05/08/2026
Kỉ niệm 4 năm Cha Giuse Phạm Văn Quý về coi sóc Giáo xứ Nam Lạng
(06/08/2022 – 06/08/2026)
Thời gian trôi nhanh đến lạ.
Mới ngày nào, cộng đoàn Nam Lạng còn đứng trước cổng nhà thờ để đón một vị mục tử mới. Có những ánh mắt bỡ ngỡ, có những cái bắt tay đầu tiên, có những lời chào còn ngập ngừng. Không ai biết hành trình phía trước sẽ như thế nào.
Vậy mà hôm nay...
Bốn năm đã đi qua.
Hơn một nghìn bốn trăm ngày chuông nhà thờ vẫn ngân lên, Thánh lễ vẫn được cử hành, Lời Chúa vẫn được gieo vào lòng người. Và trong suốt hành trình ấy, luôn có bóng dáng của một người mục tử lặng lẽ bước đi phía trước đoàn chiên.
Có những việc chúng con nhìn thấy.
Nhưng cũng có biết bao điều chỉ một mình Thiên Chúa biết.
Là những đêm cha thức trắng vì một giáo dân đang hấp hối.
Là những lời cầu nguyện âm thầm cho những gia đình đang gặp sóng gió.
Là những nỗi lo cho giáo xứ mà cha chưa từng nói thành lời.
Là những mệt mỏi cha giấu sau nụ cười để khi gặp giáo dân, cha vẫn luôn dịu dàng và bình an.
Làm linh mục chưa bao giờ là dễ.
Làm cha xứ của một cộng đoàn lại càng không dễ.
Bởi người mục tử không chỉ dâng lễ trên bàn thờ.
Người mục tử còn phải mang biết bao tâm tư của đoàn chiên trong trái tim mình.
Có những ngày cha vui vì giáo xứ đoàn kết.
Có những ngày cha buồn vì còn những hiểu lầm, những chia rẽ.
Có những lúc cha được yêu mến.
Cũng có lúc cha bị hiểu lầm.
Nhưng dẫu thế nào, cha vẫn chọn ở lại với đoàn chiên bằng tình yêu của một người mục tử.
Bốn năm qua, điều cha để lại không chỉ là những công trình hay những đổi thay có thể nhìn thấy.
Điều quý giá hơn là cha đã giúp nhiều người tìm lại niềm tin, giúp nhiều gia đình biết tha thứ cho nhau, giúp nhiều người trẻ yêu mến Chúa hơn và biết sống có trách nhiệm với giáo xứ của mình.
Có những giá trị không thể ghi vào sổ sách.
Chỉ có thể ghi vào lòng người.
Có lẽ điều khiến chúng con xúc động nhất là...
Trong khi nhiều người gọi đây là giáo xứ, cha lại sống như thể đây là gia đình của mình.
Niềm vui của giáo dân là niềm vui của cha.
Nỗi đau của giáo dân cũng trở thành nỗi thao thức của cha.
Hôm nay, khi nhìn lại bốn năm đã qua, chúng con mới hiểu rằng...
Được gặp một vị mục tử biết yêu thương đoàn chiên là một hồng ân.
Được đồng hành với một người cha luôn âm thầm hy sinh là một hạnh phúc.
Có thể sau này, theo sự vâng phục, cha sẽ được Chúa và Giáo phận sai đến một nơi khác.
Ngày ấy rồi sẽ đến.
Nhưng có một điều sẽ không bao giờ rời khỏi Nam Lạng.
Đó là những dấu chân cha đã đi.
Là những lời cha đã giảng.
Là những giọt mồ hôi cha đã đổ xuống.
Là những lời cầu nguyện cha đã dâng lên cho từng người chúng con.
Nếu có ai hỏi:
"Sau bốn năm, Cha Giuse đã để lại điều gì cho Nam Lạng?"
Có lẽ câu trả lời sẽ rất giản dị:
Cha đã để lại chính trái tim của một người mục tử.
Nhân ngày kỷ niệm bốn năm cha về với Giáo xứ Nam Lạng, toàn thể cộng đoàn chúng con chỉ biết cúi đầu tạ ơn Thiên Chúa và nói với cha một lời thật chân thành:
Cảm ơn cha...
Cảm ơn vì những điều cha đã làm.
Cảm ơn cả những điều cha âm thầm chịu đựng mà chúng con không hề biết.
Xin Thiên Chúa ban cho cha luôn mạnh khỏe, bình an, tràn đầy hồng ân để cha tiếp tục là người mục tử nhân lành ở giáo xứ chúng con và bất cứ nơi nào Chúa sai đến.
------------
- Truyền Thông Giáo Xứ Nam Lạng
🌐Website: namlang.net
▶️Youtube: ytb.namlang.net
📘Fanpage: fb.namlang.net