20/02/2026
Ý NGHĨA XỨC TRO – KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ
Thứ Tư Lễ Tro mở đầu Mùa Chay thánh – khoảng thời gian 40 ngày Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta bước vào hành trình sám hối và đổi mới tâm hồn. Nghi thức xức tro tuy đơn sơ, nhưng lại mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc.
Trước hết, xức tro nhắc chúng ta về thân phận con người. Khi nghe lời: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro”, ta ý thức rằng đời sống trần thế thật mong manh, hữu hạn. Từ đó, mỗi người được mời gọi sống khiêm nhường hơn, bớt tự mãn và biết đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa.
Bên cạnh đó, xức tro còn là lời mời gọi sám hối và hoán cải. “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” – đó không chỉ là một câu nói, nhưng là lời đánh động lương tâm, thúc giục ta nhìn lại đời sống, từ bỏ những điều chưa đẹp lòng Chúa và quyết tâm đổi mới mỗi ngày.
Tro bụi trên trán cũng là dấu chỉ của sự thống hối. Trong Kinh Thánh, tro tượng trưng cho tâm tình ăn năn và khát khao được thanh tẩy. Khi khiêm tốn cúi đầu lãnh nhận tro, ta bày tỏ ước muốn được Chúa biến đổi, để sống xứng đáng hơn với ơn gọi Kitô hữu.
Mùa Chay không chỉ dừng lại ở nghi thức bên ngoài, nhưng là hành trình nội tâm qua cầu nguyện, ăn chay và bác ái. Ước mong rằng từ dấu tro nhỏ bé hôm nay, mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình lớn lao – hành trình trở về với Chúa, trở về với chính mình và sống yêu thương nhiều hơn mỗi ngày.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết tận dụng thời gian hồng ân này để canh tân đời sống và chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm Phục Sinh.