Thầy Fernando được bề trên lựa chọn phong chức linh mục , năm đó Ngài vừa tròn 25 tuổi .
Trong khi đang sống đời tu hành yên ả tại tu viện Augustino , một biến cố lớn đã làm thay đổi cuộc đời Fernando . Số là vào lúc ấy , dòng Phanxico gần đó có tổ chức lễ rước thi hài của năm thầy Phan sinh chịu tử đạo từ Bắc phi về . Sự kiện này cùng với lòng mến mộ linh đạo của Dòng Phanxico trước đó , được sự soi sáng của Chúa , Fernando xin phép Bề trên được chuyển dòng . Sau khi được phép , Fernando xin chuyển qua dòng Phanxico khó khăn .Được chấp nhận , Fernando trở thành tu sĩ Phanxico và đổi tên thành Antôn với mong ước được sống khó nghèo , được đi truyền giáo và được tử đạo . Tại dòng Phanxico , thời gian đầu , Antôn được giao nhiệm vụ quyết dọn , rửa chén bát và chăm sóc người già yếu , bệnh tật . Sau ít tháng , Ngài xin bề trên cho đi truyền giáo ở Bắc Phi , nhưng vừa đến nơi Ngài đã ngã bệnh phải quay về . Trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà dòng trên đảo sicilia , Antôn đã giúp dòng đào một giếng nước giải quyết nạn thiếu nước , đúc một quả chuông để cầu bình an khi gặp giông bão , đến nay giếng và chuông vẫn còn và được gọi là giếng và chuông Thánh Antôn.
Ước muốn được đi truyền giáo tại Phi Châu vẫn luôn cháy bỏng trong lòng Antôn , nhưng hình như Chúa muốn sử dụng Ngài vào một sứ vụ khác có lợi cho Giáo Hội và phù hợp hơn với năng lực của Ngài . Trong một dịp đi cùng cha Casiano , bề trên dòng Phanxico tại Felixia để tham dự lễ phong chức cho các tu sĩ . Theo lệ thường, Đức Giám Mục chủ lễ sẽ có bài giảng , nhưng hôm đó Ngài bị mệt , nên có lời nhờ các vị bề trên khác giảng giúp , nhưng ko ai dám nhận lời vì chưa chuẩn bị . Bề trên Casiano truyền cho cha Antôn lên giảng , Ngài muốn từ chối vì chưa giảng bao giờ , nhưng vì đức vâng lời , Ngài bước lên toà giảng , mọi người đều ái ngại cho Ngài . Đề tài Ngài trình bày hôm đó là “ Đức Kitô đã vâng lời cho đến chết vì lòng thương chúng ta” . Mọi người vô cùng ngạc nhiên về nội dung sâu sắc của bài giảng , lòng sốt mến và các tín cùng khả năng hùng biện của Ngài . Những điều Ngài trình bày dường như đã có sẵn từ bao giờ và cứ từ từ Ngài lan tỏa và lay động tâm hồn mọi thính giả hôm đó . Anh em dòng Phanxico vui mừng vì phát hiện được nhà hùng biện mới. Bề trên sai Ngài giảng thuyết cho khắp các vùng thuộc nước Ý và Pháp đồng thời giảng dạy thần học cho các tu viện thuộc dòng Phanxico . Khi nghe , có lên đến 4,5 vạn người nghe Ngài giảng , kẻ đạo đức thêm lòng sốt sắng , người tội lỗi sẵn lòng hối cải , kẻ lạc giáo trở lại đường ngay , người phản đạo phải im hơi lặng tiếng . Chúa không chỉ cho Ngài sự thông tuệ , khả năng truyền đạt lôi cuốn , thuyết phúc mà còn cho Ngài khả năng làm phép lạ để minh chứng điều Ngài nói , vì vậy ngoài những danh hiệu cao quý như “ Hòm Bia Giao Ước , cây búa cho kẻ lạc giáo” . Ngài còn được người đời xưng tụng là “Đấng hay làm phép lạ “.
Thánh Antôn sống những năm cuối đời tại thành phố Padova , nước Ý và qua đời tại đó ngày 13 tháng 6 năm 1231, thọ 36 tuổi . Chưa đầy một năm sau , ngày 30 tháng 5 năm 1232 , Đức Thánh Cha Gregoriô đã phong thánh cho Ngài .
36 năm tại thế , 21 năm tu tập , 10 năm giảng thuyết , Thánh Antôn Padova trở thành tấm gương sáng ngời về lòng mến Chúa yêu người , về tâm hồn đợi sơ , khiêm tốn và về tinh thần phục vụ Chúa và tha nhân , Ngài còn là một biểu tượng của sự chiêm niệm , của sự thông thái về thần học và của tài giảng thuyết . Ngày 16 thán 1 năm 1946 , Đức XII tôn phong Ngài là tiến sĩ Hội Thánh .

Address

Đội 9, Ngòi Voi, Nghĩa Sơn
Nghia Hung

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Huynh Trưởng Giới Trẻ GX Ngòi Voi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Huynh Trưởng Giới Trẻ GX Ngòi Voi:

Share