02/04/2026
Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly
Trong tâm tình bước vào những ngày cao điểm của Tam Nhật Thánh, chiều Thứ Năm cộng đoàn giáo xứ Nghĩa Dục đã long trọng tổ chức nghi thức rước chiên và Thánh lễ Tiệc Ly, tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và ban giới răn yêu thương. Bầu không khí của giáo xứ được bao trùm bởi sự trang nghiêm, linh thiêng và lòng sốt mến sâu xa của đông đảo các thành phần dân Chúa.
Mở đầu cho buổi cử hành phụng vụ chiều nay là cuộc rước Chiên Vượt Qua. Dưới bóng chiều tà, đông đảo bà con giáo dân – từ các em thiếu nhi, giới trẻ, đến những bậc cao niên – đã cùng nhau quy tụ và bước đi trong sự tĩnh lặng, trang nghiêm.
Hình ảnh con chiên ngoan hiền được rước đi giữa cộng đoàn gợi nhớ đến chính Đức Kitô – "Chiên Thiên Chúa", Đấng đã gánh vác tội lỗi nhân loại và chuẩn bị bước vào cuộc thương khó, hiến tế chính mình trên thập giá để mang lại ơn cứu độ. Lời ca, tiếng hát thánh ca vang lên trầm hùng, hòa quyện cùng nhịp bước bồi hồi đã đưa cộng đoàn tiến sâu vào bầu không khí cầu nguyện, dọn lòng sốt sắng bước vào Thánh lễ.
Ngay sau cuộc rước, cộng đoàn tiến vào thánh đường hiệp dâng Thánh lễ Tiệc Ly. Thánh lễ do Cha chánh xứ Giuse Phạm Văn Tứ chủ tế, cùng đồng tế với ngài có sự hiện diện của quý Cha khách. Sự hiện diện của Quý Cha đã làm cho thánh lễ thêm phần long trọng và ý nghĩa, đặc biệt trong ngày Giáo hội tôn vinh thiên chức Linh mục.
Điểm nhấn đầy xúc động và để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong Thánh lễ chính là Nghi thức Rửa chân cho 12 vị đại diện cộng đoàn, tượng trưng cho 12 Thánh Tông Đồ năm xưa.
Sau bài giảng lễ chia sẻ sâu sắc về tình yêu tột cùng của Thiên Chúa, Cha chánh xứ Giuse đã cởi áo ngoài, thắt chiếc khăn ngang lưng, khiêm nhường quỳ xuống rửa chân từng người. Cả thánh đường dường như lặng đi trong giây phút ấy. Hành động hạ mình phục vụ của vị mục tử đã tái hiện lại một cách sống động hình ảnh Thầy Chí Thánh Giêsu trong bữa tiệc ly: "Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau" (Ga 13, 14). Đó không chỉ là một nghi thức tưởng niệm, mà là một bài học vĩ đại về sự khiêm nhường, xóa mình đi và tinh thần phục vụ vô vị lợi mà Chúa Giêsu muốn truyền lại cho Giáo hội.
Kết thúc Thánh lễ không có phép lành cuối lễ như thường lệ. Thay vào đó, Cha chủ tế cùng cộng đoàn đã cung nghinh Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ (nhà tạm). Từ giây phút này, bàn thờ chính bị lột trần, báo hiệu một cuộc thương khó đầy đau thương mà Chúa Giêsu sắp phải trải qua.
Cộng đoàn giáo xứ Nghĩa Dục tiếp tục ở lại, chìm đắm trong những giờ chầu Thánh Thể thiêng liêng. Từng hội đoàn luân phiên nhau "thức với Chúa một giờ", hiệp cùng những tâm tình lo buồn, xao xuyến của Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu năm xưa.
Chiều Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo xứ Nghĩa Dục đã khép lại, nhưng lại thắp lên trong lòng mỗi người tín hữu ngọn lửa của Tình Yêu Thánh Thể. Cuộc rước chiên, Thánh lễ và bài học rửa chân sẽ là hành trang thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người con Chúa tại giáo xứ Nghĩa Dục biết sống dấn thân, khiêm nhường và yêu thương phục vụ tha nhân như chính Đức Kitô đã yêu thương chúng ta.
Ảnh: Ban truyền thông