Hội Sinh Viên Công Giáo Hạt Quỹ Nhất

Hội Sinh Viên Công Giáo Hạt Quỹ Nhất Yêu Thương - Phục Vụ

28/10/2018
CHƯƠNG TRÌNH📌📌📌..........THE AMAZING RACE GIÁO LẠC OPEN.....................(  cuối bài viết )...........1.  👉Tạo phong ...
12/04/2018

CHƯƠNG TRÌNH📌📌📌..........THE AMAZING RACE GIÁO LẠC OPEN.....................( cuối bài viết )...........
1.
👉Tạo phong trào sôi nổi trong hoạt động của 3 nhóm
👉Tạo sự đoàn kết, tương trợ giữa các thành viên của Giới trẻ xứ Giáo Lạc nói riêng và giữa các thành viên của 3 Nhóm nói chung
👉Kết nối thêm các thành viên mới nhiệt tình tham gia Tạo mạch hoạt động truyền thống qua các năm
👉Ra mắt Ban đại điện Giới trẻ xứ Giáo Lạc
2. VÀ
a. : Thứ 2, ngày 30 tháng 04 năm 2018 ( Tức ngày Kỷ niệm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước)
b. : Nhà thờ xứ Giáo Lạc- Giáo hạt Quỹ Nhất- Giáo phận Bùi Chu
( xã Nghĩa Tân- huyện Nghĩa Hưng- tỉnh Nam Định)
3.
(Kinh phí: 60.000VNĐ/ người)
 13h00-13h30: Ghi danh và Khởi động
 13h30- 17h00: Chia Team và các trò chơi Team Building
 17h30- 18h30: Thánh lễ
 18h30- 19h30: Ăn uống, nghỉ ngơi
 19h30- 19h45: Lễ ra mắt Ban đại diện Sinh viên Giáo Lạc và Trao quà cho Học sinh, Sinh viên nghèo vượt khó của 3 Nhóm
 19h45- 20h30: Lửa trại
 20h30- 21h00: Cầu nguyện và hồi tâm cuối ngày
 21h00- 21h30: Liên hoan
 21h30- 22h00: Dọn dẹp
----------------
Link đăng ký tham gia Chương trình: https://goo.gl/forms/L7OH7Pbw8X2Cxjts2
----------------------------------------------
Mọi chi tiết xin liên hệ:
+ Trưởng Ban đại diện Sinh viên Giáo Lạc: Phêrô Mai Hải Đăng: 01655 929 944
+ Thư ký Ban đại diện Sinh viên Giáo Lac: Maria Nguyễn Thị Hà: 01643 589 585
+ Trưởng Hội Cựu Sinh viên Giáo Lạc: Anh Vinhsơn Lâm Ngọc Đảng: 0963 377 832
+ Thư ký Hội Cựu Sinh viên Giáo Lạc: Chị Maria Vũ Thị Hiền: 0977462901
--------------------------
P/s: Các bạn nhớ mang theo balo quần áo để chủ động nhé!!!
HẸN TẤT CẢ ANH CHỊ EM !!!!! — đang cảm thấy hào hứng.
-------------------------------------------

Một Chương trình hấp dẫn và vô cùng tuyệt vời được tổ chức trong dịp nghỉ Lễ 30/04- 01/05

HỘI SVCG HẠT LẠC ĐẠO – LIỄU ĐỀ - QUỸ NHẤTĐỨC TIN – YÊU THƯƠNG – PHỤC VỤ                CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN              TÂN...
26/10/2016

HỘI SVCG HẠT LẠC ĐẠO – LIỄU ĐỀ - QUỸ NHẤT
ĐỨC TIN – YÊU THƯƠNG – PHỤC VỤ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN
TÂN SINH VIÊN NĂM 2016

Chương trình là cơ hội để anh chị em trong 3 giáo hạt Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ Nhất gặp gỡ, giao lưu , chia sẻ với nhau về những khó khăn trong đời sống sinh viên từ đó có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống và đời sống đức tin. Và đặc biệt cũng là dịp Nhóm chào đón những thành viên mới những thế hệ gen tương lai.
Thân mời toàn thể ACE Cựu - Đương - Tân cùng tham dự tụ họp nơi ngôi nhà Cha - Nơi gắn kết, sẻ chia, yêu thương.

* Thời gian : 7h-12h30 ngày 30 tháng 10 năm 2016
* Địa điểm : Nhà thờ G.x Hàng Bột, 162A Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

* Lịch trình
- 7h-7h30 : Đón tiếp , ghi danh
- 7h30-8h45 : Khởi động , sinh hoạt , giao lưu anh chị cựu và các em tân sinh viên
- 8h45-9h : Tập hát trước Thánh Lễ
- 9h-10h : Thánh Lễ Chào Đón Tân Sinh Viên
- 10h- 10h30 : Tặng quà cho các em tân sinh viên
- 10h30 -12h : Ăn trưa ,giao lưu văn nghệ
- 12h-12h30 : Dọn dẹp và chia tay ra về .
* Kinh phí : 30k/ thành viên

19/08/2015
một ngôi làng nhỏ tại Ba Lan có một nhà thông thái được nhiều người quý trọng . Dân làng thường tìm đến ông để tâm sự , ...
03/07/2015

một ngôi làng nhỏ tại Ba Lan có một nhà thông thái được nhiều người quý trọng . Dân làng thường tìm đến ông để tâm sự , chia sẻ những chuyện phiền muộn trong cuộc sống đến với ông . Hằng ngày ông lão nghe rất nhiều nỗi phiền muộn trong từng gia đình .

Họ cho rằng ông Trời không công bằng khi bắt họ mang nhiều gánh nặng hơn những nhà hàng xóm :
- Tại sao ông ấy thảnh thơi hơn tôi ???
- Tại sao chồng chị ấy chăm chỉ còn chồng tôi thì suốt ngày nhậu nhẹt ???
- Tại sao vợ của tôi thì chỉ thích đi mua sắm còn vợ của anh ấy lại đảm đang chăm lo cho gia đình ???
- Tại sao tôi phải mang căn bệnh nan y này ? Tại sao ông hàng xóm suốt ngày bê tha vẫn tỉnh bơ phây phây ?
- Dù tôi không làm gì sai trái nhưng tại sao đời tôi vẫn không bình an như ông kia ? ....
Đó là những nỗi muộn phiền trách cứ mà dân làng tìm đến để nhờ ông lão giúp tìm câu trả lời

Sau một thời gian , ông lão nảy ra sáng kiến như sau : ông tổ chức một ngày hội . Trong ngày ấy , mỗi dân làng chuẩn bị một cái bao , tên của mỗi người ghi ở ngoài bao . Mỗi dân trong làng ghi nỗi buồn phiền của mình , những khó khăn của mình đặt vào trong bao và treo chúng lên một cái cây gọi là Cây phiền muộn ở giữa làng nơi sẽ xảy ra lễ hội . Sau khi chờ mọi người treo bao phiền muộn của mình lên cây , họ có quyền chọn bao của người khác mang về nhà của mình

Việc tìm kiếm trao đổi bao phiền muộn rất sôi nỗi , vì ai ai cũng muốn bỏ đi bao phiền muộn của mình để tìm bao nhẹ hơn , dễ chịu hơn của người khác . Sau một hồi tìm kiếm , ai cũng nghĩ mình đã tìm được bao vừa ý nhất . Nhưng khi về đến nhà , những bao phiền muộn của họ ôm từ lấy của người khác chẳng khác là bao nhiêu so với bao phiền muộn của họ .

Không ai bảo ai , người dân làng mới hiểu rằng ai ai cũng mang bao nỗi phiền muộn , không ai nặng hơn và không ai nhẹ hơn . Cách tốt nhất là đừng tìm cách đổi chác hay chạy trốn khỏi chúng , nhưng chấp nhận nỗi phiền muộn như phương cách họ chấp nhận đồng cảm chia sẻ thân phận làm người với nhau . Họ cũng nhận ra rằng khi cảm thấy nỗi đau đồng loại họ trưởng thành hơn , biết yêu thương nhau hơn và từ đó họ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống nhiều hơn .

day la 1 so hinh anh cua Den Thanh Sa Chau o Bui Chu chung ta hom Le La sap toi
22/03/2015

day la 1 so hinh anh cua Den Thanh Sa Chau o Bui Chu chung ta hom Le La sap toi

15/01/2015

SVCG-Giới trẻ gx Quỹ Nhất.

Thông báo -Mời tham gia giao lưu VĂN NGHỆ đêm 30 Tết .
Thân gửi toàn thể anh/chị, các bạn giới trẻ -đặc biệt giới trẻ giáo xứ Quỹ Nhất!
Được sự cho phép của quý Cha xứ ( quý Thầy ,quý Dì) cùng toàn thể các trưởng ban ngành giới trẻ QN. Chương trình 30 Têt (có ĐỐT LỬA TRẠI ) sắp tới sẽ được diễn ra tại sân lớn khu Trung Tâm Sinh Hoạt giáo xứ Quỹ Nhất.Thu hút khá đông đảo các vị khach mời ,các bạn trẻ , thanh niên , sinh viên, học sinh trở về đây tham dự .
Với mong muốn mang lại bầu không khí ấm áp ,vui tươi ,và hứa hẹn gửi tới các bạn trẻ nhiều điều bất ngờ thú vị trong dip gặp nhau cuối năm này .Để có được điều đó BTC rất mong nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ,sự cộng tác nhiệt tình từ phía các bạn trẻ để chương trình diễn ra một cách khí thế ,sôi động ,và thành công tốt đẹp nhất.
Dự kiến chươg trình sẽ kéo dài 3h (từ 19h30-22h30p). Riêng phần gjao lưu VĂN NGHỆ sẽ khoảng từ 25-30 tjết mục & có thể hơn. Ngoài mục đich quy tụ, giúp các bạn trẻ có nhiều thời gjan gần gũi bên nhau giao lưu , chja sẻ,học hỏi .Đây còn là 1sân chơi vô cùng lí tưởng để các bạn tự tin bộc lộ tài năng , niềm đam mê sở trường,đam mê âm nhạc của mình.
Đêm giao lưu được mở ra duy nhất 1lần trong năm.Mục đích :
"VUI LÀ CHÍNH -VUI HẾT MÌNH"
nên chương trình không giới hạn sự tham gja gjao lưu,đóg góp tiết mục càng nhjều ,càngsôj động, hấp dẫn. Nên các bạn trẻ trong & ngoàj gjáo xứ có thể tớj cùng thỏa sức góp vuj trên sân khấu.
Và có 1 điều vô cùng lí thú !
Các bạn trẻ khi đăng kí tham gia tiêt mục đều được BTC chấp nhận trên nhjều hình thức,thể loạj (mang tính lành mạnh) như: hát,chơi đàn, chơi ghj ta, múa,diễn kịch, hàj,làm thơ,kể chuyện, xjêc, ảo thuật...cac dòng nhạc dân gjan, nhạc hjện đạj ,...ngoàj ra bạn có thể cùng kêu gọi bạn bè, lập nhóm nhảy,nhóm múa...
Bạn có khả năng làm được điều đó! Hãy chứng tỏ ,bạn là người trẻ NĂNG ĐỘNG -NHIỆT TÌNH-ĐẦY BẢN LĨNH đj nào !
Đừng ngần ngại !,hãy đăng kí tham gia ngay thôi !
Bất kể lúc nào Chúng tôi cũng luôn nồng nhjệt đón nhận và mong chờ sự nhjệt tình -cac bàj đăng kí tham gja gjao lưu của các bạn smile emoticon
Cảm ơn các bạn rất nhjều !^^
^**☆★☆★☆**^
Chi tiêt đăng kí các tiết mục (mọi thắc mắc)xin liên hệ ,gửi qua tin nhắn(BTC):
1,njckfb Thu Nguyen -sdt: 01685044838 .
2,njckfb Pham Minh Tri -sdt: 01629664393.
3,njckfb Trí Văn Trần -sdt : 0986756056.
4,njckfb Lan Lung Linh -sdt :0979739203.

Mẫu đăng kí tiết mục ns :
1,Họ tên:..............(biệt danh-nếu có).....
2,Địa chỉ:.............................,........
3,Sđt:... ................
4,Tiêt mục đăng kí là:(ság tac-nếu có)..............Thể loạj(kịch,hài,dân ca,nhac trẻ,nhảy,múa....)
5,Thể hiện (cá nhân hay nhóm ,tập thể):........
▶☆Ghj chú:các bạn có thể đăng kí 2-3 tiết mục
+)Vớj nhóm Nhảy , Nhóm múa bạn nên đặt tên cho nhóm.Vd:Tôp múa Cánh Sen.

31/08/2014

Vâng kínk thưa ACE SVCG Hạt Quỹ Nhất thân mến đáng lẽ ra nhóm mìh tổ chức chương trìnk hôm mùng 2 tháng 9 nên vì có 1 số lý do nên không thể tổ chức chương trìnk vì vậy chúng ta sẽ hoãn lạj chuơng trìnk này vào 1 thời gjan sắp tới này

19/08/2014

Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.08.2014
Thứ Ba, 19.08.2014
Thánh Gioan Êuđê, linh mục

TIN MỪNG: Mt 19,23-30

23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu? "26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? "28 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.30 "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

SUY NIỆM và CẦU NGUYỆN

“Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27).

Như Mẹ: Khi đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ kỳ vọng là sẽ được cái này cái kia. Nhưng Chúa Giêsu thì lại dạy các ngài con đường thập giá: chấp nhận từ bỏ. Từ bỏ địa vị, giàu sang, danh tiếng theo kiểu thế gian. Ai dám từ bỏ như thế, thì sẽ được Chúa ban phần thưởng lớn lao gấp bội mai sau, nhất là được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Với Mẹ: Con người thường tính toán được mất, hơn thiệt trong những chọn lựa cuộc sống. Không phải những cái được ở đời này đều mang giá trị đích thực cho đời sau; và ngược lại, thiệt thòi hôm nay không hẳn vô nghĩa mai này. Xin cho chúng con theo Chúa, không phải vì của cải đời này, mà vì chính sự sống đời sau.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ cho chúng con biết hướng đời mình đến các giá trị vĩnh cửu là chính Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

19/08/2014

Thứ Ba Tuần XX
Thánh Gioan Êuđê, linh mục
Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 28, 1-10
"Ngươi chỉ là người phàm, chớ không phải Thiên Chúa, mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa".
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy bảo vua Tirô rằng: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: bởi vì ngươi tự kiêu mà rằng: "Ta là Thiên Chúa, ta ngồi trên toà Thiên Chúa giữa biển", vì ngươi chỉ là người phàm, chứ không phải là Chúa, mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa! Phải rồi, ngươi khôn ngoan hơn Ðaniel! Không điều bí ẩn nào mà ngươi không biết: Nhờ tài trí và khôn ngoan mà ngươi nên hùng mạnh, và ngươi đã tích trữ vàng bạc trong kho tàng. Nhờ tài trí dồi dào trong việc buôn bán, ngươi đã gia tăng của cải, và tâm hồn ngươi tự cao tự đại về sự phú cường của ngươi.
Vì thế Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Bởi lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa, thì đây Ta sẽ dẫn quân ngoại bang, là những kẻ hung bạo nhất trong các dân, đến giày xéo trên ngươi, họ sẽ tuốt gươm chống lại sự khôn ngoan tốt đẹp của ngươi, và làm ô danh ngươi. Họ sẽ giết và triệt hạ ngươi, ngươi sẽ chết như những kẻ chết chìm dưới lòng biển. Trước mặt những kẻ giết ngươi, nào ngươi còn dám nói: "Ta là Thiên Chúa" nữa sao? Vì ngươi là người chứ không phải là Chúa trong tay những kẻ hạ sát ngươi. Ngươi sẽ chết trong tay ngoại bang, như những kẻ không chịu cắt bì: vì Ta đã phán! Chúa là Thiên Chúa phán như vậy.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Ðnl 32, 26-27ab. 27cd-28a. 30. 35cd-36ab
Ðáp: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39).
Xướng: 1) Ta đã phán: "Chúng đang ở đâu?" Ta sẽ làm cho người ta không còn nhớ đến chúng. Nhưng vì giận quân thù, Ta đã giãn ra, kẻo quân thù chúng sẽ nhạo cười. - Ðáp.
2) Chúng sẽ nói rằng: "Tay chúng ta cao cả, chẳng phải Chúa đã làm những sự này". Dân này chẳng có lo lắng, và không có khôn ngoan chút nào. - Ðáp.
3) Bởi đâu một người lại đuổi theo nghìn người, hai người lại đuổi theo một vạn? Vậy chẳng phải vì Chúa đã bán chúng, và Chúa đã chẳng bỏ mặc chúng sao? - Ðáp.
4) Ngày tiêu diệt đã gần, và thời hẹn chóng đến. Chúa sẽ xét xử dân Người, và xót thương kẻ làm tôi Chúa. - Ðáp.
Alleluia: Tv 118, 36a và 29b
Alleluia, Alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 19, 23-30
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu dùng hình ảnh "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời" để diễn tả sức lôi cuốn của tiền bạc khiến người ta khó vào nước trời biết bao! Người đời thường ví tiền bạc như là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Tiền của cần thiết giúp người ta thực hiện được nhiều dự tính thiện hảo. Thế nhưng người ta để nó trở thành ông chủ thì thật vô phúc! Dưới lệnh của nó, người ta dám thi hành những gì ghê tởm nhất, bạc bẽo nhất...
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa xin đừng để chúng con bị tiền bạc điều khiển. Ðừng để nó làm mờ tối tâm hồn, khiến chúng con không tìm được chân lý. Xin cho chúng con

MỖI GIỌT MÁU CHO ĐI - MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠITheo thông báo của BV Đa khoa tỉnh Nam Định, hiện giờ kho máu dự trữ cho việc đi...
19/08/2014

MỖI GIỌT MÁU CHO ĐI - MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI
Theo thông báo của BV Đa khoa tỉnh Nam Định, hiện giờ kho máu dự trữ cho việc điều trị của BV đang cạn kiệt. Vừa qua BV đã phải huy động nguồn máu từ Viện huyết học truyền máu TW chuyển về để kịp thời phục vụ cho công tác chữa bệnh. Vì vậy sáng thứ Bảy 30-8-2014 BV Đa khoa tỉnh Nam Định sẽ phối hợp với Đội TNV CTD và Đội TNTN Trường ĐH Điều Dưỡng ND, cùng toàn thể người dân tổ chức đợt vận động hiến máu nhân đạo nhằm duy trì nguồn máu ổn định trong việc cứu chữa bệnh nhân. Rất mong toàn thể anh chị em cùng tham gia nghĩa cử cao đẹp này.
Mọi thông tin chi tiết các bạn xem tại đây :
https://www.facebook.com/groups/161059237395937

18/08/2014

Vâng kính thưa anh chi em thân mến , hôm nay là tròn 1 năm của Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm , là ngài đã phục vụ ở giáo phận Bùi Chu chúng ta . Vâng vì ngài đã dâng hiến cuộc đời này của ngài cho Chúa , nên Chúa đã thương gọi ngài về với Người để sớm được hưởng vinh quang của Chúa . Vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài — với Bảo Quyên và 26 người khác.

Address

Thị Trấn Quỹ Nhất/Nghĩa Hưng/Nam Định
Nam Ninh
3299

Telephone

01628892901

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Sinh Viên Công Giáo Hạt Quỹ Nhất posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share