04/08/2026
✨ HỒNG ÂN ĐONG ĐẦY – NGÀY CHÚA NGỰ VÀO LÒNG CÁC CON ✨
Có những khoảnh khắc sẽ mãi khắc ghi trong tâm hồn, trở thành dấu ấn đức tin không thể phai nhòa. Chúa Nhật, ngày 02/08/2026 vừa qua, Giáo xứ Đào Duyên chúng ta đã được tắm mình trong bầu khí tràn ngập hồng ân và niềm hân hoan khi các em thiếu nhi chính thức được lãnh nhận Bí tích Giao hòa (Xưng tội) và Rước lễ lần đầu.
Xúc động và đẹp đẽ nhất có lẽ là giây phút tiếng hát ca nhập lễ vang lên, đoàn rước từ từ tiến vào thánh đường. Những "thiên thần nhỏ" trong trang phục trắng tinh khôi, tay chắp trang nghiêm, đôi mắt ánh lên niềm háo hức xen lẫn chút bồi hồi. Bước ngay bên cạnh các em không ai khác chính là bố mẹ – những người đã gieo hạt mầm đức tin, đồng hành và dìu dắt các em từ những ngày chập chững. Ánh mắt rưng rưng tự hào, những cái nắm tay thật chặt của các bậc sinh thành khi cùng con bước lên nhà Chúa đã làm cho Thánh lễ thêm phần thiêng liêng và ấm áp vô ngần.
Thánh lễ do Cha Anton Giuse Phạm Văn Hưng chủ sự đã diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng và đọng lại biết bao ơn lành. Những lời dặn dò ân cần của Cha như dòng suối mát, giúp các em hiểu rõ hơn về tình yêu bao la của Chúa. Sau khi tâm hồn được gột rửa trắng trong qua Bí tích Xưng tội, giờ đây, chiếc bánh miến bé nhỏ đã được trao ban, Chúa Giêsu Thánh Thể đã thực sự ngự vào ngôi nhà trái tim của các em.
Nguyện xin tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn tuôn đổ dạt dào trên các em và quý gia đình. Ước mong sao tâm hồn các em mãi giữ được sự trong trẻo, thánh thiện như ngày hôm nay, để mỗi ngày trôi qua, các em lại càng thêm ngoan ngoãn, thăng tiến trong đời sống đức tin và trở thành những bông hoa nhỏ tỏa ngát hương thơm giữa đời! 🌾🍇🕊️