18/06/2026
GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI GIÁO HỌ GIÁP NHẤT HÂN HOAN MỪNG LỄ THÁNH QUAN THẦY AN-TÔN PADOVA VÀ KỶ NIỆM THÀNH LẬP
------------------------------
Vào tối thứ 2,15/06/2026, bầu khí tại Giáo họ Giáp Nhất trở nên nhộn nhịp và tràn ngập niềm vui khi giới trẻ và thiếu nhi trong giáo họ cùng nhau long trọng tổ chức ngày đại lễ: Mừng kính Thánh Quan thầy An-tôn Padova, đồng thời kỷ niệm 26 năm thành lập Thiếu nhi và 11 năm thành lập Giới trẻ Giáo họ. Đại lễ vinh dự có sự hiện diện và chủ sự của Cha xứ Lu-ca Nguyễn Văn Trì.
Ngay từ cuối buổi chiều, các bạn trẻ và các em thiếu nhi trong những trang phục chỉnh tề, khuôn mặt rạng rỡ đã quy tụ đông đủ về khuôn viên nhà thờ để chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt.
Chương trình mừng lễ được bắt đầu vào lúc 17h00 với phần chia sẻ. Qua những lời đúc kết và tâm tình sâu sắc, các bạn giới trẻ và thiếu nhi đã cùng nhau nhìn lại chặng đường dài đã qua—26 năm một hành trình của Thiếu nhi và 11 năm gắn kết của Giới trẻ. Đây là cơ hội để các bạn ý thức hơn về vai trò của mình trong Giáo họ, đồng thời học hỏi các nhân đức gương mẫu của Thánh An-tôn.
Đến 17h30, không gian linh thiêng của ngôi thánh đường như lắng đọng lại trong giờ Chầu Thánh Thể. Trước Chúa Giê-su Thánh Thể, đoàn con trẻ và giới trẻ đã dâng lên những lời kinh nguyện sốt sắng, những bài ca tôn vinh, và cả những tâm tư, ước vọng của tuổi trẻ, xin Chúa chúc lành cho hành trình đức tin sắp tới.
Đỉnh cao của ngày mừng lễ là Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 18h30 do Cha xứ Lu-ca Nguyễn Văn Trì chủ sự. Trong bài giảng, Cha xứ đã gửi lời chúc mừng đến hai hội đoàn, đồng thời mời gọi các bạn trẻ và các em thiếu nhi hãy bắt chước Thánh An-tôn: lòng yêu mến Chúa nồng nàn, say mê Kinh Thánh và luôn sẵn sàng thực thi bác ái. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với sự tham gia hiệp thông của đông đảo bà con giáo dân trong giáo họ.
Ngay sau khi Thánh lễ khép lại, toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là các bạn giới trẻ và thiếu nhi, đã trang nghiêm tiến lên hôn Thánh tích
Thánh An-tôn. Từng người kính cẩn nghiêng mình trước môi hôn thánh tích với niềm xác tín vào sự chuyển cầu thần thế của Ngài trước tòa Chúa, cầu xin Ngài ban bình an và gìn giữ ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ Giáo họ Giáp Nhất.
Ngày mừng lễ khép lại trong niềm tri ân và hạnh phúc. Hy vọng rằng, với cột mốc 26 năm của Thiếu nhi và 11 năm của Giới trẻ, các bạn sẽ có thêm nhiều sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục dấn thân, phục vụ và làm sáng danh Chúa trong lòng đời theo gương Thánh bổn mạng An-tôn.
♻️Link ảnh:
https://drive.google.com/drive/folders/16cgCAlPuQBlGFFbB3aTMpKqSJoSiEUYL?usp=sharing