28/08/2025
Ngày 28/8, Hội Thánh long trọng kính nhớ Thánh Augustinô Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh vị thánh được chọn làm quan thầy của giới trẻ giáo hạt Tương Nam.
Thánh Augustinô sinh năm 354 tại Bắc Phi. Ngài từng có một tuổi trẻ nhiều đam mê, chạy theo thú vui thế gian và say mê danh vọng. Nhưng chính trong hành trình khát khao chân lý, Augustinô đã được đánh động bởi lời cầu nguyện và gương sáng của mẹ là Thánh Monica, cùng với sự hướng dẫn khôn ngoan của Thánh Ambrôsiô. Cuối cùng, sau một thời gian dài tìm kiếm, ngài đã gặp được Chúa Kitô – Đấng là Ánh sáng, Sự thật và Tình yêu.
Cuộc hoán cải của Thánh Augustinô nhắn nhủ giới trẻ hôm nay:
* Dù quá khứ thế nào, Thiên Chúa vẫn yêu thương và chờ đợi ta trở về.
* Tuổi trẻ là thời gian tìm kiếm và khao khát. Nếu biết mở lòng, ta sẽ gặp được Chúa – nguồn hạnh phúc đích thực.
* Đừng sợ dấn thân. Thánh Augustinô từ một người xa Chúa đã trở thành giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, để lại cho nhân loại nhiều tác phẩm quý giá, đặc biệt là Tự thú, nơi ngài thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Chọn Thánh Augustinô làm quan thầy, giới trẻ giáo hạt Tương Nam được mời gọi:
* Học nơi ngài tinh thần hoán cải và lòng say mê chân lý.
* Biết dùng tuổi trẻ để tìm kiếm Thiên Chúa, thay vì lạc mất trong những ảo ảnh chóng qua.
* Can đảm sống đức tin giữa đời thường, trở thành chứng nhân cho Tình yêu Chúa giữa bạn bè và xã hội.
Ước mong rằng, qua lời cầu bầu của Thánh Augustinô, giới trẻ chúng ta luôn biết đặt Chúa ở trung tâm, để cuộc đời tuổi trẻ không trôi đi vô nghĩa, nhưng trở thành một hành trình dâng hiến, yêu thương và phục vụ.