Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai

Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Giáo xứ Phú Nhai - Giáo Phận Bùi Chu Nhà thờ Phú Nhai nguyên thủy được tạo dựng bằng gỗ, lợp bổi.

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG PHÚ NHAI_ GIÁO PHẬN BÙI CHU

Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Phú Nhai (trước đây là Đền Thánh Phú Nhai hay còn gọi là Nhà thờ Phú Nhai) là nhà thờ Công giáo thuộc Giáo phận Bùi Chu, Việt Nam. Nhà thờ Phú Nhai nằm ở trung tâm của xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cách thị trấn Xuân Trường hơn 1 km. LỊCH SỬ:
Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội Phú Nhai là chứng tích của lời khấn hứa và lòng biết ơn của con dân Giáo phận Bùi Chu, Bởi khi trải qua 3 thập kỷ cấm đạo vào năm 1858 giữa con cấm đạo ác liệt nhất, Đức Cha thánh Valentino Vinh giám mục Giáo phận và Cha chính Riano Hòa đã dâng Giáo phận Bùi chu cho Đức Mẹ với lời với khấn hứa “ nếu Đức Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa thương ban bình an cho dân chúng, Giáo phận sẽ tôn nhận Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm quan thầy Giáo phận và xây một nhà thờ xứng đáng để tạ ơn Đức Mẹ”. “cầu được ước thấy”, Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, Thiên Chúa đã bình an tới cho Giáo phận, qua sắc chỉ tha đạo của vua Tự Đức năm 1862. Thực hiện lời khấn hứa, các đấng bề trên Giáo phận khi đang họp tại nhà chung Bắc Tỉnh để tìm nơi xây dựng nhà thờ, thì có ông Hương Luông và ông Trùm Đương người Phú Nhai đến trình “ Ở Phú Nhai chúng con có tuyết rơi ạ”. Các ngài đến xem và hiểu ngay ý Đức Mẹ muốn xây dựng nhà thờ trên mảnh đất Phú Nhai này. Do Cha chính Emmanuel Rianô Hòa khởi công xây dựng vào năm 1866
Năm 1881, Cha chính Hòa làm Giám mục cùng với Cha chính Barquerô Ninh xây nhà thờ thứ hai theo kiến trúc Á Đông với hai tháp chuông. Năm 1916, Đức cha Phêrô Munãgôri Trung và Cha chính Morênô Trinh xây nhà thờ thứ ba theo Kiến trúc Gothic rất nguy nga đồ sộ, khánh thành năm 1922 nhưng bị cơn bão lớn tàn phá nặng nề vào ngày 24 tháng 6 năm Kỷ Tỵ (1929)
Năm 1930, để có kinh phí xây dựng nhà thờ, bề trên Giáo phận đã mở cuộc xổ số trên toàn quốc, đồng bào khắp nơi nhiệt tình hưởng ứng. Sau nhiều biến cố lịch sử, nhà thờ được xây dựng lại, hoàn thành và xức dầu cung hiến Thánh đường vào áp ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 7 tháng 12 năm 1933. Sau thời gian chiến tranh bị hư hại, Nhà thờ được trùng tu tôn tạo bởi Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, do Đức Cha quê hương Đaminh Nguyễn Chu Trinh khởi xướng. Qua trình đại tu tôn tạo khởi công từ ngày 17 tháng 3 năm 2003 cho đến 26 tháng 9 năm 2004 thì hoàn thành như diện mạo hiện nay. Năm 2008 Đền thánh Phú Nhai được nâng lên thành Tiểu Vương cung Thánh đường (Minor Basilica). một danh hiệu tôn vinh đặc biệt mà vị đứng đầu Giáo hội ban tặng cho một số nhà thờ do tính cách cổ kính hoặc có tầm quan trọng trong lịch sử phát triển của giáo hội. Theo quy định, khi ngôi nhà thờ được nâng lên hàng tiểu Vương cung thánh đường sẽ được Toà thánh trao cho 2 biểu trưng của Đức Giáo hoàng. Một là cái chuông (tintinnabulum) dùng để báo tin Đức Giáo hoàng hay người thay mặt Đức Giáo hoàng đến. Hai là cái dù bằng lụa có hai màu vàng, đỏ (conopacum) dùng để che cho Đức Giáo hoàng. Để trở thành tiểu Vương cung thánh đường, nhà thờ đó phải là nhà thờ cổ kính được xây dựng theo các kiến trúc cổ điển, có tầm vóc. Nhà thờ chỉ dành riêng cho việc thờ phượng, là nơi lưu giữ di hài các thánh nhân hay những hoạ phẩm, điêu khắc có giá trị nghệ thuật… Ngoài ra, nhà thờ cũng phải có một ban lễ tân đủ sức đảm nhiệm phục vụ các lễ lớn. Giờ đây, Phú Nhai trở thành trung tâm chiếu tỏa đời sống Đức tin, trung tâm của các hoạt động Phụng vụ và Mục vụ của Giáo Phận Bùi Chu. Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai không chỉ là một công trình Công giáo, điểm tham quan tìm hiểu của du khách gần xa mà còn là đối tượng nghiên cứu của các kỹ sư xây dựng, các kiến trúc sư và các nhà nghiên cứu văn hóa. Trong tâm trí của nhiều người, VCTĐ Phú Nhai có một sức lôi cuốn huyền bí, nhất là vào những ngày lễ Thánh. VCTĐ là nơi mọi người hướng đến, ở đó luôn có những hoạt động Công giáo sôi nổi được tổ chức rất long trọng.

ĐẶC ĐIỂM:
Nhà thờ gốc có phong cách kiến trúc Gothic đậm dấu ấn Tây Ban Nha, sau được xây lại theo phong cách kiến trúc Gothic nước Pháp. Nhà thờ có kích thước: dài 80 mét, rộng 27 mét, cao 30 mét. Hai tháp chuông cao 44 mét đặt 4 quả chuông được đúc từ Pháp chuyển sang với trọng lượng là: 2.000 kg - 1.200 kg - 600 kg và 100 kg. Mặt tiền nhà thờ từ ngoài vào, bên phải có tượng đài Thánh Đaminh cao 17m, riêng phần tượng cao 2,3m. Bên trái có Lăng đá cao 15m lưu trữ hài cốt của 83 vị tử đạo thuộc họ nhà xứ Phú Nhai. Xung quanh nhà thờ còn có tượng 14 Đàng Thánh Giá; 20 mầu nhiệm kinh Mân côi; các phù điêu về Kinh Thánh và Giáo lý; những bức họa về Chúa Giêsu, Hội thánh Công giáo, Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Bùi Chu và Giáo xứ Phú Nhai
Khi khách tham quan đứng trên 2 ngọn tháp cao của nhà thờ Phú Nhai sẽ được chiêm ngưỡng được toàn cảnh của huyện Xuân Trường.
______
Ban Truyền Thông Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai :
Website : http://phunhai.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/VuongCungThanhDuongPhuNhai/
Youtube : https://www.youtube.com/c/PhúNhaiMedia
Hashtag :

14/09/2026

14/09 LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Đây là Thánh Giá Chúa! Những quyền lực tà thần tránh xa.
Con Sư tử của chi tộc Giu-đa, Cội rễ của vua Davit, đã chiến thắng khải hoàn! Alleluia!

================
Video Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá - Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội tại Phú Nhai năm 2019
theo dõi

MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 71 ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ!Hôm nay, chúng ta cùng dừng lại một chút, dâng một kinh và dành một lời cầu ...
14/09/2026

MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 71 ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ!
Hôm nay, chúng ta cùng dừng lại một chút, dâng một kinh và dành một lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân dịp sinh nhật của ngài.

Sinh ngày 14/09/1955 tại Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Robert Francis Prevost đã trở thành vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo vào ngày 08/05/2025.

Tạ ơn Chúa vì hồng ân sứ vụ mục tử nơi ngài. Xin Chúa tiếp tục ban cho Đức Thánh Cha ơn khôn ngoan và sức mạnh, gìn giữ và hướng dẫn ngài trong sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô.
Dòng Tên Việt Nam

Lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu mới được ấn định vào ngày 25/9/2026!Ảnh: Internet
13/09/2026

Lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu mới được ấn định vào ngày 25/9/2026!

Ảnh: Internet

Hôm nay mừng lễ Quan Thầy,Thất Sự kính Mẹ tràn đầy yêu thương.Mẹ Sầu Bi dưới Thánh Giá,Hy sinh, đau khổ, thiết tha nguyệ...
13/09/2026

Hôm nay mừng lễ Quan Thầy,
Thất Sự kính Mẹ tràn đầy yêu thương.
Mẹ Sầu Bi dưới Thánh Giá,
Hy sinh, đau khổ, thiết tha nguyện cầu.

Xin Mẹ thương đến đoàn con,
Giữ gìn Giáo họ sắt son một lòng.
Gia đình hạnh phúc, thuận hòa,
Người người hiệp nhất, chan hòa yêu thương.

Ngày lễ Quan Thầy hôm nay,
Xin dâng lên Mẹ những lời tri ân.
Xin Mẹ luôn mãi đồng hành,
Dẫn đưa Giáo họ bình an, phúc lành.

PHÉP LÀNH TÒA THÁNH – HỒNG ÂN ĐẶC BIỆT NHÂN DỊP 125 NĂM XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG GIÁO HỌ ĐỨC BÀTrong niềm vui và tâm tình tạ...
12/09/2026

PHÉP LÀNH TÒA THÁNH – HỒNG ÂN ĐẶC BIỆT NHÂN DỊP 125 NĂM XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG GIÁO HỌ ĐỨC BÀ

Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp kỷ niệm 125 năm xây dựng Thánh đường Giáo họ Đức Bà (1901–2026), cộng đoàn Giáo họ Đức Bà hân hoan đón nhận Phép Lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha ưu ái ban Phép Lành Tòa Thánh như bảo chứng của Hồng Ân Thiên Chúa cho:
Quý Linh mục, Tu sĩ, Quý Ân thân nhân cùng toàn thể Cộng đoàn Giáo họ Đức Bà – Giáo xứ Phú Nhai, Giáo phận Bùi Chu.

Đây là một hồng ân thiêng liêng quý báu đối với cộng đoàn Giáo họ Đức Bà trong dấu mốc đặc biệt 125 năm hình thành và xây dựng ngôi Thánh đường. Qua biết bao thế hệ, biết bao tiền nhân đã hy sinh, vun đắp và gìn giữ đời sống đức tin, để hôm nay cộng đoàn tiếp tục được sống, hiệp nhất và làm chứng cho Tin Mừng.

Xin tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Thánh Cha Lêô XIV và Hội Thánh; đồng thời xin Đức Trinh Nữ Maria – Bổn mạng Giáo họ – luôn chuyển cầu cùng Chúa, ban muôn ơn lành cho quý Cha, quý tu sĩ, quý ân thân nhân và toàn thể cộng đoàn.

Nguyện xin hồng ân từ Phép Lành Tòa Thánh trở nên nguồn động lực để mỗi người con Giáo họ Đức Bà tiếp tục giữ gìn truyền thống đức tin, hiệp nhất yêu thương và chung tay xây dựng Giáo họ ngày một thăng tiến, xứng đáng với di sản đức tin mà cha ông đã trao truyền.

GIÁO HỌ ĐỨC BÀ – 125 NĂM HỒNG ÂN & ĐỨC TIN
1901 – 2026
🙏 Tạ ơn Chúa – Tri ân tiền nhân – Tiếp bước đức tin. 🙏

 #10 | VẤN ĐỀ NÓNG BỎNG: TÔN KÍNH TỔ TIÊN Cuộc tranh luận về các nghi lễ và phong tục bản xứ tại Việt Nam bắt đầu từ cuố...
11/09/2026

#10 | VẤN ĐỀ NÓNG BỎNG: TÔN KÍNH TỔ TIÊN

Cuộc tranh luận về các nghi lễ và phong tục bản xứ tại Việt Nam bắt đầu từ cuối thế kỷ XVII, đặc biệt là các nghi lễ tôn kính tổ tiên không chỉ chia rẽ các nhà truyền giáo, mà còn dẫn đến những hiểu lầm sâu sắc khiến nhiều người Việt xem Công Giáo là "đạo bất hiếu", góp phần làm gia tăng những cuộc bách hại Kitô giáo trong lịch sử.

Vậy điều gì đã khiến một phong tục quen thuộc trở thành vấn đề gây tranh cãi suốt gần ba thế kỷ?
Các thừa sai đã tranh luận với nhau ra sao?
Và vì sao ngày nay người Công Giáo Việt Nam vẫn có thể kính nhớ ông bà tổ tiên?

Những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong số 10 của series Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt: "Vấn đề nóng bỏng: Tôn kính tổ tiên." Kính mời quý vị cùng theo dõi.

------------------------------

Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt - Một Niềm Tin trong ký ức của một Dân Tộc

Khi đặt chân đến Việt Nam, các thừa sai Tây phương đã không khỏi bỡ...

Những giây phút cuối cùng trong Thánh Lễ An Táng Thân Phụ của mình là ông Manuel "Tatay Maning" Tagle Sr.,. Đức Hồng y L...
10/09/2026

Những giây phút cuối cùng trong Thánh Lễ An Táng Thân Phụ của mình là ông Manuel "Tatay Maning" Tagle Sr.,. Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Phân Bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng đã chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt.

Thánh Lễ có sự tham dự của Sứ Thần Tòa Thánh đại diện Đức Thánh Cha Lêô, quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, gia đình và cộng đoàn dân Chúa, Thánh Lễ đã được cử hành sáng hôm nay, ngày 10 tháng 9, 2026 tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Imus.

Rất nhiều các Giáo phận trên toàn Đất Nước Philippines cùng đến tham dự chia buồn cùng Đức Hồng Y Tagle và tang quyến để cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Manuel.

📸 Radio Veritas & Diocese of Imus

Thánh lễ an táng ông cố Manuel “Tatay Maning” Tagle Sr- Thân phụ của Đức Hồng Y Luis Antonio Cardinal Tagle, tổng trưởng...
10/09/2026

Thánh lễ an táng ông cố Manuel “Tatay Maning” Tagle Sr- Thân phụ của Đức Hồng Y Luis Antonio Cardinal Tagle, tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan Báo Tin Mừng thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng. Thánh lễ an táng đã được tổ chức hôm nay, ngày 10 tháng 9, tại Nhà thờ Imus.

📸 Raymond Magaya - Giáo xứ Nữ Vương Fatima Makati



☘️Hôm nay, con nhìn thấy Cha khóc !     Để bắt đầu những dòng này, con xin phép được gọi Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle m...
09/09/2026

☘️Hôm nay, con nhìn thấy Cha khóc !

Để bắt đầu những dòng này, con xin phép được gọi Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle một tiếng “Cha” thật thân thuộc.

Không phải vì con quên đi phẩm vị của Cha, mà bởi con muốn những câu chữ này được viết bằng một trái tim thật gần… để có thể chuyển tải được trọn vẹn hơn những gì con đang cảm nhận.

Cha ơi…

Con đã quen nhìn thấy nơi Cha một nụ cười hiền từ, một nguồn năng lượng tích cực, một người luôn có thể đứng trước những đau khổ của người khác để trao cho họ niềm hy vọng.

Vậy mà hôm nay, con nhìn thấy Cha khóc.

Và không hiểu sao… lòng con cũng nghẹn lại. Bởi con chợt nhận ra, dù Cha là một vị mục tử, dù cả cuộc đời Cha đã dành để nâng đỡ những tâm hồn đang đau khổ, thì trước sự ra đi của ông cố, Cha vẫn chỉ là một người con. Một người con vừa mất đi người cha của mình.

Ông cố đã 96 tuổi. Một cuộc đời thật dài… nhưng có lẽ với một người con, dài đến đâu cũng vẫn thấy quá ngắn. Bởi người ta có thể chuẩn bị cho rất nhiều cuộc chia ly, nhưng chẳng bao giờ thật sự chuẩn bị đủ cho khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt với cha mẹ của mình.

Con nghĩ, có lẽ lúc ấy Cha chỉ muốn được trở về nhà.
Không cần là một vị Hồng y.
Không cần là một vị mục tử.
Không cần phải mạnh mẽ trước bất kỳ ai.

Chỉ muốn được trở về làm Luis Antonio, người con của ông cố.

Muốn được ngồi bên cha thêm một chút.
Muốn được nghe cha gọi tên mình thêm một lần.
Muốn được nắm lấy bàn tay đã già nua ấy…
và nói một câu rất đơn sơ: “Tatay, con thương cha.”

Chúa ơi…
Xin Chúa cho Cha được phép khóc.
Xin Cha đừng phải mạnh mẽ lúc này.
Xin cho người mục tử ấy được một lần trở về làm một người con bé nhỏ, được khóc vì nhớ cha, được yếu lòng, được đau, được gọi hai tiếng “Tatay ơi…” mà không cần phải giấu đi những giọt nước mắt của mình.

Xin Chúa cũng ở thật gần bà cố. Bảy mươi năm bên nhau là cả một đời người. Từ hôm nay, người bạn đời đã cùng bà đi qua biết bao mùa vui buồn sẽ không còn ngồi bên cạnh nữa. Xin Chúa ở lại trong căn nhà ấy, trong những bữa cơm thiếu một người, trong những buổi chiều bà cố chợt nhớ ông… và trong từng khoảng lặng mà nỗi nhớ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Con tin ông cố đã trở về với Chúa. Con tin sau một cuộc đời dài, giờ đây ông đang được nghỉ ngơi trong vòng tay của Đấng mà ông đã tin yêu. Và con cũng tin rằng sự chết không phải là dấu chấm hết. Đó chỉ là một cuộc chia xa. Một cuộc chia xa mà chúng ta chưa biết phải kéo dài bao lâu…

Ông cố ơi… Ông ngủ bình an nhé.

Cha sẽ lại tiếp tục bước đi trong sứ vụ của mình. Cha vẫn sẽ đứng trước những người đang khóc, vẫn sẽ nói về niềm hy vọng, về lòng thương xót và về sự phục sinh. Nhưng có lẽ từ hôm nay, trong mỗi bước chân của Cha sẽ có thêm một người âm thầm đồng hành. Một tình yêu mang tên ông cố.

Có thể Cha sẽ không còn được nhìn thấy ông trên trần gian nữa… nhưng con tin, ở một nơi nào đó trong mỗi lời Cha nói, mỗi điều Cha làm, mỗi lần Cha cúi đầu cầu nguyện… ông cố vẫn sẽ hiện diện.

Chúa ơi, xin ở thật gần Cha của con.
Xin ôm lấy trái tim đang đau của Cha.
Xin ở gần bà cố, gia đình Cha và tất cả những người đang thương nhớ ông cố.
Và xin đón nhận ông cố vào vòng tay đầy lòng thương xót của Ngài.

Để rồi một ngày kia, khi cuộc hành trình nơi trần thế khép lại, người mục tử ấy sẽ lại được trở về làm một người con… và được gọi cha mình thêm một lần nữa.

Amen.

____________
©️ Copyright by Cezoie

Đức Hồng y Tagle hiện đang làm việc tại Tòa thánh Vatican với tư cách là Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng. Ngài cũng là Chưởng ấn Đại học Giáo hoàng Urbaniana và là nguyên Tổng Giám mục Manila.

  THÁNH LỄ MỪNG SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA - QUAN THẦY GIÁO HỌ ĐỨC BÀ, GIÁO XỨ PHÚ NHAI
08/09/2026

THÁNH LỄ MỪNG SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA - QUAN THẦY GIÁO HỌ ĐỨC BÀ, GIÁO XỨ PHÚ NHAI

Address

Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường
Nam Định
03503

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai:

Shortcuts

Share