18/05/2026
CÁO PHÓ
“Ta là sự sống lại và là sự sống ai tin vào Ta, dù có chết, cũng sẽ được sống.”
(Ga 11,25)
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, mái ấm chúng con xin kính báo:
Ông: Phaolô Liên đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 30' ngày 18 tháng 05 năm 2026.
Sau thời gian dài mang trong mình căn bệnh nặng và sức khỏe ngày càng suy kiệt.
Sinh thời, ông là người vô gia cư, không nơi nương tựa, đã được đón nhận và chăm sóc tại mái ấm trong những năm tháng cuối đời. Dẫu cuộc đời trải qua nhiều đau khổ, thiếu thốn và cô quạnh, ông vẫn âm thầm sống những ngày cuối cùng trong sự yêu thương và sẻ chia của quý ân nhân cùng mọi người nơi mái ấm.
Trong thời gian ông lưu trú, mái ấm đã nhiều lần tìm kiếm và thông báo mong liên lạc với thân nhân của ông, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự hồi đáp nào từ gia đình.
Ông ra đi trong âm thầm giữa phận người bé nhỏ, không người thân ruột thịt bên cạnh. Tuy nhiên, với niềm tin của người Kitô hữu, chúng con xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên một người con nào của Ngài. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Phaolô vào vòng tay yêu thương của Ngài, nơi không còn đau khổ, bệnh tật hay cô đơn nữa.
Xin quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Phaolô sớm được hưởng tôn nhan Chúa trên quê trời.
“Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phaolô Liên được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Amen.”
Đại diện mái ấm
BTT MÁI ẤM ANTÔN