22/09/2025
1750 NGÀY ĐỒNG HÀNH - TRI ÂN VÀ CẢM TẠ ❤️
-------
"Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con"
Đây có lẽ là tâm tình của hàng nghìn tâm hồn con dân Giáo xứ Phú Ốc bởi biết bao hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng con, ngang qua hành trình sứ vụ chăm sóc đoàn chiên của Cha xứ Phanxicô Xavier nơi Xứ đạo quê hương nhỏ bé này.
Trong suốt những năm tháng cha về coi sóc đoàn chiên Giáo xứ, Giáo họ chúng con, kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến nay, cộng Đoàn Giáo xứ chúng con đã nhận được biết bao ơn lành của Chúa qua lời cầu nguyện của cha, qua từng bài giảng, từng thánh lễ cha dâng nơi Thánh đường Giáo xứ. Cha đã dâng hàng ngàn thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, bố mẹ chúng con, cho gia đình chúng con, và cả những cả con cháu chúng con nữa. Thật là những hồng ân quá lớn lao mà cha đã làm cho cộng đoàn Giáo xứ chúng con.
Chúng con xin tri ân cha bởi nhờ lời cầu nguyện của cha, mà Giáo xứ đã trổ sinh thật nhiều, thật nhiều hoa trái thánh thiện. Hơn 90 em nhỏ được rửa tội gia nhập Đạo Thánh Chúa, 50 em được Xưng tội - Rước lễ lần đầu, 71 em được chịu phép Thêm sức, làm chủ hôn và dâng lễ cưới chúc phúc cho 35 cặp đôi hôn phối tại giáo xứ trong niềm vui chung của cộng đoàn. Và cũng hơn 30 lần, cha ngậm ngùi ban bí tích sau cùng, dâng lễ an táng và tiễn đưa những người con dân của giáo xứ về với Chúa trong niềm tiếc thương vô hạn. Ngoài những công việc của người mục tử, cha còn luôn quan tâm đến nhà thờ, nhà xứ, xây thêm nhà đa năng để cho các hội đoàn có nơi sinh hoạt mỗi dịp lễ quan thầy, mở thêm nhà giáo lý cho các em học tập, đổ hàng trăm mét khối bê tông khuôn viên, xây sân đài đức mẹ, lắp cổng dựng rậu, làm cho nhà thờ, nhà xứ mỗi ngày một khang trang sạch đẹp hơn. Chúng con kể ra đây không nhằm mục đích nào khác, nhưng là để mỗi người trong cộng đoàn Giáo xứ luôn ý thức rằng "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" và luôn biết ơn những gì cha đã làm cho Giáo xứ chúng con. Và xin cha nhân từ cũng thứ tha những lầm lỗi, thiếu sót của chúng con đã làm cho cha phải phiền lòng.
Thấm thoát đã 4 năm 9 tháng 15 ngày cha ở cùng cộng đoàn Giáo xứ chúng con, buồn vui, sướng khổ, khó khăn, vất vả cha con cùng chia sẻ. Nhưng giờ đã là giây phút chia tay để Cha đón nhận sứ vụ nơi đoàn chiên mới, chúng con làm sao không khỏi nghẹn ngào, luyến thương. Những giọt nước mắt đã rơi, những cảm xúc lưu luyến đang dâng trào nơi tâm hồn mỗi người dân giáo xứ chúng con. Chúng con luôn ghi nhớ hình ảnh một cha xứ mảnh mai, nhẹ nhàng, đạo đức, thánh thiện, khiêm tốn, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Ngài thấu hiểu cả tông ti họ hàng nội ngoại của mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ, biết cả những lối ăn nết ở của mỗi gia đình chúng con. Điều đó thật đáng trân trọng!
Chúng con xin mượn câu thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Chế Lan Viên "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Xin cha dành cho Giáo xứ chúng con một chỗ đứng trong tâm hồn cha, dù chỉ là "nhỏ bé thôi". Cũng xin cha cầu nguyện cho chúng con, những người còn ở lại, vững vàng trong đức tin, biết yêu thương, đoàn kết hơn, cùng nhau xây dựng giáo xứ, giáo họ mỗi ngày một thăng tiến.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ tươi nét mặt nhìn đến cha và gìn giữ cha. Ngang qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xavier bổn mạng của Cha, Đức Trinh nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội quan Thầy Giáo xứ, cầu bầu cùng Chúa ban cho Cha được hồn an xác mạnh, vững bước trên cánh đồng truyền giáo, gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng nơi nhiệm sở mới mà bề trên Giáo phận trao phó cho cha, sống khiêm tốn thánh thiện, là người mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.