02/10/2025
Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu – cô gái trẻ nhỏ nơi tu viện Lisieux – chưa bao giờ đặt chân ra khỏi nước Pháp, nhưng lại được tôn phong làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Thật lạ lùng, nhưng cũng thật sâu xa: chính trong sự nhỏ bé, đơn sơ và âm thầm của chị, Thiên Chúa đã thực hiện điều lớn lao.
Tê-rê-sa không rao giảng giữa quảng trường, không lên đường đến những vùng xa xôi. Chị chỉ sống từng ngày trong tình yêu, dâng cho Chúa từng việc nhỏ bé với trọn tấm lòng. Một nụ cười khi mệt mỏi, một hy sinh âm thầm, một lời cầu nguyện cho các nhà truyền giáo — đó là “con đường nhỏ” mà chị đã đi. Và chính “con đường nhỏ” ấy lại mở ra một tầm nhìn lớn lao về sứ vụ truyền giáo: rao giảng Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà bằng tình yêu lan tỏa từ trái tim kết hiệp với Chúa.
Trước khi qua đời, chị đã nói: “Con muốn làm mưa hoa hồng xuống trần gian.” Những “bông hồng” ấy chính là ân sủng, lòng thương xót và tình yêu vô biên của Thiên Chúa, được tuôn đổ qua lời chuyển cầu của chị.
Hôm nay, khi chiêm ngắm Thánh Tê-rê-sa, chúng ta được mời gọi học lấy tinh thần truyền giáo của một tâm hồn yêu thương – không phải bằng những việc vĩ đại, mà bằng tình yêu đặt trong từng điều nhỏ nhất.
Bởi chính tình yêu mới là ngọn lửa truyền giáo mạnh mẽ nhất.
“Con muốn yêu Chúa đến tận cùng... để trong trái tim con, Chúa được yêu mến ở khắp nơi.” – Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu 🌹