24/05/2026
TNTT GIÁO XỨ PHẠM RỴ
TỔNG KẾT NĂM HỌC GIÁO LÝ 2025 - 2026
"Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài."
Trải qua một hành trình dài cùng nhau học hỏi, vui chơi và trưởng thành trong môi trường giáo dục đức tin, hôm nay, toàn thể Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Phạm Rỵ chúng con đã có một ngày thật đặc biệt — Ngày lễ Tổng kết năm học Giáo lý.
Nhìn lại một năm qua, mỗi bước đi của chúng con đều được bao bọc trong tình yêu thương, sự hy sinh và hướng dẫn của mọi người. Chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến:
Cha xứ kính yêu: Người mục tử nhân lành đã luôn lo lắng, yêu thương, dìu dắt và những lời dạy bảo, hướng dẫn thiếu nhi chúng con.
Quý dì xứ kính mến: luôn đồng hành, chăm sóc và giúp đỡ chúng con trong từng bài học, từng sinh hoạt giáo lý.
Quý Ông Bà Quản: Những người đã luôn sát cánh, hỗ trợ và lo liệu cho chúng con có một môi trường học tập đức tin tốt nhất.
Anh Chị Giáo lý viên: Những người "gieo mầm" nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, hy sinh thời gian để truyền đạt cho chúng con những kiến thức giáo lý và những giờ sinh hoạt ngập tràn tiếng cười.
Chúng con xin cảm ơn cha mẹ đã luôn đồng hành, nhắc nhở chúng con mỗi ngày.
Những món quà hôm nay không chỉ là sự công nhận cho những cố gắng, nỗ lực học tập của các bạn thiếu nhi trong suốt năm qua, mà còn là động lực để chúng con tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn.
Đặc biệt, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nguyện xin Ngôi Ba Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân, ban Chúa Thánh Thần xuống trên Cha xứ, Dì xứ, Quý Ông Bà Quản, các anh chị GLV, quý Phụ huynh và toàn thể các bạn thiếu nhi. Xin Người đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu, sự nhiệt thành để chúng con luôn là những "Tông đồ nhỏ" ngoan hiền của Chúa Giêsu Thánh Thể.