Xứ Đoàn Maria Goretti Giáo Xứ Nhân Hoà

Xứ Đoàn Maria Goretti Giáo Xứ Nhân Hoà Xứ Đoàn Maria Goretti Giáo Xứ Nhân Hoà thuộc Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Gioan Phao lô 2 Truyền Thông Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Nhân Hòa

24/07/2026
Có lẽ điều đau lòng nhất không phải là nói lời tạm biệt, mà là phải nói lời tạm biệt khi còn quá nhiều điều chưa kịp làm...
06/07/2026

Có lẽ điều đau lòng nhất không phải là nói lời tạm biệt, mà là phải nói lời tạm biệt khi còn quá nhiều điều chưa kịp làm, chưa kịp nói.

🥹Cả Xứ Đoàn lặng lẽ tiễn anh về với Chúa. Ai cũng mong đây chỉ là một giấc mơ, để ngày mai lại được thấy anh với nụ cười quen thuộc, lại được cùng anh sinh hoạt, cầu nguyện và phục vụ. Nhưng rồi chúng em phải chấp nhận rằng, từ hôm nay, anh sẽ hiện diện trong những lời cầu nguyện và trong ký ức của mỗi người.

🕊️Cảm ơn anh vì đã dành một phần tuổi trẻ để sống cho Chúa, cho Xứ Đoàn và cho chúng em. Dẫu anh ra đi quá sớm, những yêu thương và sự nhiệt thành anh để lại sẽ không bao giờ mất đi.

✝️Xin Chúa mở rộng vòng tay đón anh vào Nhà Cha. Và nếu ở nơi ấy anh vẫn dõi theo Xứ Đoàn, xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho chúng em như anh đã từng đồng hành khi còn ở trần thế.

🖤Vĩnh biệt anh – người huynh trưởng mà chúng em sẽ luôn nhớ. Hẹn gặp lại anh trong Nhà Cha. 🤍🕊️

𝐓𝐈Ể𝐔 𝐒Ử 𝐓𝐇Á𝐍𝐇 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐆𝐎𝐑𝐄𝐓𝐓𝐈- 𝐁Ổ𝐍 𝐌Ạ𝐍𝐆 𝐓𝐍𝐓𝐓 𝐆𝐈Á𝐎 𝐗Ứ 𝐍𝐇Â𝐍 𝐇𝐎À❤️  Thánh Maria Goretti sống ở trần thế chỉ 12 năm, nhưng câu...
06/07/2026

𝐓𝐈Ể𝐔 𝐒Ử 𝐓𝐇Á𝐍𝐇 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐆𝐎𝐑𝐄𝐓𝐓𝐈- 𝐁Ổ𝐍 𝐌Ạ𝐍𝐆 𝐓𝐍𝐓𝐓 𝐆𝐈Á𝐎 𝐗Ứ 𝐍𝐇Â𝐍 𝐇𝐎À❤️

Thánh Maria Goretti sống ở trần thế chỉ 12 năm, nhưng câu chuyện cuộc đời của thánh nữ đã xúc động biết bao tâm hồn.
Maria Goretti là con gái của một gia đình nghèo người Ý, cha chết sớm, chỉ còn mẹ tần tảo nuôi con. Cô không có cơ hội đi học, do đó cũng không biết đọc và biết viết. Khi rước Lễ Lần đầu, cô là một thiếu nữ dáng trổi vượt so với cả lớp.

Một buổi trưa hè oi ả vào tháng Bảy, Maria một mình ngồi may vá trên các bậc thang trong căn nhà lụp xụp. Lúc ấy, cô chưa đến 12 tuổi, nhưng cơ thể cô đã phát triển đẫy đà. Một chiếc xe bò dừng ở bên ngoài, và người thanh niên hàng xóm là Alessandro, 18 tuổi, chạy vào nhà, bước vội lên cầu thang. Hắn tấn công Maria và lôi cô vào phòng ngủ để hãm hiếp. Cô kháng cự và kêu cứu, trong hơi thở dồn dập cô nói cho Alessandro biết: thà chết còn hơn là phạm tội. "Ðó là tội. Chúa không muốn như vậy. Anh sẽ xuống hỏa ngục vì tội này." Như một con thú điên, Alessandro rút dao đâm túi bụi vào người Maria Goretti.

Trong khi nằm ở bệnh viện, Maria đã tha thứ cho Alessandro trước khi từ trần.
Kẻ sát nhân bị án tù 30 năm. Trong một thời gian dài, hắn vẫn không ăn năn sám hối, lại hay bực tức. Một đêm kia hắn mơ thấy Maria, tay cầm một bông hoa và trao cho hắn. Kể từ đó, cuộc đời Alessandro thay đổi. Sau khi được trả tự do, hành động đầu tiên của Alessandro là đến xin người mẹ của Maria tha thứ cho mình.

Câu chuyện của Maria Goretti ngày càng lan rộng và lòng sùng mộ vị tử vì Đạo trẻ tuổi ngày càng gia tăng, nhiều phép lạ đã được ghi nhận và chưa đầy nửa thế kỷ, Maria Goretti đã được tuyên xưng Á thánh. Trong buổi lễ phong Chân phước, mẹ của Maria Goretti (lúc ấy 82 tuổi), hai cô em gái và một em trai cùng hiện diện với Ðức Giáo Hoàng Piô XII ở bao lơn Quảng Trường Thánh Phêrô. Ba năm sau, vào năm 1950, ngài được phong Thánh. Trong đám đông những người dự lễ có Alessandro Serenelli, lúc ấy đã 66 tuổi, đang quỳ gối với hai hàng nước mắt sung sướng lăn dài trên gò má.
Thánh Maria Goretti được coi là vị tử vì Đạo vì ngài đã chiến đấu chống trả hành động bạo lực của Alessandro. Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất của Thánh Nữ là sự tha thứ cho kẻ xúc phạm, mà ngài vẫn lưu tâm đến kẻ thù ngay cả sau khi chết. Thánh Maria Goretti được đặt làm quan thầy giới trẻ và các nạn nhân bị hãm hiếp.
__________________________________

04/07/2026

Xin kính thông báo đến quý phụ huynh!
Nhờ quý phụ huynh nhắc nhở các em thiếu nhi mặc đồng phục vào chiều mai lúc 15h00 , sẽ cứ hành Thánh lễ tại nghĩa trang để tiến đưa Trưởng BÊNAĐÔ về nơi an nghỉ cuối cùng
Xin quý phụ huynh lưu ý và nhắc nhở các em thực hiện !

🖤THÂN GỬI TRƯỞNG BÊNAĐÔ NGUYỄN TUẤN KANG✝️ ☺️Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại để lại dấu ấn k...
02/07/2026

🖤THÂN GỬI TRƯỞNG BÊNAĐÔ NGUYỄN TUẤN KANG✝️

☺️Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại để lại dấu ấn không thể nào quên. Anh – người Huynh Trưởng mà chúng em luôn kính trọng – đã dành biết bao thời gian, tâm huyết và tình yêu thương để đồng hành cùng chúng em.

😭Hôm nay, khi nghe tin anh đã về với Chúa, lòng chúng em không khỏi bàng hoàng và đau xót. Sự ra đi của Anh để lại một khoảng trống lớn trong lòng gia đình, bạn bè và tất cả những ai từng được anh dìu dắt. Dẫu biết sinh - ly - tử - biệt là quy luật của cuộc sống, nhưng thật khó để nói lời tạm biệt với một người đã dành cả tuổi trẻ để phục vụ và yêu thương mọi người.

Cảm ơn anh vì tất cả những hy sinh thầm lặng, những nụ cười chân thành và ngọn lửa nhiệt huyết mà anh đã truyền lại. Những kỷ niệm cùng anh sẽ mãi là hành trang quý giá trên con đường trưởng thành của chúng em.

Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Anh vào Nước Trời và ban cho anh sự bình an vĩnh cửu. Nguyện xin Chúa cũng nâng đỡ gia đình anh vượt qua nỗi đau mất mát này.

🖤Vĩnh biệt anh – người Huynh Trưởng đáng kính. Anh đã hoàn thành cuộc hành trình nơi trần thế, nhưng hình ảnh, tấm gương và tinh thần phục vụ của anh sẽ mãi sống trong trái tim chúng em. Chúng em sẽ tiếp tục bước đi, tiếp tục giữ ngọn lửa mà anh đã thắp lên, để những giá trị tốt đẹp ấy không bao giờ tắt.

An nghỉ nhé, Anh. Chúng em sẽ luôn nhớ về anh bằng tất cả sự biết ơn và yêu thương.🕊️🥹

MỪNG LỄ HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ (29/6) 🌿Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng kính hai ...
29/06/2026

MỪNG LỄ HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ (29/6) 🌿

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô – hai vị cột trụ của Giáo Hội.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của hai Thánh, ban cho mỗi người chúng ta một đức tin vững vàng như Thánh Phêrô, một lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng như Thánh Phaolô, để luôn sống yêu thương, phục vụ và làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày.

💙 Kính chúc quý Cha, quý Tu sĩ cùng tất cả những ai nhận Thánh Phêrô hoặc Thánh Phaolô làm bổn mạng một ngày lễ thật nhiều niềm vui, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.


🌿 GỬI ĐẾN CÁC ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG 2K8 TRƯỚC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 🌿“Hãy can đảm và vững lòng, đừng sợ hãi và đừng kinh...
31/05/2026

🌿 GỬI ĐẾN CÁC ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG 2K8 TRƯỚC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 🌿

“Hãy can đảm và vững lòng, đừng sợ hãi và đừng kinh hãi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của con, ở cùng con trong mọi nơi con đi.” (Gs 1,9)

Những ngày thi quan trọng đang đến rất gần. Xứ đoàn MARIA GORETTI xin gửi đến các anh chị Huynh trưởng lớp 12 lời chúc tốt đẹp nhất.
Cảm ơn các anh chị đã luôn nhiệt thành phục vụ, yêu thương và đồng hành cùng các em thiếu nhi. Giờ đây, xin hãy tự tin bước vào kỳ thi với tất cả những kiến thức, sự cố gắng và quyết tâm mà mình đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí, ban bình an trong tâm hồn và thêm sức mạnh để các anh chị làm bài thật tốt, đạt được kết quả như mong ước.

💙 Chúc các anh chị bình tĩnh – tự tin – vững vàng – chiến thắng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026!

Xứ đoàn luôn đồng hành và cầu nguyện cho các anh chị.

“Thi cử thuận lợi – Tương lai rộng mở – Hồng ân Chúa luôn đồng hành.” 🎓✨🌿

31/05/2026

🎉QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6🎉

"Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai"

🌺Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, ngày của những nụ cười trong veo và trái tim bé bỏng. Xứ Đoàn TNTT Giáo Xứ Nhân Hoà tổ chức phát quà dành cho các em thiếu nhi trong Giáo Xứ, đây là món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm của Xứ Đoàn dành cho các bạn nhỏ- những mầm non tương lại của Giáo Hội và xã hội.

💖Cầu chúc các em luôn là những bông hoa nhỏ xinh đẹp trong vườn hoa Giáo Hội, biết sống yêu thương, vâng lời cha mẹ, cham chi học hành, và làm nhiều việc lành mỗi ngày.

🎁Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6!

✨GỬI CÁC SĨ TỬ 2011✨"Hãy mạnh bạo và can đảm. Đừng run sợ, đừng khiếp đảm, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với n...
19/05/2026

✨GỬI CÁC SĨ TỬ 2011✨

"Hãy mạnh bạo và can đảm. Đừng run sợ, đừng khiếp đảm, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi trong mọi nơi ngươi đi tới." (Gs 1,9)

📩Thân gửi các sĩ tử 2k11 yêu mến, chỉ còn ít ngày nữa thôi, các bạn sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh cấp 3 - một bước ngoặt lớn trong cuộc đời học sinh.🍀

💖Xứ Đoàn kính chúc các bạn giữ vững sự bình tĩnh, tự tin và quyết tâm bước vào phòng thi. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân mình và hãy coi đây là dịp để các bạn thể hiện tất cả những gì đã học và rèn luyện suốt thời gian qua.
🕊️Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng, qua lời cầu bầu của Thánh Maria Goretti gìn giữ và ban cho các bạn sự khôn ngoan, minh mẫn trong từng câu hỏi và giây phút làm bài thi.

“Đừng lo lắng điều gì, vì ơn Chúa đủ cho bạn. Hãy tin, và Chúa sẽ làm phần còn lại”

BÌNH TĨNH- TỰ TIN- CHIẾN THẮNG NHÉ 2011🍀📚💪🏻.

Address

Giáo Xứ Nhân Hoà
Nghi Loc
43300

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xứ Đoàn Maria Goretti Giáo Xứ Nhân Hoà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Xứ Đoàn Maria Goretti Giáo Xứ Nhân Hoà:

Shortcuts

Share