LỊCH LỄ GIÁO XỨ VẠN ĐIỂM
- Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm: 19g00 – Thánh lễ thường ngày
→ Sau Thánh lễ Thứ Năm có Chầu Thánh Thể
- Thứ Bảy: 19g00 – Thánh lễ Chúa Nhật (ưu tiên cộng đoàn)
- Chúa Nhật: 7g30 sáng – Thánh lễ Chúa Nhật (ưu tiên Thiếu nhi Thánh Thể) Nhà thờ do Cố linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Lan xây dựng, hoàn thành năm 1923, được dặt dưới sự bảo trợ của Thánh quan thày (thánh bổn mạng) Phê-rô.
Nhà thờ thuộc làng Vạn Điểm, Trại Chùa, nay là tổ dân phố số 7, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam Ninh cũ, nay là tỉnh Nam Định. Nhà thờ hướng Tây, nhìn sang Nhà thờ An Lộc. Phía trước là hồ nước, dân xứ Vạn Điểm vẫn quen gọi là Ao Hồ. Tượng Đức Mẹ Fatima với tràng chuỗi Mân Côi trên tay, dáng vẻ an bình như nhắn nhủ giáo dân Vạn Điểm hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi, và Mẹ sẽ che chở cho giáo xứ trong mọi nỗi gian truân. Trên tháp nhà thờ là tượng Tổng lãnh thiên thần Micae, được Thanh niên giáo xứ nhận là thánh quan thầy (bổn mạng), và lễ kính Ngài vào ngày 29/9 hàng năm. Cứ mỗi độ thu về, Chúa nhật thứ 3 tháng 9, áp sau ngày Thứ Bảy lễ Đức Mẹ sầu bi, là ngày Giáo xứ Vạn Điểm thay mặt cả Tổng giáo phận Hà Nội chầu Thánh Thể. Con dân Vạn Điểm dù đi làm ăn xa, cũng hân hoan trở về. Nếu ai đã có dịp thăm giáo đường Vạn Điểm, hẳn sẽ trầm trồ về một ngôi nhà thờ kiến trúc mỹ thuật theo kiều Gôtich của Phương Tây rất đẹp. Nhưng xin quý vị lưu ý rằng, để chuẩn bị cho việc đón Tân linh mục Brunô Phạm Bá Quế thời đó, nhà xứ đã cho dùng vữa xi măng để phun vào các khe nứt trên tường nhà thờ, trên trần nhà thờ, rồi quét vôi lại. Trần nhà thờ hiện nay bằng gỗ, thay thế trần bằng hồ vôi-rơm (dùng cốt tre, lấy hỗn hợp vôi tôi trộn với rơm để tạo thành vòm, sau đó dùng vữa vôi-cát để trát (tô) bên ngoài, cốt tre thay cho cốt thép, vữa vôi-rơm thay cho vữa bê tông trong công nghệ ngày nay). Ngôi thánh đường trông như thế nhưng đó là một cụ già 89 tuổi rồi. Cầu xin Chúa gìn giữ giáo dân xứ nhà trong những khi trời giông bão!!! Nơi đây, Chúa đã chọn 2 người làm linh mục cho Ngài: hiện nay là Cha Quế, và xưa kia là Cha già Điểm (ngài làm quản xứ Đại Ơn, hiện nay mộ ngài đang ở trong khuôn viên giáo đường Đại Ơn, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), và một thày giảng, và nhiều nữ tu, cũng như các người trẻ đang dấn thân theo Chúa. (Một người Vạn Điểm xa xứ, ghi vào sau ngày chầu lượt của quê nhà tháng 9/2012)