17/08/2026
HỒNG ÂN TIÊN KHẤN CỦA THẦY GIUSE ĐẶNG HỮU BÌNH, S.P.
Ngày 15 tháng 8 năm 2026, trong niềm vui mừng của Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đặc biệt: Thầy Giuse Đặng Hữu Bình, S.P., thuộc Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, đã chính thức lãnh nhận hồng ân Tiên Khấn.
Đây là một dấu mốc thiêng liêng trên hành trình dâng hiến của người tu sĩ – một lời đáp trả quảng đại trước tiếng gọi của Thiên Chúa, khi thầy can đảm trao phó tuổi trẻ, ước mơ và cả cuộc đời mình cho Đức Kitô, để thuộc trọn về Người và phục vụ Hội Thánh.
Trong ngày hồng phúc này, xin cộng đoàn cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người đã thương ban cho thầy Giuse, cho gia đình, cho Hội Dòng và cho tất cả những ai đã đồng hành, nâng đỡ thầy trên hành trình ơn gọi.
Xin Chúa Kitô luôn là trung tâm và nguồn sức mạnh của đời thánh hiến nơi thầy. Xin Người ban cho thầy lòng trung thành, sự khiêm nhường, tình yêu và một trái tim quảng đại, để mỗi ngày thầy biết sống trọn vẹn lời cam kết đã tuyên khấn và trở nên khí cụ đem tình yêu Chúa đến cho mọi người.
Hồng ân Tiên Khấn – một khởi đầu mới, một lời “Xin Vâng” mới, và một hành trình mới trong tình yêu Đức Kitô.
Xin chúc mừng thầy Giuse Đặng Hữu Bình, S.P. trong ngày hồng phúc!
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân trên thầy, để thầy luôn “thuộc trọn về Chúa và phục vụ anh chị em”, trung thành với ơn gọi và sứ mạng của Hội Dòng.