31/01/2026
[LỜI CẢM ƠN SAU LỄ BỔN MẠNG GIỚI TRẺ GIÁO XỨ THÔI NGÔI ]
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đoàn Giới trẻ chúng con vui mừng mừng ngày Bổn Mạng vui tươi, ý nghĩa và sốt sắng. Một chặng đường chúng con đi qua vui có, buồn có,…dù là niềm vui hay nỗi buồn thì tất cả đều là hồng ân Chúa, giúp chúng con ngày một trưởng thành hơn. Để kết thúc một chặng đường đã qua và bước tiếp một chặng đường mới, thánh lễ tạ ơn và tiệc mừng Bổn mạng đã được diễn ra một cách long trọng.
Trước tiên, chúng con xin cảm ơn Cha xứ đã luôn cầu nguyện, động viên và tạo cho điều kiện để chúng con cùng nhau sinh hoạt, rèn luyện, học hỏi lời Chúa trong môi trường sinh hoạt Giáo xứ. Chúng con mong muốn Cha tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ chúng con để chúng con ngày càng đông hơn, vui hơn và có ích hơn trong đời sống gia đình cũng như giáo xứ. Xin Chúa trả công bội hậu cho người Cha rất thân yêu của chúng con.
Chúng con xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị trong Ban Chấp Hành, ban Hội đồng Giáo xứ và quý hội đoàn đã đón nhận Giới trẻ chúng con như một thành viên chính thức trong Hội đồng và hết lòng cộng tác, giúp đỡ chúng con thực thi trọn vẹn các công việc theo trách nhiệm được giao và hoàn thành các công việc ấy rất tốt đẹp. Xin Chúa tiếp tục giúp đỡ và thêm sức cho quý vị để mỗi ngày quý vị có đủ sức chu toàn công việc chung của Giáo xứ, Giáo họ.
Đặc biệt hơn, các Quý ân nhân đã hiện diện để tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con trong ngày Bổn mạng, chúng con xin Chúa trả công bội hội cho quý ân nhân, để cho các ngài có công ăn việc làm thuận lợi, và sẵn lòng chia sẻ khó khăn với các hội đoàn, đặc biệt là những người nghèo khó trong giáo xứ.
Kính thưa quý phụ huynh của chúng con, Chúng con xin cám ơn quý phụ huynh đã nhiệt tình ủng hộ và động viên con cái mình tham gia sinh hoạt Giới trẻ. Rất mong con cái của quý phụ huynh sẽ có những trải nghiệm hết sức quý báu khi tham gia sinh hoạt Giới trẻ của Giáo xứ.
Chúng con xin Chúa ban cho bố mẹ chúng con có nhiều sức khỏe và niềm vui, để bố mẹ làm việc bớt mệt mỏi cũng như chăm sóc gia đình được toàn vẹn. Và để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, xin Chúa giúp sức cho chúng con sống xứng đáng là con ngoan hiếu thảo trong gia đình và một người trẻ trưởng thành trong giáo xứ.
Đặc biệt giới trẻ giáo xứ Thôi Ngôi chúng tớ cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn giới trẻ trong giáo miền Vỉ-Thôi-Loát các bạn đã không ngại đường xá xa sôi mà đến chung vui cùng chúng tớ. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn cho giới trẻ của mỗi giáo xứ để các bạn ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống giáo hội cũng như đời sống xã hội.
Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn thầy Vang đã tận tâm dạy hát lễ và anh Đang đã đánh đàn phục vụ thánh lễ hôm nay. Nhờ sự hướng dẫn và đóng góp âm thầm của quý vị, thánh lễ được cử hành cách sốt sắng và trang nghiêm hơn. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
Trong quá trình tổ chức Lễ và Tiệc mừng Bổn mạng chúng con chắc chắn còn nhiều thiết sót, chúng con mong được lượng thứ.
Một lần nữa, chúng con xin được tri ân Quý Cha, Quý Ban Chấp hành Giáo xứ, Quý ân nhân, ông bà cha mẹ chúng con cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu xin Chúa chúc lành cho quý Cha và cộng đoàn được nhiều sức khỏe và bình an.
----------------------------------------
𝐌ọ𝐢 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜 𝐱𝐢𝐧 𝐥𝐢ê𝐧 𝐡ệ:
Trưởng nhóm: Anna Hoàng Thị Uyên
-Sđt:0978115020
Phó nhóm: Giuse Đỗ Văn Biển
-Sđt:0788081952
Thư kí-thủ quỹ: Maria Trần Thị Kim Ngân
-Sđt:0985160134