Cộng Đoàn Truyền Tin Vạn Lộc

Cộng Đoàn Truyền Tin Vạn Lộc Cộng đoàn xa quê giáo xứ Vạn Lộc, giáo phận Bùi Chu tại Hà Nội Youtube: https://www.youtube.com/

26/05/2026

Giờ Cầu Nguyện Cho Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VIII Mùa T...

27/5/2026Thứ Tư tuần VIII Thường NiênCa nhập lễChúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu s...
26/05/2026

27/5/2026
Thứ Tư tuần VIII Thường Niên

Ca nhập lễ

Chúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu sống tôi, bởi vì Người thương tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 18-25

“Anh em được cứu độ bằng máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Ðấng làm cho Người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

Khi anh em thánh hoá linh hồn anh em trong sự vâng phục đức ái, trong tình bác ái huynh đệ, anh em hãy thật lòng yêu mến nhau với một tâm hồn đơn sơ. Anh em đã được tái sinh không phải do hạt giống hay hư nát, mà là do hạt giống không hư nát, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại muôn đời. Vì chưng xác phàm chẳng qua là cỏ rác và tất cả vinh quang của nó ví như hoa cỏ: cỏ thì khô cháy và hoa rũ tàn, còn lời Chúa thì tồn tại muôn đời. Ðó là Tin Mừng đã rao giảng cho anh em.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20.

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a).

Xướng: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội.

Xướng: Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo rắc sương đông như tro bụi trắng.

Xướng: Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người.

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia.

(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! – Con Người đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. – Alleluia.)

Phúc Âm: Mc 10, 32-45

“Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xảy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa, thế mà Chúa lại thương coi đó là biểu hiện lòng thành của chúng con; xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi,và tôi sẽ ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao.

Hoặc đọc:

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể, ước chi tiệc Thánh Thể này sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

PHỤC VỤ LÀ SỨ MẠNG CAO CẢ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI

Trên đường lên Giêrusalem, dù Chúa Giêsu đã ba lần loan báo về cuộc Thương khó và Phục sinh, các môn đệ vẫn sa vào cuộc tranh giành ngôi thứ. Trước ước muốn cậy quyền, ham danh vọng của Giacôbê và Gioan, Chúa Giêsu đã tế nhị sửa dạy các ông bằng một bài học sâu sắc: “Con Người đến không phải để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và thí mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người”.

Lời Chúa hôm nay vạch ra một định hướng căn bản cho sứ vụ loan báo Tin Mừng: Phục vụ chính là sứ mạng cao cả nhất. Để trở thành một môn đệ thừa sai, chúng ta không thể vừa muốn bám chặt lấy "vùng an toàn" của tiện nghi và danh vọng, vừa muốn vươn tới những chân trời mới của Nước Thiên Chúa. Theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải "lội ngược dòng", dám chấp nhận đứng hàng chót trong danh vọng trần gian để đứng hàng đầu trong tình yêu thương.

Như hình ảnh con rùa, nếu cứ rụt đầu rút chân vào vỏ thì sẽ mãi ở lì một chỗ. Chỉ khi dám "thò đầu ra" khỏi sự lười biếng, định kiến và ích kỷ, người ta mới có thể tiến về phía trước. Gương Thánh Augustinô Canturbery, Giám mục (605) mà Giáo hội kính nhớ hôm nay là minh chứng sống động. Ngài đã rời bỏ tu viện bình an tại Rôma để đến vùng đất Anh quốc xa xôi, chấp nhận hao mòn đi để trở thành nhịp cầu chuyển thông ân sủng cho mọi người.

Quyền hành của người kitô hữu là để phục vụ. Khi chúng ta tận tâm, tận lực vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn, Ngài sẽ ban phần thưởng "gấp trăm" ngay ở đời này bằng sự phong phú của tình Chúa, tình người.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con trái tim khiêm nhường và quảng đại, biết từ bỏ cái tôi và đặt lợi ích Nước Trời lên trên hết mọi sự, để dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong yêu thương. Amen. 🙏

25/05/2026

26/5/2026
Thứ Ba tuần VIII Thường niên

Ca nhập lễ

Chúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu sống tôi, bởi vì Người thương tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 10-16

“Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào hoặc hoàn cảnh nào, Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết: phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.

Vì thế, lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ, và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải Ðức Giêsu Kitô. Anh em hãy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em còn mê muội; một hãy noi gương Ðấng Thánh đã kêu gọi anh em; và chính anh em hãy ăn ở thánh thiện trong đời sống, Vì có lời Kinh Thánh chép: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3c-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).

Xướng: Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

Xướng: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel.

Xướng: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 10, 28-31

“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa, thế mà Chúa lại thương coi đó là biểu hiện lòng thành của chúng con; xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi, và tôi sẽ ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao.

Hoặc đọc:

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể, ước chi tiệc Thánh Thể này sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

TỪ BỎ ĐỂ ĐƯỢC GẤP TRĂM TRONG SỨ VỤ

Lời Chúa hôm nay chất chứa tiếng lòng của mọi kitô hữu dấn thân trong sứ vụ truyền giáo qua câu hỏi của Phêrô: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Bước vào con đường loan báo Tin Mừng, người môn đệ thừa sai luôn phải đối diện với những cuộc chia ly: từ bỏ sự ổn định, tiện nghi vật chất và cả những tình cảm cốt nhục thiết thân.

Tuy nhiên, Đức Giêsu đã trả lời bằng một lời hứa đảo lộn mọi tư duy trần thế: sự từ bỏ vì Tin Mừng không bao giờ là mất mát, mà là một cuộc đầu tư cho sự viên mãn. Ngài hứa ban phần thưởng “gấp trăm” ngay ở đời này. Điều đó không có nghĩa là sự giàu sang vật chất, nhưng là sự giàu có về mối tương quan trong đại gia đình Giáo hội. Khi dám bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ bé để đến với vùng ngoại biên, người môn đệ sẽ được đón nhận bởi hàng trăm người anh em, chị em cùng chia sẻ một đức tin.

Sứ vụ đòi hỏi chúng ta phải dám “thò đầu thò chân ra” khỏi chiếc vỏ bọc an toàn và ích kỷ như hình ảnh con rùa, chấp nhận mạo hiểm để tiến về phía trước. Nhưng Chúa cũng thành thật cảnh báo: phần thưởng ấy đi kèm với “sự ngược đãi”. Truyền giáo không phải là vinh quang trần thế, mà là sự tháp nhập vào mầu nhiệm Thập giá. Gương các Thánh tử đạo Việt Nam và Thánh Philipphê Nêri là minh chứng: khi dám bỏ cái “tôi” nhỏ hẹp và chịu bách hại vì Chúa, ta sẽ nhận lại niềm hoan lạc thiên quốc và “sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã không tiếc chính mạng sống mình để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con lòng quảng đại để dám từ bỏ những gì đang ngăn trở bước chân thừa sai của mình. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, để giữa những thử thách và ngược đãi, chúng con vẫn kiên trì loan báo tình yêu Chúa với một trái tim tràn đầy niềm vui và hy vọng. 🙏

24/05/2026

Giờ Cầu Nguyện Cho Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng - Lễ Đức Maria, Mẹ Hội T...

25/5/2026Thứ Hai sau lễ Hiện XuốngĐức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội ThánhLễ nhớCa nhập lễ x. Cv 1, 14Các môn đệ đồng tâm kiên tr...
24/05/2026

25/5/2026
Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống
Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh
Lễ nhớ

Ca nhập lễ x. Cv 1, 14

Các môn đệ đồng tâm kiên trì cầu nguyện
cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha hay thương xót,
khi chịu treo trên thập giá,
Con Một Chúa đã trao ban Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu Người,
làm Mẹ chúng con,
nhờ có Đức Mẹ yêu thương trợ giúp,
xin cho Hội Thánh Chúa đang ngày càng thêm đông số,
được mừng vui vì sự thánh thiện của con cái,
và dẫn đưa tất cả muôn dân nhập đoàn cùng Hội Thánh Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thương chấp nhận và biến đổi của lễ chúng con dâng
thành bí tích cứu độ,
xin cho lòng chúng con cũng cháy bừng lửa yêu mến
như Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh,
và ước chi sức mạnh của bí tích này
thúc đẩy chúng con cộng tác mật thiết hơn vào công trình cứu chuộc.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Kinh Tiền tụng: Đức Maria là khuôn mẫu và là Mẹ của Hội Thánh.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Mỗi khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria,
chúng con dâng lời ngợi khen tung hô Chúa.
Khi đón nhận Lời Chúa với tâm hồn trong trắng,
Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời trong cung lòng khiết trinh,
và khi hạ sinh Đấng thiết lập Hội Thánh,
Mẹ đã cộng tác trong việc khai sinh Hội Thánh.
Khi đứng bên thập giá,
Mẹ đón nhận lời trối đầy yêu thương của Con Chúa,
và đã nhận tất cả mọi người làm con,
những người được tái sinh vào đời sống siêu nhiên
nhờ cái chết của Đức Kitô.
Khi cùng các Tông đồ trông đợi Đấng Chúa hứa ban,
Mẹ đã hợp với các ngài tha thiết khẩn cầu,
và nên mẫu gương cho một Hội Thánh không ngừng cầu nguyện.
Khi được đưa lên cõi vinh quang thiên quốc,
Mẹ vẫn lấy lòng từ mẫu dõi theo Hội Thánh đang còn lữ hành,
và ân cần phù trợ Hội Thánh trên đường về quê trời,
cho tới ngày Chúa Kitô ngự đến trong vinh quang.
Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh,
chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh,

Ca hiệp lễ: x. Ga 2, 1. 11

Có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa, và có mẹ Chúa Giêsu ở đó;
bấy giờ Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên
và đã tỏ vinh quang của Người, và các môn đệ đã tin Người.

Hoặc x. Ga 19, 26-27
Lúc bị treo trên thập giá,
Chúa Giêsu nói với môn đệ Người yêu: Này là Mẹ con.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa,
chúng con vừa lãnh nhận bảo chứng ơn cứu chuộc và sự sống,
xin cho Hội Thánh Chúa,
nhờ sự trợ giúp của Thánh mẫu Maria,
luôn nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc
và làm cho địa cầu được đầy tràn Chúa Thánh Thần.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Suy niệm

ĐỨC MARIA – MẪU GƯƠNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Ngay sau ngày đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu cao quý: Mẹ Hội Thánh.

Thiên Chúa nhân hậu và khôn ngoan khi muốn thực hiện công trình cứu chuộc thế giới vào thời cuối cùng, “đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà” (Gl 4,4), chính là Đức Trinh Nữ Maria.

Trong Kinh Tiền tụng của ngày lễ hôm nay đã tôn vinh Đức Maria là khuôn mẫu và là Mẹ của Hội Thánh như thế này:

Khi đón nhận Lời Chúa với tâm hồn trong trắng, Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời trong cung lòng khiết trinh, và khi hạ sinh Đấng thiết lập Hội Thánh, Mẹ đã cộng tác trong việc khai sinh Hội Thánh.
Khi đứng bên thập giá, Mẹ đón nhận lời trối đầy yêu thương của Con Chúa, và đã nhận tất cả mọi người làm con, những người được tái sinh vào đời sống siêu nhiên nhờ cái chết của Đức Kitô.
Khi cùng các Tông đồ trông đợi Đấng Chúa hứa ban, Mẹ đã hợp với các ngài tha thiết khẩn cầu, và nên mẫu gương cho một Hội Thánh không ngừng cầu nguyện.

Sách Công Vụ Tông Đồ ghi lại hình ảnh Mẹ ở giữa Hội Thánh sơ khai, đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện với các tông đồ, để tha thiết cầu xin ơn Thánh Thần. Nhờ sự đồng hành đầy tình hiền mẫu ấy, các môn đệ đã được đầy tràn Thần Khí để mở tung cửa, can đảm dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Trong hành trình loan báo Tin Mừng của chúng ta không thể tách rời đời sống cầu nguyện và gắn kết mật thiết với Đức Kitô theo gương mẫu của Mẹ Maria. Khi nhìn lên Mẹ, Hội Thánh được tiếp thêm lòng kiên trì và niềm tin tưởng vững vàng để ra đi làm chứng cho tình yêu Chúa giữa một thế giới đầy gian nan và hiểm nguy.

Lạy Đức Mẹ Hội Thánh, xin che chở và giúp chúng con luôn hăng hái vâng theo Thần Khí hướng dẫn, can đảm mang Tin Mừng cứu độ của Chúa đến cho muôn người. Amen.

Lm. Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt

23/05/2026

Giờ Cầu Nguyện Cho Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng - Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (24/05/2026)📖 Tin Mừng: Ga 20,19-23 - "Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũn...

24/5/2026Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm ADẫn vào Thánh LễAnh chị em thân mến, Hôm nay cùng với toàn thể Hội ...
23/05/2026

24/5/2026
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm A

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến,
Hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Biến cố này đã biến đổi các tông đồ từ những con người sợ hãi, đóng kín cửa, trở nên can trường ra đi loan báo Tin Mừng. Chúa Thánh Thần chính là nguồn sức mạnh nội tâm, ban tặng cho chúng ta luật yêu thương mới ghi khắc trong lòng mỗi người. Ngài đến để thực hiện một cuộc tạo dựng mới, mang lại ơn bình an và chữa lành cho những tâm hồn đang bị đè nặng bởi lầm lỗi, thương tổn.
Giờ đây, xin Ngài thổi luồng gió ơn thánh quét sạch mọi nỗi sợ hãi, và đốt lên ngọn lửa tình yêu trong tâm hồn chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng thành tâm thống hối tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Ca nhập lễ

Thánh Thần Chúa tran hoà khắp vũ trụ, Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời – Alleluia.

Hoặc đọc:

Tình yêu Thiên Chúa tràn đầy trên tâm hồn chúng ta, nhờ Thánh Thần Người ngự trong lòng chúng ta – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hoá Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.]

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

Xướng: Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

Xướng: Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban tặng Thánh Thần cho Hội Thánh như lời Chúa Giêsu đã hứa. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời cảm tạ và chân thành nguyện xin.

1. Chúa Phục Sinh nói với các môn đệ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh, được đầy tràn Thánh Thần của Đấng Phục Sinh, luôn can đảm và trung thành diễn tả khuôn mặt của Đức Kitô cho con người hôm nay.

2. Bình an là quà tặng của Chúa Giêsu Phục Sinh dành cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia cùng các tổ chức quốc tế, biết yêu chuộng và mưu cầu hoà bình đích thực cho thế giới, bằng con đường đối thoại và tôn trọng sự thật.

3. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi kitô hữu, cách riêng các nhà truyền giáo ở khắp nơi, biết ý thức sứ mạng cao quí do Thiên Chúa ủy thác, luôn nỗ lực loan truyền Tin Mừng và chia sẻ niềm vui cứu độ cho mọi người.

4. Thánh Phaolô khẳng định: “Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn sống xứng đáng với ân huệ Thánh Thần đã lãnh nhận, hầu trổ sinh nhiều hoa trái trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban Thánh Thần để thánh hóa và dạy dỗ chúng con trong đời sống đức tin. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn hăng hái nhiệt tình vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô, mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ, và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Ðể hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua, hôm nay Chúa rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Chúa nhận làm nghĩa tử, nhờ kết hợp với Con Một Chúa. Chính trong ngày khai sinh Hội Thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Ðồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Chúa vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…

Ca hiệp lễ

Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho Giáo Hội những hồng ân cao cả là Thần Khí và bánh bởi trời; xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để Thần Khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ðể giải tán dân chúng, phó tế hay Linh mục nói:

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Halêluia. Halêluia.

Ð. Tạ ơn Chúa. Halêluia. Halêluia.

Suy niệm

CHÚA THÁNH THẦN - NGUỒN SỨC MẠNH NỘI TÂM

Anh chị em thân mến,
Lời hứa của Đức Giêsu về Đấng Phù Trợ đã được hiện thực một cách sống động qua biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời các môn đệ. Từ những con người sợ sệt, nhút nhát, các ông trở nên mạnh mẽ, can trường. Từ những con người chọn lối sống “đóng kín” cửa vì sợ hãi, các ông đã can đảm mở tung các cánh cửa, “ra đi” để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho toàn thế giới.

1. Thần Khí - Lề luật mới và sức mạnh biến đổi

Bài đọc I trích sách Công Vụ Tông Đồ đưa chúng ta trở lại với ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. Ban đầu, đây là lễ tạ ơn mùa thu hoạch, nhưng sau này trở thành ngày kỷ niệm Thiên Chúa ban Lề Luật cho ông Môsê trên núi Sinai.

Việc Chúa Thánh Thần ngự xuống đúng ngày này mang một ý nghĩa cứu độ sâu sắc: Giao ước mới được Thánh Thần ghi dấu bằng Máu Đức Kitô vào trong tâm hồn chúng ta; luật mới được Thần Khí khắc sâu vào lòng người thay thế cho luật cũ khắc trên bia đá, như ngôn sứ Êzêchiel đã tiên báo.

Thánh Luca đã dùng các biểu tượng mạnh mẽ để mô tả sức mạnh nội tâm mà Thần Khí ban tặng:
Tiếng gió mạnh: Diễn tả nguồn năng lượng thần thiêng quét sạch nỗi sợ hãi, thổi bùng sự can đảm để các môn đệ sẵn sàng làm chứng cho Chúa.
Hình lưỡi lửa: Là ngọn lửa tình yêu đốt cháy tâm hồn các Kitô hữu, thúc đẩy họ dấn thân phục vụ vô vị lợi cho Nước Trời.
Ơn ngôn ngữ: Thần Khí ban ơn để các môn đệ nói các thứ tiếng khác nhau, giúp cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng được rộng mở tới khắp cùng bờ cõi trái đất.

Trong bài đọc II, thánh Phaolô khẳng định: dù có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ một Thần Khí. Chính Người liên kết chúng ta trong cùng một phép rửa, để tạo nên một thân thể duy nhất là Hội Thánh, làm phong phú các đặc sủng để phục vụ cho ích lợi chung.

2. Thần Khí của cuộc tạo dựng mới và ơn tha thứ

Trở lại với bài Tin Mừng Gioan, chúng ta chứng kiến thời khắc Đức Giêsu hiện ra giữa các môn đệ đang suy sụp, sợ hãi sau cuộc thương khó và cái chết của Người. Lời đầu tiên Người nói không phải là lời trách móc về sự phản bội hay nhát gan, mà là: “Bình an cho anh em”. Đó là lời an ủi đầy lòng trắc ẩn. Như Đức Thánh Cha Phanxicô từng quả quyết: “Thiên Chúa không bao giờ biết mệt mỏi khi tha thứ”. Người đi bước trước để chữa lành và phục hồi mối tương giao Thầy - trò.

Sau khi cho các ông xem các vết thương ở tay và cạnh sườn, Đức Giêsu đã thực hiện một cử chỉ biểu tượng: Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cử chỉ thổi hơi này gợi nhớ lại thuở ban đầu, khi Thiên Chúa hà hơi để ban sự sống cho con người tạo dựng nên từ bụi đất. Giờ đây, Chúa Phục Sinh thổi Thần Khí để thực hiện một cuộc tạo dựng mới, thông truyền sức sống mới và trao ban quyền tha tội cho các ông.

3. Sứ vụ mang ơn chữa lành đến cho thế giới

Hồng ân tha tội chính là cốt lõi của Tin Mừng mà chúng ta được sai đi loan báo. Giáo hội Hàn Quốc từng làm một cuộc khảo sát với câu hỏi: “Tại sao bạn trở lại Đạo Công giáo?”. Một bác sĩ nổi tiếng đã trả lời rằng: “Trong các tôn giáo khác có nghi thức thanh tẩy, cúng tế, nhưng không có ai nhân danh Chúa để tha tội. Người ta suốt đời bị dằn vặt dưới gánh nặng tội lỗi. Khi biết Giáo hội Công giáo nhân danh Chúa ban ơn tha thứ tội lỗi, tôi hiểu rằng niềm tin này mang lại cho tôi ơn bình an và chữa lành tâm hồn”.

Anh chị em thân mến, thế giới hôm nay cũng đang có biết bao tâm hồn bị đè nặng, dằn vặt bởi những lầm lỗi và tổn thương. Họ đang khát khao ơn tha thứ và sự bình an đích thực. Định hướng sứ vụ loan báo Tin Mừng của chúng ta hôm nay không phải là những lý thuyết cao siêu, mà là mang lòng thương xót, sự tha thứ và ơn chữa lành của Chúa đến cho tha nhân.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban Thánh Thần để thánh hóa và hướng dẫn chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết vâng nghe theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, can đảm bước ra khỏi vỏ bọc ích kỷ, để trở thành khí cụ bình an và chứng nhân sống động cho tình yêu cứu độ của Chúa giữa trần gian. Amen.

TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỨC TIN ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

Anh chị em thân mến,
Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay không chỉ là một sự kiện lịch sử đã qua, mà là một thực tại sống động đang tiếp diễn trong Hội Thánh và trong chính tâm hồn mỗi người Kitô hữu. Hôm nay chính là ngày khai sinh của Hội Thánh, ngày mà cộng đoàn Hội Thánh đầu tiên được tỏ lộ công khai cho mọi dân mọi nước được hưởng ơn cứu độ. Qua các bài đọc Lời Chúa, đặc biệt là hình ảnh các tông đồ, mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng một tiến trình quan trọng: tiến trình trưởng thành trong đức tin để dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

1. Lễ Hiện Xuống “đầu tiên”: Sự chuyển biến ngoạn mục

Sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại, vào ngày lễ Ngũ Tuần, khi các tông đồ cùng Đức Maria và các môn đệ đang tề tựu cầu nguyện, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống qua các biểu tượng tiếng gió mạnh và hình lưỡi lửa. Ngay lập tức, một sự chuyển biến ngoạn mục đã xảy ra nơi con người và hoạt động của các Kitô hữu đầu tiên.

Đó chính là dấu mốc của sự trưởng thành đức tin: Từ nhát đảm, sợ sệt và đóng kín cửa, các ngài đã trở thành những chứng nhân kiên cường, bất khuất. Từ âm thầm lẩn trốn, các ngài mạnh dạn bước ra quảng trường rao giảng công khai về Chúa Kitô Phục Sinh. Từ những người bình dân ít học, các ngài được biến đổi thành những nhà lãnh đạo tinh thần khôn ngoan, đầy uy quyền.

Kể từ ngày Chúa Thánh Thần ngự xuống trên nhóm người nhỏ bé ấy, “Dân Israel mới” của Thiên Chúa là Hội Thánh đã liên tục phát triển, lớn mạnh không ngừng và mở rộng đến muôn dân.

2. Lễ Hiện Xuống “riêng”: Bí tích Thêm Sức và sự trưởng thành đức tin

Nếu ngày Lễ Ngũ Tuần năm xưa đánh dấu sự trưởng thành đức tin của các Tông đồ, thì ngày nay, Bí tích Thêm Sức chính là ngày Lễ Hiện Xuống “riêng” trong tâm hồn mỗi tín hữu chúng ta. Giáo lý Hội Thánh khẳng định Bí tích Thêm Sức tiếp nối và ban tặng chính ân sủng của Lễ Hiện Xuống. Qua bí tích này, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống làm con cái Chúa, kết hiệp mật thiết hơn với Đức Kitô và gắn bó chặt chẽ hơn với sứ mạng của Hội Thánh.

Theo giáo huấn của thánh Phaolô, một Kitô hữu trưởng thành trong đức tin không dựa vào “lẽ khôn ngoan của thế gian” mà hoàn toàn dựa vào “quyền năng Thiên Chúa”. Người trưởng thành là người sống theo Thần Khí, nghĩa là sống theo sự thật, trong tình bác ái, để cho Thần Khí đổi mới tâm trí và mặc lấy con người mới công chính, thánh thiện.

Thiên Chúa không để chúng ta đơn độc trên hành trình này. Trong ngày Thêm Sức, Ngài trao ban quà tặng vô giá là bảy ơn Chúa Thánh Thần. Để đứng vững trước các thế lực trần gian, người Kitô hữu trưởng thành được mời gọi mang lấy “toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa”, và đặc biệt phải cầm trong tay “thanh gươm Lời Chúa”.

3. Trưởng thành đức tin để loan báo Tin Mừng

Anh chị em thân mến, ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thêm Sức sẽ thực sự sinh hoa kết trái nếu chúng ta biết tận dụng những món quà và phương thế Chúa ban để phục vụ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Chúng ta không thể Phúc Âm hóa người khác nếu bản thân chúng ta chưa được Phúc Âm hóa trước. Vì vậy, mỗi người cần kiên trì học hỏi, suy gẫm Lời Chúa, và nghiêm túc thực hiện lời khuyên của thánh Phaolô: vâng theo Thần Khí hướng dẫn, tỉnh thức và chuyên cần cầu nguyện liên lỉ cho bản thân và cho toàn thể dân thánh.

Ý thức được điều đó, ước gì mỗi người chúng ta cũng biết run sợ và khát khao như thánh tông đồ: “Khốn cho thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Chúa Thánh Thần đang thúc đẩy chúng ta cộng tác với Ngài. Mỗi môn đệ đều có bổn phận góp phần truyền bá đức tin bằng cả lời nói lẫn đời sống chứng tá của mình.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn đổi mới, để mọi thành phần trong Giáo hội vừa cầu nguyện vừa hoạt động, hầu làm cho mọi dân tộc trên thế giới này trở thành Dân Thiên Chúa, Thân Thể Chúa Kitô và Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, để muôn đời vinh quang được dâng lên Chúa Cha. Amen.

Lm. Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt

Address

Nam Định

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cộng Đoàn Truyền Tin Vạn Lộc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share