Giáo Xứ Hạc Châu - Giáo Phận Bùi Chu

Giáo Xứ Hạc Châu - Giáo Phận Bùi Chu Nhà thờ Giáo Xứ Hạc Châu - Giáo Hạt Phú Nhai - Giáo Phận Bùi Chu

07/04/2026
Cha là người có thời gian dài đứng về phía những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội, điều cần thiết trong giai đoạn phân cực...
09/05/2025

Cha là người có thời gian dài đứng về phía những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội, điều cần thiết trong giai đoạn phân cực cực đoan như hiện tại.

Không phải ai sinh ra tại Hoa Kỳ cũng đại diện cho quyền lực. Có những người chọn đi ngược dòng, bỏ lại ánh hào quang, và đi đến những nơi nghèo đói nhất để phục vụ.

🇺🇸 Ngài sinh năm 1955 tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ, trong một gia đình Công giáo gốc nhập cư. Từ nhỏ, ngài đã chọn đời sống tu trì và trở thành linh mục dòng Thánh Augustinô.

⛪ Nhưng thay vì giảng dạy tại các trường đại học lớn ở Mỹ, năm 1985, ngài tình nguyện sang Peru làm nhà truyền giáo, đến vùng Bắc Peru nghèo khó, nơi người dân nói tiếng Quechua – một ngôn ngữ bản địa ít ai ở Vatican biết đến.

💳 Trong quá trình phục vụ không ngơi nghỉ suốt hơn 20 năm tại đây, ngài chính thức nhập quốc tịch Peru, và trở thành người mang 2 quốc tịch – nhưng lại chọn sống gần như trọn đời như một người bản địa, chia sẻ từng bữa ăn đạm bạc, từng lời cầu nguyện bằng tiếng Quechua với dân làng.

🎓 Không nhiều người biết, Giáo hoàng Leo XIV xuất thân là một nhà triết học và thần học uyên bác, từng học tại Đại học Villanova (Mỹ) và học sâu tại Rome, nhưng ngài luôn nói:

“Tôi không đến đây để giảng đạo, tôi đến để lắng nghe.”

🌍 Và có lẽ đó là điều thế giới cần nhất lúc này: một người lắng nghe nỗi đau nhân loại, từ những vùng chiến tranh, khí hậu, cho tới những cuộc khủng hoảng trong tâm hồn mà công nghệ không chữa được.

💬 Trong bài phát biểu đầu tiên, Đức Giáo hoàng không nói nhiều về giáo lý. Ngài chỉ nhắc đến 2 chữ: "Hòa giải và Hy vọng". Và rồi im lặng rất lâu... Một kiểu im lặng làm cả Quảng trường Thánh Phêrô rơi vào tĩnh lặng đầy xúc động.

🌱 Người ta đang gọi ngài là “Giáo hoàng của những vùng biên”, một người đại diện cho niềm tin không đặt trên ngai vàng, mà đặt dưới lòng đất – nơi con người thật sự đau khổ và chờ đợi một phép màu giản dị: được thấu hiểu.

🙏 Có lẽ đây là thời khắc để mỗi người chúng ta cũng dừng lại một chút.
Không cần phải là người Công giáo.
Chỉ cần là người đang sống trong một thế giới cần chữa lành...

Nguồn: Trịnh Đức Huy

21/04/2025

Pope Francis died on Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta.

https://www.facebook.com/share/p/K6kXRaeaWDdsw37o/?
11/09/2024

https://www.facebook.com/share/p/K6kXRaeaWDdsw37o/?

Thư kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân thiên tai
TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

Số: 05/2024/TMV-TTGMHN

THƯ KÊU GỌI
GIÚP ĐỠ CÁC NẠN NHÂN THIÊN TAI
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024.

Kính gửi quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em tín hữu Tổng Giáo phận Hà Nội,

Trong những ngày vừa qua, cơn bão Yagi đã đi qua một số tỉnh thành miền Bắc nước ta. Hoàn lưu bão có phạm vi ảnh hưởng lớn gây ra mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong thời điểm hiện tại, dù bão đã tan, nhưng mưa và nước lũ dâng cao gây ngập lụt ở nhiều địa phương, phá hoại hoa màu và mùa màng, gây thiệt hại nghiêm trọng về sinh mạng và tài sản. Nhiều gia đình phải đối diện với rất nhiều khó khăn và lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, rất cần sự chung tay giúp đỡ.

Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su dạy chúng ta: “Ai cho một trong những người bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì người ấy là môn đệ của Thầy, thì người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42). Giúp đỡ người gặp hoạn nạn là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam chúng ta, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Trước hoàn cảnh này, tôi kêu mời quý Cha và Anh chị em hãy giúp đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn do thiên tai và lũ lụt. Một cách cụ thể, xin quý Cha và Anh chị em quyên góp tài chính tại các nhà thờ trong Tổng Giáo phận Hà Nội vào các Thánh lễ Chúa Nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Số tiền trợ giúp xin gửi về cha Tổng Quản lý Tôma A. Nguyễn Xuân Thủy, hoặc cha Giám đốc Caritas Giuse Nguyễn Văn Hải, để Tòa Giám mục sẽ chuyển tới các gia đình nạn nhân.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân. Xin Chúa thương xót đón nhận những người đã qua đời, và nâng đỡ an ủi những người đang gặp khổ đau. Xin Ngài thưởng công bội hậu cho lòng quảng đại của Quý Cha và anh chị em.

TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

+ Giu-se Vũ Văn Thiên

(Đã ấn ký)

Lưu ý:

1-Xin Quý Cha đọc thư này trong các nhà thờ vào Chúa nhật 15/9/2024.

2-Số tiền trợ giúp các nạn nhân có thể gửi qua tài khoản dưới đây:

– Cha TQL Tôma A. Nguyễn Xuân Thủy: Vietcombank – Hội Sở Chính, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Swift code: BFTVVNVX

Số tk VND: 0011003998334; Số tk USD: 0011373444830; Số tk EUR: 0011143444872

– Ban Bac Ai Xa Hoi – Caritas Ha Noi: Tk: 0011004128709 Vietcombank

* Tiền gửi về xin ghi rõ nội dung: tiền giúp đỡ bão lụt.

01/06/2024
25/05/2024

CARLO ACUTIS SẼ TRỞ THÀNH VỊ THÁNH ĐẦU TIÊN CỦA THẾ HỆ GEN Y

Carlo Acutis được nhớ đến với câu nói: “Những ai đặt mình dưới ánh mặt trời sẽ có làn da rám nắng; còn ai đặt mình trước Thánh Thể sẽ trở nên những vị thánh.”

Giờ đây, với việc Đức Giáo Hoàng Phanxico công nhận phép lạ thứ hai của Chân phước Carlo Acutis, con đường nên thánh của ngài đã trở nên gần hơn bao giờ hết.

, , , , , , , , , ...................................................

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công nhận một phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Carlo Acutis, mở đường cho tiến trình tuyên phong ngài trở thành vị thánh đầu tiên của thế hệ Gen Y. Việc công nhận phép lạ thứ hai nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Carlo Acutis, có thể sẽ khiến ngài được Giáo hội Công giáo tuyên thánh trong Năm Thánh 2025.

🔳PHÉP LẠ THỨ HAI

Trong sắc lệnh ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn nhận phép lạ chữa lành của Chân phước Carlo Acutis cho một cô gái 21 tuổi đến từ Costa Rica tên là Valeria Valverde. Cô gái này ở trong tình trạng cận tử sau khi bị thương nặng ở đầu trong một vụ tai nạn xe đạp khi đang học ở Florence vào năm 2022.

Theo Bộ Phong thánh của Vatican, sau khi cô gái được phẫu thuật cắt sọ khẩn cấp để giảm áp lực nội sọ, gia đình được thông báo rằng tình trạng của cô rất nguy kịch và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

6 ngày sau khi tai nạn xảy ra, mẹ của Valeria hành hương đến Assisi để cầu nguyện cho con gái bà được chữa lành tại mộ của Chân phước Carlo Acutis, và bà đã để lại một bức thư.

Cùng ngày hôm đó, Valeria bắt đầu tự thở được (không cần máy thở), và ngày hôm sau cô đã phục hồi khả năng sử dụng chi trên và một phần khả năng nói.

10 ngày sau chuyến hành hương của mẹ, Valeria được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Các xét nghiệm sâu hơn cho thấy tình trạng xuất huyết vùng vỏ não thái dương bên phải của cô đã hoàn toàn biến mất.

Trái ngược với những dự đoán y học, Valeria chỉ mất vỏn vẹn một tuần để tập vật lý trị liệu và ngày 2 tháng 9 năm 2022, hai tháng sau khi tai nạn xảy ra, cô đã đi hành hương đến mộ của Carlo Acutis tại Assisi cùng mẹ mình để tạ ơn.

🔳VỊ THÁNH ĐẦU TIÊN CỦA THẾ HỆ GEN Y

Chàng thanh niên lập trình máy tính người Ý, mất năm 2006 vì ung thư, được biết đến với lòng sùng kính sâu sắc đối với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Carlo Acutis sinh năm 1991, là người đầu tiên thuộc thế hệ Gen Y (Millennial) được Giáo hội Công giáo tuyên phong chân phước.

Ngay sau khi rước lễ lần đầu lúc 7 tuổi, Carlo đã nói với mẹ mình: “Kế hoạch đời con là luôn kết hiệp với Chúa Giêsu.” Để làm được điều đó, Carlo cố gắng tham dự Thánh lễ mỗi ngày thường xuyên nhất có thể tại nhà thờ giáo xứ, đối diện trường tiểu học của anh ở Milan.

Carlo gọi Bí Tích Thánh Thể là “đại lộ dẫn đến thiên đàng”, và anh đã làm tất cả những gì có thể để cho sự hiện diện ấy được biết đến. Chứng tá của anh đã truyền cảm hứng cho cha mẹ anh quay trở lại thực hành đức tin Công giáo, còn người bảo mẫu đạo Hindu đã trở lại đạo và được rửa tội.

Carlo là một thiếu niên am hiểu công nghệ, yêu thích máy tính, động vật và trò chơi điện tử. Vị linh hướng của anh kể lại rằng Carlo xác tín bằng chứng của các phép lạ Thánh Thể có thể thuyết phục mọi người nhận ra Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi Thánh lễ.

Trong suốt hai năm rưỡi, Carlo đã làm việc cùng gia đình để tổ chức một triển lãm về các phép lạ Thánh Thể, triển lãm này được ra mắt vào năm 2005, trong dịp Năm Thánh Thể do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố, và sau đó được trưng bày tại hàng ngàn giáo xứ trên khắp năm châu lục.

Rất nhiều bạn cùng lớp, bạn bè và thành viên trong gia đình đã làm chứng về cách anh ấy mang họ đến gần với Chúa hơn. Carlo là một người rất cởi mở và không ngại nói chuyện với bạn học hay bất cứ ai anh gặp về những điều anh yêu quý: Thánh lễ, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể và thiên đàng.

Anh được nhớ đến với câu nói: “Những ai đặt mình dưới ánh mặt trời sẽ có làn da rám nắng; còn ai đặt mình trước Thánh Thể sẽ trở nên những vị thánh.”

Carlo được Chúa gọi về ở tuổi 15 vào năm 2006, không lâu sau khi anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Trước khi ra đi, Carlo nói với mẹ: “Con xin dâng mọi đau đớn của con lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho Hội Thánh, để không phải vào luyện ngục mà được tiến thẳng lên thiên đàng.”

Hàng ngàn người đến viếng mộ Carlo tại Assisi sau khi anh được phong Chân phước tại Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô Assisi vào ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Tổng giám mục Domenico Sorrentino của Assisi đang ở Rôma tham dự Thượng hội đồng Giám mục Italy, đã hân hoan nhận tin Acutis sẽ được tuyên thánh. Ngài chia sẻ: “Giáo hội Assisi mừng rỡ hân hoan, tôi sẽ trở lại Assisi tối nay để tạ ơn Thiên Chúa và cử hành Chầu Thánh Thể. Nhưng bây giờ, tôi và các tín hữu trong đền thánh cùng cầu nguyện ngợi ca. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục công trình của Ngài qua chứng tá của Chân phước Carlo. Xin ngài cầu bầu cho chúng ta được đầy hồng ân của Chúa để yêu mến ngài như ngài yêu mến Thiên Chúa, đặc biệt qua phép Thánh Thể.”

Tác giả: Courtney Mares
Chuyển ngữ: Lê Vũ
Nguồn: Catholic News Agency

30/03/2024

❤️

Address

Xóm 5, Xuân Châu, Xuân Trường
Nam Định
420000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Hạc Châu - Giáo Phận Bùi Chu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share