31/05/2026
🔰CHÚA NHẬT - CHÚA BA NGÔI
Hôm nay Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm chính yếu và thâm sâu nhất của đức tin Kitô giáo. Thế nhưng, có tìm mỏi mắt bài Tin Mừng Gioan hôm nay cũng chẳng thấy chỗ nào nói đến… “Một Chúa Ba Ngôi”! Chỉ thấy trong câu chuyện với ông Nicôđêmô, Thầy Giêsu “tiết lộ”: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
Phải chăng đó là một “thiếu sót” lớn của bài Tin Mừng? Có lẽ không phải thế, mà đó là “lộ trình” mặc khải của Thiên Chúa! Để con người có sức đón nhận, “có sức chịu nổi” (Ga 16,12), trước khi tỏ cho biết Ngài là một Thiên Chúa Ba Ngôi, thì Thiên Chúa muốn cho con người biết Ngài là Tình Yêu.
Tình yêu này biểu lộ qua từng Ngôi với những nét riêng: Chúa Cha với Tình yêu tạo dựng, Chúa Con với Tình yêu cứu chuộc và Chúa Thánh Thần với Tình yêu thánh hóa. Chỉ khi đáp lại tình yêu này, con người mới hiểu được phần nào mầu nhiệm thâm sâu và siêu việt của Thiên Chúa, và từng bước được dẫn vào tận trong cung lòng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Với bí tích Rửa Tội nhân danh Ba Ngôi, chúng ta được tham dự vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, trở thành con của Chúa Cha chi thể Đức Kitô, đền thờ Chúa Thánh Thần.
Hằng ngày khi thức dậy và trước mỗi công việc, chúng ta giơ tay lên trán làm dấu Thánh giá để từng phút giây và từng việc chúng ta làm đều thắm đượm tình yêu của cả Ba Ngôi: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ba Ngôi Thiên Chúa sống trong tôi và hành động qua tôi”. (x. Gl 2,20). Khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta làm dấu Thánh giá để cảm nhận bàn tay Chúa luôn bao bọc chở che “Ngài là chốn dung thân, là nơi nương náu, là bóng mát giữa buổi nắng thiêu” (x. Is 25,4).
Và mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng ta dâng lời tạ ơn với kinh Sáng Danh để mỗi ngày như một nốt nhạc kết thành bài ca tạ ơn dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa: “Sáng danh Đức Chúa Cha
và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.”
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một… (Ga 3,16)
👉Mục vụ Giới trẻ Việt Nam