22/05/2026
Các bạn sĩ tử thân mến,
🎓Kỳ thi vào 10 sắp đến là một cột mốc rất quan trọng trên hành trình học tập của mỗi người. Có lẽ lúc này ai cũng mang trong mình những cảm xúc đan xen: hồi hộp, lo lắng, áp lực nhưng cũng đầy hy vọng và quyết tâm. Dù kết quả sau này ra sao, các bạn hãy nhớ rằng những ngày tháng cố gắng không ngừng nghỉ vừa qua đã là một điều rất đáng tự hào.
🍀Xin gửi đến các bạn lời chúc chân thành nhất: chúc các bạn luôn giữ được sự bình an trong tâm hồn, sự tự tin trong suy nghĩ và sự mạnh mẽ trong từng bước đi. Mong rằng Thiên Chúa sẽ luôn đồng hành, soi sáng và nâng đỡ các bạn trong suốt chặng đường thi cử này.
✨“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu.”
(Pl 4,6-7)
🌟Hãy tin rằng: khi các bạn đã nỗ lực hết mình thì Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại. Đừng quá sợ hãi trước đề thi, đừng để áp lực khiến bản thân gục ngã. Mỗi trang vở đã học, mỗi đêm thức khuya ôn bài, mỗi lần cố gắng vượt qua mệt mỏi đều là những hạt giống tốt đẹp mà các bạn đã gieo bằng chính sự kiên trì của mình.
🖋️Có thể sẽ có lúc các bạn cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ tự tin, nhưng xin đừng quên rằng Chúa luôn nhìn thấy sự cố gắng âm thầm của từng người. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, Ngài chỉ mong chúng ta cố gắng bằng tất cả khả năng và trái tim của mình.
“Vì Ta biết các kế hoạch Ta dành cho các ngươi — sấm ngôn của Đức Chúa — đó là kế hoạch bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các ngươi một tương lai và một niềm hy vọng.”
(Gr 29,11)
Ngày mai bước vào phòng thi, mong các bạn sẽ mang theo không chỉ kiến thức mà còn cả niềm tin, sự bình tĩnh và tinh thần lạc quan. Hãy đọc đề thật kỹ, làm bài thật chắc chắn và luôn giữ cho mình một tâm thế vững vàng. Dù kết quả có như mong muốn hay không, thì các bạn vẫn là những người đã dũng cảm chiến đấu vì ước mơ của mình.
✍🏼Chúc tất cả các bạn thiếu nhi của xứ đoàn Đaminh Savio có một mùa thi thật bình an dưới sự che chở của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin Chúa ban cho các bạn sự sáng suốt để làm bài tốt, sức khỏe để vượt qua mọi áp lực, và một trái tim đủ mạnh mẽ để không bỏ cuộc.
🙏🏻Nguyện xin Chúa luôn ở cùng các bạn trong từng trang giấy, từng câu trả lời và từng nhịp tim của mùa thi năm ấy.
Chúc các bạn thi thật tốt và đỗ nguyện vọng mình mong muốn! ✨