16/12/2023
NHÌN QUẢ BIẾT CÂY 🌲NGÀY TÀN CỦA NHỮNG KẺ TRÔNG CẬY BÊ-ÊN-XÊ-BUN ĐÃ ĐẾN GẦN.
Hôm nay thứ nhất ngày "Sun day" ngày thờ thần mặt trời Giê-su,chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm lời tiên tri của Sao Mai Giê su như sau:
"Nếu là cây lành thì quả cũng lành, nếu là cây độc thì quả cũng độc; vì xem quả thì biết cây"
Ma-thi-ơ 12:33
Ngày hôm nay, chúng ta đang chứng kiến cuộc chiến nảy lửa giữa hai nước Nga & Ukraine, họ là anh em của nhau, họ như nhiều quả trên cùng một cây và về tâm linh họ cũng là anh em của nhau bởi cả hai nước họ đều thờ chung một mẹ của chúng,nhưng do có chứng kiến riêng không tuân phục mệnh lệnh của mẹ nó, chúng tự tách ra làm theo ý mình nên không được mẹ chúng thừa nhận nên người ta thường gọi chúng là những "đứa con hoang"
Những đứa con hoang này,chúng sinh sôi nảy nở nhiều vô số kể nhưng ở đây chúng ta chỉ nhìn những đứa lớn, quả lớn đó là: "Chính thống giáo,Tin Lành, Anh giáo,Công giáo,Giê-Hô-Va giáo..Chúng có đặc điểm chung là ; đều tôn thờ Sao Mai Giê-su con là Chúa tể của mình!
Những đứa con hoang nầy chúng như những cây độc sinh trái độc, chúng mọc ra khắp đất mà ai mà ăn phải "chết" về mặt tâm linh tức là ở đây chúng sẽ không còn ơn soi dẫn từ Thiên Chúa nữa,những lời chúng nói & viết ra rất lung tung,hâm hẩm như những kẻ mất trí nhớ,tâm trạng chúng dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn,hung hăng..rồi tranh cãi triền miên không lối thoát như xưa kia Chúa của chúng "Giê-su" đã mắc phải khi tối ngày tranh cãi với người pha-ri-sêu.
*Người ta thường nói chiến tranh & những tranh cãi thường đến từ ma quỷ.
Thật vậy,ngày nay nhìn những đứa con hoang & hàng ngàn hội thánh chúng uýnh nhau ngày đêm thì quả thật,những lời tiên tri của Giê su sao mai đã ứng nghiệm!
Người ta thường nói "Quả độc sẽ sinh trái độc" ngày xưa Giê su nhờ cậy Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ nên thường rơi vào những tranh cãi, tâm trạng thiếu bình an bao nhiêu thì ngày nay những đứa con hoang tôn thờ trông cậy Giê-su cũng vậy chúng sẵn sàng uýnh nhau sút đầu mẻ trán vì tư lợi riêng bấy nhiêu.
Quả thật,không ai trông cậy vào Bê-ên-xê-bun mà có được bình an.
Quả thật nhìn quả biết cây, hơn bao giờ hết, ngày tan rã của chúng đã đến gần!