Giáo xứ Lập Thạch, một xứ đạo nằm trong hạt Cửa Lò, thuộc xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An, cách tòa giám mục Xã Đoài gần 20 km về phía Đông Nam, chỉ có độ 4.000 tín hữu và nằm trong một vùng thuần nông thôn, nhưng đó lại là một vùng “đất thánh” cổ kính và đang hứa hẹn một tương lai cả về đời sống tinh thần lẫn vật chất. Vùng đất này càng trở thành nơi thánh thiêng hơn khi đã từng là nơi hoạt động Tin Mừng của thánh tử đạo Phêrô Lê Tùy, và sẽ càng trở nên trung tâm về đời sống tinh thần và nâng cao đời sống vật chất của người dân nơi đây cũng là của xã hội khi nơi hang đá mà thánh Lê Tùy đã ẩn trú được tôn tạo, sửa chữa làm thành nơi thánh tích.
Để đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội tương lai, một xã hội đô thị hóa, thiết nghĩ các tín hữu nơi đây, ngoài việc phải nỗ lực để theo kịp đà tiến của xã hội, còn cần phải phát triển đời sống đức tin nhiều hơn nữa, phải có những hoạt động cụ thể để biểu lộ Tin Mừng thương xót, phải có Chúa trước khi rao truyền Chúa cho người khác. Không những chỉ người tín hữu, mà thiết nghĩ xã hội cũng nên hỗ trợ cho người tín hữu, để chính họ cũng góp phần nâng cao kinh tế cho toàn vùng và góp phần giữ gìn cùng nâng cao những giá trị nhân bản và tâm linh, nhất là khi thấy trước mắt nhiều bạn trẻ thiếu đời sống tâm linh đã sống vong thân và làm băng hoại xã hội như thế nào.